ĐƯỜNG THI;......
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 161 bài trong đề mục
lethutrang 18.12.2010 04:20:12 (permalink)
0
ĐÊM BUỒN

Đêm đã đi vào giấc ngủ sâu
Gió vờn trên mãi ngọn sầu đâu
Bâng khuâng lay lắt thương hoa cúc
Se sắt ngỡ ngàng nhớ cánh ngâu
Núi thẳm đường xa trao thổn thức
Sông sâu thiên lý gửi dòng châu
Trời đông buốt giá gieo hoang vắng
Sương xuống giăng đầy phủ ngọn dâu

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2010 20:50:40 bởi lethutrang >
#46
    lethutrang 18.12.2010 20:39:46 (permalink)
    0
    RAY RỨT

    Ray rứt cuốn sâu tận cuộc đời
    Tin yêu lỡ vướng nghĩ người ơi
    Lạnh lùng núi thẳm lòng tê tái
    Se sắt sông sâu dạ tả tơi
    Cúi mặt nhặt buồn nhìn lặng lẽ
    Ngẩng đầu gom tủi ngắm chơi vơi
    Xa xôi còn níu chân thao thức
    Để chở ân tình gửi biển khơi

    lethutrang

    #47
      trần như chuyên 19.12.2010 17:05:27 (permalink)
      0
      RAY RỨT

      Ray rứt cuốn sâu tận cuộc đời
      Tin yêu lỡ vướng nghĩ người ơi
      Lạnh lùng núi thẳm lòng tê tái
      Se sắt sông sâu dạ tả tơi
      Cúi mặt nhặt buồn nhìn lặng lẽ
      Ngẩng đầu gom tủi ngắm chơi vơi
      Xa xôi còn níu chân thao thức
      Để chở ân tình gửi biển khơi

      lethutrang
      ............................

      NHẸ NHÀNG


      Chưa biết có vui đến cuối đời
      Nỗi niềm chia sẻ vợi lòng ơi.
      Tưới vườn nên lựa phun cho kỹ
      Sới đất phải dằm sao thật tơi.
      Chăm bón chuyên cần kho vẫn đủ
      Vun trồng chịu khó bồ không vơi.
      Ấm êm tình đời nơi thôn dã
      Mát mẻ ta dùng nước giếng khơi!

      Chúc LTT thật vui!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 17:20:08 bởi trần như chuyên >
      #48
        lethutrang 19.12.2010 18:03:10 (permalink)
        0

        Trích đoạn: trần như chuyên

        RAY RỨT

        Ray rứt cuốn sâu tận cuộc đời
        Tin yêu lỡ vướng nghĩ người ơi
        Lạnh lùng núi thẳm lòng tê tái
        Se sắt sông sâu dạ tả tơi
        Cúi mặt nhặt buồn nhìn lặng lẽ
        Ngẩng đầu gom tủi ngắm chơi vơi
        Xa xôi còn níu chân thao thức
        Để chở ân tình gửi biển khơi

        lethutrang
        ............................

        NHẸ NHÀNG


        Chưa biết có vui đến cuối đời
        Nỗi niềm chia sẻ vợi lòng ơi.
        Tưới vườn nên lựa phun cho kỹ
        Sới đất phải dằm sao thật tơi.
        Chăm bón chuyên cần kho vẫn đủ
        Vun trồng chịu khó bồ không vơi.
        Ấm êm tình đời nơi thôn dã
        Mát mẻ ta dùng nước giếng khơi!

        Chúc LTT thật vui!




        lethutrang hòa với TNC nhé



        Sướng khổ hay không tại số trời
        Ân tình còn gửi mãi trùng khơi
        Cầu mong mai trúc nên giai ngẫu
        Ước nguyện cau trầu được thắm tươi
        Nỗi nhớ gìn lòng cho thắm thiết
        Niềm vui giữ dạ để chơi vơi
        Bâng khuâng xin lại đêm mơ tưởng
        Tìm chở mộng thường đến nghỉ ngơi

        lethutrang
        (không biết thơ đúng hay sai nữa)
        #49
          trần như chuyên 25.12.2010 13:16:02 (permalink)
          0
          Đợi xuân


          Lâu ngày vắng bóng trên thi đàn
          Nhấm giọt cà phê lòng nát tan.
          Trăng lặn, sao mờ treo hẻm thác
          Sương lan, mây mỏi mắc non ngàn.
          Vườn thưa, lối hẹn đêm rên rỉ
          Bến vắng, ngõ thề ngày thở than.
          Chiều tím dẫu phai tình chẳng cạn
          Nón mê, áo vải chờ đông tàn.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 13:46:28 bởi trần như chuyên >
          #50
            trần như chuyên 30.12.2010 13:54:32 (permalink)
            0
            THAO THỨC


            Ơi trái tim lay động khoảnh đời
            Xanh trên đồng bãi ngút ngàn khơi
            Hồ đông thắm đượm nồng hương gió
            Ao hạ tươi ngời say sắc trời.
            Xao xuyến sang đầu xuân lựa tiếng
            Xôn xao đến giữa thu so lời
            Dẻo thơm mấy vụ đợi hình bóng
            Tròn khuyết bao tuần nhớ chẳng vơi.
            #51
              nevermind 30.12.2010 19:15:39 (permalink)
              0

              Trích đoạn: trần như chuyên

              Đợi xuân


              Lâu ngày vắng bóng trên thi đàn
              Nhấm giọt cà phê lòng nát tan.
              Trăng lặn, sao mờ treo hẻm thác
              Sương lan, mây mỏi mắc non ngàn.
              Vườn thưa, lối hẹn đêm rên rỉ
              Bến vắng, ngõ thề ngày thở than.
              Chiều tím dẫu phai tình chẳng cạn
              Nón mê, áo vải chờ đông tàn.


               
                Lạ thật sáng nay nắng ửng hồng
                Mơn man gió thổi nước triều dâng
                Vài con én lượn vui say nắng
                Từng đám mây bồng buồn hoạnh phong
                Thấy cỏ nhìn cây tươi tắn thế
                Vén hoa vạch lá nhựa tràn thân
                Ô hay đám trẻ nô đùa bướm
                Đất hát trời hoà xuân khúc ngân.
               
               
               
              #52
                trần như chuyên 31.12.2010 21:45:36 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

                MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH
                Đêm lạnh nôn nao cảnh giáo đương
                Không giờ chuông đổ rộn muôn phương
                Lộng trời pháo nổ đèn chong sáng
                Chật đất người đi lối nhịn nhường
                Cầu chúa ban lành trên thế giới
                Mong người hưởng lộc giữa quê hương
                Nhà nhà hạnh phúc cơm no đủ
                Tránh khổ đau bên chuyện thất thường
                Thanh Huy
                Noel Nhớ Quê

                Tuyết rơi trắng xoá ngập con đường
                Cánh mỏng bay bay khắp bốn phương
                Đón Chuá đèn hoa trông rực rỡ
                Chờ Người máng cỏ rất khiêm nhường
                Lời ca thánh thoát lan xa xứ
                Tiếng nhạc trầm trầm vọng cố hương
                Bất cứ đi đâu lòng vẫn nhớ
                Noel đất Mẹ thật an thường
                Sương Anh
                SA xin chúc anh Thi Nang và các bạn muà Noel sẽ được nhiều niềm vui và ấm cúng bên người thân trong tình yêu cuả Chuá



                MỪNG GIÁNG SINH,NĂM MỚI

                Lãng đãng làn sương ở vệ đường,
                Nhìn sang chốn ấy mịt mờ phương.
                Thương thời đói khổ đem cơm sẻ,
                Nhớ lúc gian nan lấy áo nhường.
                Xóm nhỏ luôn mong người biệt xứ,
                Quê nghèo mãi đợi bạn hồi hương.
                Giáng Sinh sắp tới,mừng năm mới:
                Hạnh phúc,yên vui vượt lệ thường.
                Thi Nang

                Nhớ một giáng sinh


                Trẻ già trai gái đổ ra đường
                Náo nức hoà dòng khách thập phương
                Lấp lánh đèn xanh hang đá lộng
                Lung linh nến trắng ánh sao nhường
                Niềm vui ngày ấy còn tươi ngọt
                Nỗi nhớ bây giờ vẫn ngát hương
                Nửa đêm chuông đổ mừng giáng thế
                Cầu xin thiên chúa sáng soi thường

                Thanh Thanh Khiết



                Giáo Đường Đêm Giáng Sinh

                Nhộn nhịp hân hoan vạn nẻo đường
                Thánh ca ngân khắp chốn ngàn phương
                Dăm bầy trẻ nhỏ chen chân lấn
                Đôi áo dài xinh lui bước nhường
                Hang đá đèn giăng rực rỡ sáng
                Hài đồng cỏ đắp diụ dàng hương
                Trẻ già nô nức mừng vui đón
                Thiên Chúa giáng sinh giữa phố thường


                C Pham



                C Pham mến chúc cô chú, anh chị và các bạn nhà Việt Nam Thư Quán một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!

                GIẤC MỘNG THƯỜNG
                Dẫu biết vì đâu tiêu tán đường.
                Tại sao phải khổ khấn mười phương.
                Ách trời giáng xuống khôn lường thoát.
                Vạ gió cuốn tung chẳng đặng nhường.
                Nghiệp báo lưu đầy đời viễn khách.
                Nhãn tiền trả nợ kiếp tha hương.
                Lưới trời lồng lộng làm sao lọt.
                Trong cõi nhân sinh giấc mộng thường
                Nguyễn Thị An Giang
                Thân chúc Huynh tỉ một năm an khang và thịnh vượng



                HOÀ ĐỒNG

                Bao giờ sẽ cập bến thiên đường
                Ngàn hướng quay về chỉ một phương
                Vĩnh phúc trên trời đâu ngạo nghễ
                Bình an dưới thế vẫn khiêm nhường
                Gửi đi ước nguyện nhiều xuân sắc
                Mang đến hẹn thề thêm phấn hương
                Giải thoát hồn về nơi nước chúa
                Mây nâng hạc tiễn nhẹ như thường.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 15:26:59 bởi trần như chuyên >
                #53
                  lethutrang 01.01.2011 05:05:46 (permalink)
                  0
                  NHẸ NHÀNG


                  Chưa biết có vui đến cuối đời
                  Nỗi niềm chia sẻ vợi lòng ơi.
                  Tưới vườn nên lựa phun cho kỹ
                  Sới đất phải dằm sao thật tơi.
                  Chăm bón chuyên cần kho vẫn đủ
                  Vun trồng chịu khó bồ không vơi.
                  Ấm êm tình đời nơi thôn dã
                  Mát mẻ ta dùng nước giếng khơi!

                  Chúc LTT thật vui!

                  Trần Như Chuyên



                  lethutrang hòa với TNC nhé




                  Sướng khổ hay không tại số đời
                  Ân tình còn nhớ mãi người ơi
                  Cầu mong mai trúc nên cầm sắt
                  Ước nguyện cau trầu được thật tơi
                  Nỗi nhớ quyện lòng cho thắm thiết
                  Niềm vui luyến dạ để chơi vơi
                  Bâng khuâng tìm lại đêm mơ tưởng
                    Để chở mộng thường tắm biển khơi

                  lethutrang
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 02.01.2011 23:52:27 (permalink)
                    0
                    Đi chơi
                     
                    Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
                    Trời ơi  đông đức cứ như là…
                    Em trai  nũng nịu cầm tay  mẹ
                    Cậu út dỗi hờn túm áo ba
                    Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
                    Cúi đầu nhìn  xuống nhịn người qua
                    Một đêm  thức trắng mà không mệt
                    Luôn rộn tiếng cười vui quá ta
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    2.1.2011
                     
                    Chúc TNC luôn vui
                    #55
                      trần như chuyên 03.01.2011 09:02:55 (permalink)
                      0
                      Chúc Quán Đường Thi

                      Chúc quán Đường Thi bạn của mình
                      Hưởng mùa vui vẻ nụ cười xinh
                      Toàn gia phúc lộc đời nhân nghĩa
                      Con cháu thanh danh đức hữu tình
                      Cuộc sống an nhàn thơ đậm nét
                      Việc làm thanh thản ý quân bình
                      Rồi chia sẻ trọn nỗi niềm mến
                      Năm Mới nguyện rằng chúc được linh

                      Đoạn Trường


                      HAPPY NEW YEAR 2011 !!!


                      Bạn tôi

                      Kể về người bạn rất thân mình
                      Thi hoạ cầm kỳ giỏi - lại xinh
                      Năm vận gieo vần lời giản dị
                      Tám câu thả chữ ý chân tình
                      Mưa thu gửi đến trà vài ấm
                      Nắng hạ đem trao rượu một bình
                      Ánh mắt rạng ngời khơi tứ đẹp
                      Trăng vàng trải mộng sáng lung linh

                      Thanh Thanh Khiết
                      31.12.2010


                      Bùa Yêu

                      Năm mới riêng ta ngẫm chuyện mình
                      Tiếc thời son trẻ mắt môi xinh
                      Ra đường bao gã buông tơ ái
                      Xuống phố mấy anh thả lưới tình
                      Giờ sắc rũ không người nhắc đến
                      Nay hương phai chẳng kẻ phê bình
                      Phen này lên miễu xin bùa ‘ấy’
                      Rãi thử vài nơi xem có linh!!

                      C Pham
                      C Pham mến chúc TTK năm mới vạn sự an lành!


                      KÍNH CHÚC

                      Nâng chén chúc vui bạn với mình.
                      Kính mừng năm mới vạn phần xinh.
                      Thân tâm thường lạc trong như ý
                      Gia đạo an khang đạt chí tình.
                      Danh vọng, tiền tài cao chót vót
                      Ông bà, cha mẹ hưởng an bình
                      Cạn ly - kính bạn lời thân chúc.
                      Hạnh phúc muôn năm mãi ứng linh
                      Nguyễn Thị An Giang


                      Năm Mới Tình Không Đổi

                      Chúc chị, mừng anh, bọn chúng mình
                      Trai thì đẹp tướng gái thêm xinh
                      Tài danh nổi tiếng nhưng không hách
                      Phước lộc dồi dào vẫn chí tình
                      Thưởng thức vần câu nâng cốc rượu
                      Say sưa vận luật chuốc bao bình
                      Năm thay tháng đổi nhưng lòng mãi
                      Vẫn giữ như xưa...ước hiển linh!

                      Sương Anh


                      Các bạn ơi, hôm nay SA kiếm thời gian vào hoạ chúc các bạn năm mới 2011 tài lộc phát, sức khoẻ dồi dào và báo tin là sẽ hỏng có thường xuyên vui hoạ cùng các bạn nưã vì càng cận Tết Nguyên Đán thì SA càng bận, khi nào có thể mới ghé vào góp vui chút nha.
                      Xin chúc các bạn mãi luôn vui khoẻ và tình xướng hoạ cuả chúng mình ngày càng thêm thắm thiết!


                      < Sửa đổi bởi: SuongAnh -- 3.1.2011 4:15:11 >

                      _____________________________

                      Paris TY & ĐM

                      Thơ Lưu

                      Đường Paris

                      (trả lời: Nguyen Thi An Giang)
                      Báo cáo sai phạm | Post #: 2933


                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 3.1.2011 13:43:52


                      Đoạn_Trường



                      Chúc Quán Đường Thi

                      Chúc quán Đường Thi bạn của mình
                      Hưởng mùa vui vẻ nụ cười xinh
                      Toàn gia phúc lộc đời nhân nghĩa
                      Con cháu thanh danh đức hữu tình
                      Cuộc sống an nhàn thơ đậm nét
                      Việc làm thanh thản ý quân bình
                      Rồi chia sẻ trọn nỗi niềm mến
                      Năm Mới nguyện rằng chúc được linh


                      Đoạn Trường



                      HAPPY NEW YEAR 2011 !!!


                      Bạn tôi

                      Kể về người bạn rất thân mình
                      Thi hoạ cầm kỳ giỏi - lại xinh
                      Năm vận gieo vần lời giản dị
                      Tám câu thả chữ ý chân tình
                      Mưa thu gửi đến trà vài ấm
                      Nắng hạ đem trao rượu một bình
                      Ánh mắt rạng ngời khơi tứ đẹp
                      Trăng vàng trải mộng sáng lung linh

                      Thanh Thanh Khiết
                      31.12.2010


                      ******


                      Bùa Yêu

                      Năm mới riêng ta ngẫm chuyện mình
                      Tiếc thời son trẻ mắt môi xinh
                      Ra đường bao gã buông tơ ái
                      Xuống phố mấy anh thả lưới tình
                      Giờ sắc rũ không người nhắc đến
                      Nay hương phai chẳng kẻ phê bình
                      Phen này lên miễu xin bùa ‘ấy’
                      Rãi thử vài nơi xem có linh!!

                      C Pham


                      Chuyện của tôi

                      Sắp tết chàng làm thiếp bực mình
                      Đôi môi bỏng rát hết còn xinh
                      Trong nhà em ghẹo nhìn không đẹp
                      Ngoài phố người trêu trông quá tình
                      Sáng sáng vài cô mang chuyện tám
                      Chiều chiều mấy cậu vác câu bình
                      Xuân này thiếp đến chùa cầu phật
                      Để bỏ được chàng – mong sẽ linh !.

                      Thanh Thanh Khiết
                      1.1.2011

                      *******



                      Năm Mới Tình Không Đổi

                      Chúc chị, mừng anh, bọn chúng mình
                      Trai thì đẹp tướng gái thêm xinh
                      Tài danh nổi tiếng nhưng không hách
                      Phước lộc dồi dào vẫn chí tình
                      Thưởng thức vần câu nâng cốc rượu
                      Say sưa vận luật chuốc bao bình
                      Năm thay tháng đổi nhưng lòng mãi
                      Vẫn giữ như xưa...ước hiển linh!

                      Sương Anh





                      Tình Nghĩa Quán Đường Thi

                      Ơn sâu bạn hữu cất bên mình
                      Tưới mãi trong lòng nở đẹp xinh
                      Hé nhụy thơm vần thơ đậm sắc
                      Đâm chồi mặn ý khách đa tình
                      Rượu nồng nhún nhượng một vài ché
                      Trà cúc sớt san bảy tám bình
                      Mở những cuộc vui nơi quán Việt
                      Bút mừng nghiên mực ấy điềm linh

                      Đoạn Trường

                      XEM MÌNH

                      Lỡ hẹn kìa ai biết phận mình
                      Bến đời soi bóng mãi chưa xinh
                      Suối sông trong đục trào dâng ý
                      Non nước đầy vơi dào dạt tình.
                      Rực rỡ một thờì say hưởng lạc
                      Sáng tươi bao chốn mộng thanh bình
                      Vẫy vùng thoả sức ngời nhân kiệt
                      Có trọn vẹn chăng mảnh đất linh!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 14:28:45 bởi trần như chuyên >
                      #56
                        lethutrang 03.01.2011 12:41:43 (permalink)
                        0

                        XEM MÌNH

                        Lỡ hẹn kìa ai biết phận mình
                        Bến đời soi bóng mãi chưa sinh
                        Suối sông trong đục trào dâng ý
                        Non nước đầy vơi dào dạt tình.
                        Rực rỡ một thờì say hưởng lạc
                        Sáng tươi bao chốn mộng thanh bình
                        Vẫy vùng thoả sức ngời nhân kiệt
                        Có trọn vẹn chăng mảnh đất linh!

                        _____________________________

                        THANH TÙNG



                        lethutrang
                        làm gan hoạ thử bài XEM MÌNH của Thầy nha
                        Nếu không đúng Thầy nói nho nhỏ thôi cho lethutrang sửa, Thầy nhé


                        XUÂN

                        Xuân ngõ lời thơ ca ngợi mình
                        Nắng vui trải ánh sáng vàng xinh
                        Khắp nơi rộn tiếng cười hoan hỉ
                        Non nước vang rền tươi thắm tình
                        Mấy cánh sen hồng e ấp tính
                        Muôn hoa tím biếc thẹn thùng bình
                        Đất trời trẩy hội vào năm mới
                        Chở cả hân hoan đến đất linh


                        lethutrang

                        #57
                          trần như chuyên 03.01.2011 12:58:31 (permalink)
                          0


                          Đi chơi

                          Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
                          Trời ơi đông đức cứ như là…
                          Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
                          Cậu út dỗi hờn túm áo ba
                          Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
                          Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
                          Một đêm thức trắng mà không mệt
                          Luôn rộn tiếng cười vui quá ta

                          Thanh Thanh Khiết


                          XEM NGƯỜI

                          Lời người nhỏ nhẹ tựa nhành hoa
                          Mộc mạc, giản đơn cứ ngỡ là...
                          Thơ phú giao lưu không kể xiết
                          Tri âm, tri kỷ chỉ vài ba.
                          Ca ngâm, đàn hát dư thừa sức
                          Cờ bạc, rượu chè chẳng ngó qua.
                          Thoát tục lựa vần nghe thánh thót
                          Mênh mang trời biển dịu hồn ta.
                          #58
                            ThanhThanhKhiet 03.01.2011 23:38:20 (permalink)
                            0
                            Sỹ phu Bắc Hà
                             
                            Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
                            Song toàn văn võ chuộng hoà bình
                            Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
                            Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
                            Đợi tết  mong  nhìn đào sắc thắm
                            Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
                            Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
                            Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
                             
                            Thanh Thanh Khiết
                            3.1.2011
                             
                            Chúc TNC vui
                            #59
                              tuyen45 04.01.2011 09:21:26 (permalink)
                              0

                              HUẾ THƠ MỘNG

                                          ---*---
                              Viếng thăm thành Huế tưởng trong mơ
                              Thời cổ đời kim quá bất ngờ
                              Cung điện thiên thu trong gió lộng  
                              Ngọ Môn thế đứng phất cao cờ
                              Dòng Hương thơ mộng trong đêm vắng
                              Lăng mộ trang nghiêm thánh thất thờ
                              Thành quách nguy nga ghi dấu ấn
                              Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần thơ
                                                    ***
                              Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần  thơ
                              Nhã nhạc cung đình thấy sững sờ
                              Bia đá khắc ghi còn sắc nét
                              Rêu phong bám phủ vẫn chưa mờ
                              Vương triều tiên tổ xây non nước
                              Con cháu ngàn thu đắp bến bờ
                              Du khách thập phương người ngưỡng mộ
                              Cố Đô kim cổ sáng hồn thơ.


                              3/1/2011.
                              Tuyen45.

                              Đầu năm xuân mới chúc bạn cùng gia quyến  nhiều niềm vui mới.


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 20:27:48 bởi tuyen45 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9