ĐƯỜNG THI;......
HUẾ THƠ MỘNG
---*---
Viếng thăm thành Huế tưởng trong mơ
Thời cổ đời kim quá bất ngờ
Cung điện thiên thu trong gió lộng
Ngọ Môn thế đứng phất cao cờ
Dòng Hương thơ mộng trong đêm vắng
Lăng mộ trang nghiêm thánh thất thờ
Thành quách nguy nga ghi dấu ấn
Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần thơ
***
Tuyến 45 .......................
HUẾ VÀ THƠ
Bỡ ngỡ thoáng qua Huế mộng mơ
Sông Hương phẳng lặng đến không ngờ
Tràng Tiền êm ả trùm màu nắng
Đập Đá dịu dàng ngợp sắc cờ
Thiên Mụ biếc xanh tầng khói phủ
Ngọ Môn vàng tươi lớp hương thờ
Ngự Bình chồng chất làn mây toả
Vĩ Dạ ngất ngây dậy nét thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 19:04:52 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
Đi chơi
Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Cậu út dỗi hờn túm áo ba
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta
Thanh Thanh Khiết
XEM NGƯỜI
Lời người nhỏ nhẹ tựa nhành hoa
Mộc mạc, giản đơn cứ ngỡ là...
Thơ phú giao lưu không kể xiết
Tri âm, tri kỷ chỉ vài ba.
Ca ngâm, đàn hát dư thừa sức
Cờ bạc, rượu chè chẳng ngó qua.
Thoát tục lựa vần nghe thánh thót
Mênh mang trời biển dịu hồn ta.
Nhìn người Người trông chững chạc lại hào hoa Ấy vậy mà sao nghe biết là… Mấy thủa đau lòng trong sóng gió Bao phen não ruột trước phong ba Tương lai rực rỡ còn chưa tới Quá khứ buồn hiu nay đã qua Dấu biệt niềm kiêu sau ánh mắt Cảm tình một chút nơi lòng ta Thanh Thanh Khiết 4.1.2011
Nhìn người
Người trông chững chạc lại hào hoa
Ấy vậy mà sao nghe biết là…
Mấy thủa đau lòng trong sóng gió
Bao phen não ruột trước phong ba
Tương lai rực rỡ còn chưa tới
Quá khứ buồn hiu nay đã qua
Dấu biệt niềm kiêu sau ánh mắt
Cảm tình một chút nơi lòng ta
Thanh Thanh Khiết
4.1.2011 Ngỡ!
Cầm, kỳ, thi, hoạ, chốn lầu hoa
Văn, võ song toàn chợt ngỡ là...
Thơ phú tung hoành xuyên bão táp
Văn chương khuấy đảo chắn phong ba
Dùi mài kinh sử không ngừng tiến
Khổ luyện luật vần dễ vượt qua
Chẳng biết màn the thông tuệ phát!
Dịu dàng hiền thục người đâu ta?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 16:37:24 bởi trần như chuyên >
Lo lắng
Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !
Thanh Thanh Khiết 6.1.2010
NGỜ
Tiểu hàn rét đậm ủ mầm hoa
Xuân trước sang sông cứ ngỡ là...
Chọn lựa ước chừng vẫn chỉ một
Nhận lầm có lẽ đến lần ba
Cơ may nghe nói chẳng hay thấy
Vận hạn xem ra thật khó qua
Ván lỡ đóng thuyền dễ chạy trốn
Tiễn người buồn nhất chỉ mình ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 20:23:04 bởi trần như chuyên >
quote:
Trích đoạn: trần như chuyên
Lo lắng
Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
NGỜ
Tiểu hàn rét đậm ủ mầm hoa
Xuân trước sang sông cứ ngỡ là...
Chọn lựa ước chừng vẫn chỉ một
Nhận lầm có lẽ đến lần ba
Cơ may nghe nói chẳng hay thấy
Vận hạn xem ra thật khó qua
Ván lỡ đóng thuyền dễ chạy trốn
Tiễn người buồn nhất chỉ mình ta.
Nàng xuân Nàng xuân dạo gót thả ngàn hoa Nắng ấm reo vui rộn rã là Cúc tím môi trầm pha bóng nguyệt Hồng xanh mắt biếc ánh thu ba Bên thềm nguyệt quế trông người đến Trước ngõ tường vi ngó kẻ qua Cỏ mướt mầm non xào xạc lá Xuân về xao động tận hồn ta Thanh Thanh Khiết 6.1.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: trần như chuyên
Lo lắng
Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
NGỜ
Tiểu hàn rét đậm ủ mầm hoa
Xuân trước sang sông cứ ngỡ là...
Chọn lựa ước chừng vẫn chỉ một
Nhận lầm có lẽ đến lần ba
Cơ may nghe nói chẳng hay thấy
Vận hạn xem ra thật khó qua
Ván lỡ đóng thuyền dễ chạy trốn
Tiễn người buồn nhất chỉ mình ta.
Nàng xuân
Nàng xuân dạo gót thả ngàn hoa
Nắng ấm reo vui rộn rã là
Cúc tím môi trầm pha bóng nguyệt
Hồng xanh mắt biếc ánh thu ba
Bên thềm nguyệt quế trông người đến
Trước ngõ tường vi ngó kẻ qua
Cỏ mướt mầm non xào xạc lá
Xuân về xao động tận hồn ta
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
.............................
KHẮC NGHIỆT
Đông về buốt giá tận lòng hoa!
Đợi đến đầu xuân tạm gọi là...
Ấm áp có thêm chăng chút ít
Lạnh lùng chắc sẽ còn vài ba...
Hạ sang nóng nực vẫn chưa lại
Thu tới hanh hao cũng khó qua...
Tươi héo đều do thời tiết cả
Buồn vui âu chỉ tại tình ta!
lethutrang
không biết làm thơ Đường.
Ráng võ vẽ chút xíu tặng Thầy.
Có sai nhờ Thầy sửa giúp. Cám ơn Thầy nhiều ạ
MỪNG XUÂN
Xuân đến ngoài kia nắng múa ca
Muôn hoa khoe sắc thoảng hương xa
Cúc vàng yểu điệu xoè tà áo
Hồng đỏ yêu kiều nở cánh ra
Tre trúc chen mình chào gió thổi
Bách tùng vươn thẳng đón mùa qua
Nước nhà vui đón bao thành quả
Thiên hạ thanh bình đón tết ta
lethutrang
TÌNH LẠNH
Hồng say, đỏ nhớ, tím tình người
Bắc ải vương sương lối nẻo khơi
Chồng bắc, vợ nam, khô héo hắt
Cũ duyên, xưa nghĩa chẳng rong chơi
Chông chênh bến trước chèo lên xuống
Bảng lảng bãi sau gió lả lơi
Đông úa tàn hoa đường rét tới
Mông mênh chìm nổi trắng mây trời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 12:47:13 bởi trần như chuyên >
Muốn Thèm
Ghé thăm nhà bác nhiều thơ vè
Con cũng quàng chân chạy le te
Theo sau túm áo mong bác lại
Chỉ giúp vài chiêu , con ti toe.
Thơ Đường bác họa như công xòe
Hoa mắt con thèm muốn ngo ngoe
Nhưng thôi đành đứng cổ vũ vậy
Không có ngày con chân bị quòe
TÌNH LẠNH
Hồng say, đỏ nhớ, tím tình người
Bắc ải vương sương lối nẻo khơi
Chồng bắc, vợ nam, khô héo hắt
Cũ duyên, xưa nghĩa chẳng rong chơi
Chông chênh bến trước chèo lên xuống
Bảng lảng bãi sau gió lả lơi
Đông úa tàn hoa đường rét tới
Mông mênh chìm nổi trắng mây trời.
Trần Như Chuyên
.............................................
XA CÁCH
Nếu có se duyên vẹn với người
Cõi lòng day dứt mãi xa khơi
Núi non còn nhớ ai mong đợi
Sông biển vương tơ kẻ mãi chơi
Muốn đến, ngại ngùng, mây níu chặt
Trở về, tha thiết, gió buông lơi
Ân tình xin gửi vào tim lạnh
Đỏ nhớ, hồng say gửi đất trời
lethutrang
LẠNH TÌNH
Đồng ngoài sương gió ướt rơm phơi
Cóng lạnh lùa song buốt giá đời
Lồng bóng mây mưa chưa tối sẫm
Khuất tình giông gió chẳng phai hơi
Sông buồn ngầu đục mây tan vỡ
Núi hận vũ vần sóng tả tơi
Bồng bế nổi trôi tìm bạn tới
Không như son sắt vẫn hoài chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 20:18:36 bởi trần như chuyên >
NIỀM MƠ
Chở cả niềm mơ đến hợp long
Giao hoan thơ thẩn đón đông phong
Tặng thu ngơ ngác tâm tươi héo
Gửi hạ ơ thờ dạ đục trong
Thao thức vận vào dăm mảnh nhớ
Bồi hồi cởi bỏ mấy chờ mong
Tân hôn lạnh lùng vào an ngự
Từ cõi xa xăm đến tấm lòng
lethutrang
Rét hại Gió mưa rét hại đã bao ngày Áo mặc bao nhiêu khó ấm đây Con trẻ mải chơi thâm mặt mũi Người già lo lắng sám chân tay Bò lành gục xuống bên lều kín Trâu khoẻ lăn ra giữa túp vây Bạn hỡi quê mình trong cảnh ấy Có thương gửi chút nắng về ngay Thanh Thanh Khiết 12.1.2010
KHÔNG ĐỀ
Lạc bước vào đây những bể sầu
Nỗi buồn nhân thế chảy mưa ngâu
Một ngày chết lịm mơ không tới
Năm tháng sống mòn mộng luống sâu
Đưa đón niềm tin yêu chẳng đến
Trả về mong nhớ thương về đâu
Cõi đời lừa lọc bao la rộng
Chờ đợi ân tình mãi vẫn lâu
lethutrang
LẺ LOI
Lạc bước vào đây những bể sầu
Nỗi buồn nhân thế chảy mưa ngâu
Một ngày chết lịm mơ không tới
Năm tháng sống mòn mộng luống sâu
Đưa đón niềm tin yêu chẳng đến
Trả về mong nhớ thương về đâu
Cõi đời lừa lọc bao la rộng
Chờ đợi ân tình mãi vẫn lâu
lethutrang
......................................
TÂM NIỆM !
Ao ước bao năm giải khối sầu
Một mình lê gót giữa vườn ngâu
Hợp tan dâu bể sầu đêm tối
Tụ tán phong trần đau hẻm sâu
Nguyện ước lang thang đang đang bất định
Hẹn thề phiêu dạt biết về đâu
Ly tan thầm khấn trời phù hộ
Đoàn tụ cầu mong sẽ chẳng lâu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 14:43:36 bởi trần như chuyên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: