ĐƯỜNG THI;......
LẺ LOI
Lạc bước vào đây những bể sầu
Nỗi buồn nhân thế chảy mưa ngâu
Một ngày chết lịm mơ không tới
Năm tháng sống mòn mộng luống sâu
Đưa đón niềm tin yêu chẳng đến
Trả về mong nhớ thương về đâu
Cõi đời lừa lọc bao la rộng
Chờ đợi ân tình mãi vẫn lâu
lethutrang
......................................
TÂM NIỆM !
Ao ước bao năm giải khối sầu
Một mình lê gót giữa vườn ngâu
Hợp tan dâu bể sầu đêm tối
Tụ tán phong trần đau hẻm sâu
Nguyện ước lang thang đang đang bất định
Hẹn thề phiêu dạt biết về đâu
Ly tan thầm khấn trời phù hộ
Đoàn tụ cầu mong sẽ chẳng lâu!
Trần Như Chuyên
..................................................
LẺ LOI
Nhân thế tặng cho một nỗi sầu
Nối Cầu Ô Thước với mưa ngâu
Duyên xưa nồng thắm như sông cạn
Tình cũ nhạt nhòa tợ biển sâu
Người đến còn vương thêm luyến ái
Ta về lưu giữ chẳng bền đâu
Thương thay một kiếp đời trôi dạt
Mong chữ ân tình không đến lâu
lethutrang
LẺ LOI
Lạc bước vào đây những bể sầu
Nỗi buồn nhân thế chảy mưa ngâu
Một ngày chết lịm mơ không tới
Năm tháng sống mòn mộng luống sâu
Đưa đón niềm tin yêu chẳng đến
Trả về mong nhớ thương về đâu
Cõi đời lừa lọc bao la rộng
Chờ đợi ân tình mãi vẫn lâu
lethutrang
......................................
TÂM NIỆM !
Ao ước bao năm giải khối sầu
Một mình lê gót giữa vườn ngâu
Hợp tan dâu bể sầu đêm tối
Tụ tán phong trần đau hẻm sâu
Nguyện ước lang thang đang bất định
Hẹn thề phiêu dạt biết về đâu
Ly tan thầm khấn trời phù hộ
Đoàn tụ cầu mong sẽ chẳng lâu!
Trần Như Chuyên
..................................................
LẺ LOI
Nhân thế tặng cho một nỗi sầu
Nối Cầu Ô Thước với mưa ngâu
Duyên xưa nồng thắm như sông cạn
Tình cũ nhạt nhòa tợ biển sâu
Người đến còn vương thêm luyến ái
Ta về lưu giữ chẳng bền đâu
Thương thay một kiếp đời trôi dạt
Mong chữ ân tình không đến lâu
lethutrang
...................................................
một cõi phù sinh, một bể sầu
ngân hà còn thánh thót mưa ngâu
người nỗi đa mang tình chẳng thắm
kẻ dòng ai oán nghĩa không sâu
nóng lạnh đã đành trôi nổi nhỉ
nên hư thôi cũng mộng mơ đâu
kiếp này ví được thành tâm nguyện
gió bụi trần ai chắc có lâu
tđ
..........................................................
Ngày tháng trôi qua tuổi nhuốm sầu
Bôn ba sương gió nát hoa ngâu
Tin yêu còn tới sao không thắm
Nhung nhớ đi về cũng chẳng sâu
Dằn vặt lòng mình tình chẳng đến
Dỗi hờn tim nhỏ thương về đâu
Khát khao cháy bỏng niềm mơ đó
Nhưng mộng Nghê Thường mất đã lâu
lethutrang
NỖI LÒNG
Trăn trở đêm dài rồi đã qua
Hừng đông vừa ửng mé hiên nhà
Bồi hồi thao thức từng trao đổi
Xao xuyến lạnh lùng cũng hát ca
Tâm niệm trọn lòng cùng lũ trẻ
Ước thề suốt kiếp với mẹ cha
Tình yêu gạt bỏ tim yên lặng
Cho thuở xuân thì phải lãng xa
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 08:56:22 bởi lethutrang >
Vui xuân Vô tư trời đất rộn ràng xuân Biêng biếc ngàn hoa tắm nắng xuân Náo nức đồng quê thay sắc úa Xôn xao phố thị thả chiều xuân Chào xuân đôi má như đào thắm Đón tết làn môi tựa cúc xuân Rượu ngọt trà thơm chờ tiếp bạn Tri âm hợp tụ để vui xuân Thanh Thanh Khiết 17.1.2010 TK dán bài này TNC đọc cho vui nhé.
CHỜ XUÂN
Thầm thì đến tết hẹn sang xuân
Nắng thắp mờ sương chở ngại ngần
Mầm nảy duyên say hương sắc vọng
Lộc vươn tình thắm đức tài ngân
Rầm rì êm nhẹ mây giang cánh
Réo rắt dâng trào sóng sải chân
Ngầm ngấm lượn bay ong bướm đón
Tâm thành mong đó ai dành phần
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà Nhà nhà náo nức kẻ vào ra Không lo gió lạnh mai khoe nụ Nào ngại mưa bay cúc nở hoa Đào bích tim vàng trong tựa ngọc Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà Thanh Thanh Khiết 17.1.2010 Chúc bạn luôn vui
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà
Nhà nhà náo nức kẻ vào ra
Không lo gió lạnh mai khoe nụ
Nào ngại mưa bay cúc nở hoa
Đào bích tim vàng trong tựa ngọc
Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà
Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc
Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà
Thanh Thanh Khiết
17.1.2010 ...................................... TÌNH XUÂN
Ai dạo gót xuân duyên đượm đà
Say hương trời đất bướm ong ra
Vô vàn dáng thế long lanh ngọc
Ngàn vạn sắc màu sóng sánh hoa
Mai trúc khiêm nhường khoe vẻ gấm
Đào hồng thầm lặng phơi tình ngà
Con tim trở gió lòng man mác
Ngắm cảnh thần tiên sương khói nhoà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 11:23:01 bởi trần như chuyên >
LỠ LÀNG
Mơ ước chúng mình chớ gặp nhau
Cánh buồn không chở những niềm đau
Mây thôi lơ lửng trôi chiều lặng
Gió chẳng đong đưa thổi tối mau
Thương nhớ đi vào trong khoắc khoải
Tin yêu ở lại tận tim màu
Duyên chưa với được sao còn đến
Đành gánh u hoài gửi kiếp sau
lethutrang
Trích đoạn: trần như chuyên
CHỜ XUÂN
Thầm thì đến tết hẹn sang xuân
Nắng thắp mờ sương chở ngại ngần
Mầm nảy duyên say hương sắc vọng
Lộc vươn tình thắm đức tài ngân
Rầm rì êm nhẹ mây giang cánh
Réo rắt dâng trào sóng sải chân
Ngầm ngấm lượn bay ong bướm đón
Tâm thành mong đó ai dành phần
Đón xuân Nắng ấm về rồi ta đón xuân Đất trời rạng rỡ sáng trong ngần Sau vườn gà gáy xôn xao vọng Trước ngõ chim ca ríu rít ngân Tấp nập người đi luôn vội vã Rộn ràng kẻ đứng mãi chen chân Tiễn Dần nghinh Mão mong năm mới Hạnh phúc niềm vui gấp bội phần Thanh Thanh Khiết 23.1.2011 Chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 23:32:58 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: trần như chuyên
CHỜ XUÂN
Thầm thì đến tết hẹn sang xuân
Nắng thắp mờ sương chở ngại ngần
Mầm nảy duyên say hương sắc vọng
Lộc vươn tình thắm đức tài ngân
Rầm rì êm nhẹ mây giang cánh
Réo rắt dâng trào sóng sải chân
Ngầm ngấm lượn bay ong bướm đón
Tâm thành mong đó ai dành phần
Đón xuân
Nắng ấm về rồi ta đón xuân
Đất trời rạng rỡ sáng trong ngần
Sau vườn gà gáy xôn xao vọng
Trước ngõ chim ca ríu rít ngân
Tấp nập người đi luôn vội vã
Rộn ràng kẻ đứng mãi chen chân
Tiễn Dần nghinh Mão mong năm mới
Hạnh phúc niềm vui gấp bội phần
Thanh Thanh Khiết
23.1.2011
Chúc bạn vui
XUÂN ĐẾN
Mình lại say sưa với sắc xuân
Trăm hoa đua nở đẹp vô ngần
Khơi mầm thơ phú dòng ca vọng
Nảy lộc văn chương khúc nhạc ngân
Tâm sáng diệu huyền nuôi thánh thiện
Tình trong thanh thoát dưỡng thần chân
Tự nhiên dung dị ngời tiên mỹ
Tăng phúc rồi ra sẽ có phần.
ƯU TƯ
Mong nhớ trở về thật mặn mà
Tin yêu ấp ủ những ngày qua
Lỡ trao câu hát cho day dứt
Trót gửi lời ca tặng thiết tha
Ơi gió, bao giờ, chân gối mỏi
Hỡi mây, còn thuở, mệt đường xa
Niềm thương đi mãi quanh trời đất
Đâu chốn đậu dừng, tim bước qua
lethutrang
CÒN NIỀM YÊU NHỚ
Hãy đến với nhau giữa đất trời
Bên triền đá vọng tiếng yêu ơi
Mây bay cuối nẻo quay tìm én
Gió thổi xa đường khuất dấu dơi
Ân ái bao mùa đà vụn vỡ
Luyến thương từng tháng cũng chơi vơi
Còn niềm yêu nhớ xin về tới
Sum họp trọn lòng vẹn sáng tươi
lethutrang
NGẬP NGỪNG
Hư ảo đường mây lạnh góc trời
Bến xuân vọng mãi tiếng đò ơi
Chập chờn, heo hút vài thân vạc
Chạng vạng, chênh chao mấy cánh dơi
Héo hắt tình xưa bao úng hạn
Sắt se duyên cũ mấy đầy vơi
Tròng trành mấy độ lên rồi xuống
Gấp gáp xuân về héo lại tươi.
CÒN NIỀM YÊU NHỚ
Hãy đến với nhau giữa đất trời
Bên triền đá vọng tiếng yêu ơi
Mây bay cuối nẻo quay tìm én
Gió thổi xa đường khuất dấu dơi
Ân ái bao mùa đà vụn vỡ
Luyến thương từng tháng cũng chơi vơi
Còn niềm yêu nhớ xin về tới
Sum họp trọn lòng vẹn sáng tươi
lethutrang
.................................................
NGẬP NGỪNG
Hư ảo đường mây lạnh góc trời
Bến xuân vọng mãi tiếng đò ơi
Chập chờn, heo hút vài thân vạc
Chạng vạng, chênh chao mấy cánh dơi
Héo hắt tình xưa bao úng hạn
Sắt se duyên cũ mấy đầy vơi
Tròng trành mấy độ lên rồi xuống
Gấp gáp xuân về héo lại tươi.
Trần Như Chuyên
................................................
CHƠI VƠI
Mộng ảo tan theo mây cuối trời
Tình yêu vang vọng gọi người ơi
Đường xưa ai đỡ dìu chân hạc
Lối cũ người đưa nhẹ cánh dơi
Nhung nhớ đến tìm trong khoắc khoải
Thương yêu lần lối chốn chơi vơi
Từ xa mơ ước là mây khói
Có nghĩ, thêm đau, dạ chẳng tươi
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 01:03:53 bởi lethutrang >
Một năm mới nhiều niềm vui bạn nhé !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/807DFD728B4749A0BF60E8C9735C7F9A.jpg[/image]
Chúc Mừng Năm Mới Thật Nhiều Niềm Vui Và Hạnh Phúc!!!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/81477/AD4B96B4B01F4AC4913577FF9184B6F6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 10:16:00 bởi trần như chuyên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: