ĐƯỜNG THI;......
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              CHỜ...!  
   
   
  Một thoáng hương lay động biển sầu  
  Mảnh tình ngơ ngẩn giữa dòng sâu  
  Aó thương rách dọc chờ trăng vá  
  Sợi nhớ đứt ngang đợi gió khâu.  
  Thuyền động dồn sao trào suối ngọc  
  Chèo khua lan sóng vọng sông châu  
  Làm duyên chải tóc say mây nước  
  Soi bóng kìa ai đứng giữa cầu...!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  CHỜ...! 
  Một thoáng hương lay động biển sầu 
  Mảnh tình ngơ ngẩn giữa dòng sâu 
  Aó thương rách dọc chờ trăng vá 
  Sợi nhớ đứt ngang đợi gió khâu. 
  Thuyền động dồn sao trào suối ngọc 
  Chèo khua lan sóng vọng sông châu 
  Làm duyên chải tóc say mây nước 
  Soi bóng kìa ai đứng giữa cầu...! 
  Trần Như Chuyên 
  ................................................. 
  TAN 
  Mộng ngỡ nồng hương lại vướng sầu 
  Người làm nổi gió ở sông sâu 
  Xa trời  mây trắng chờ ai vá 
  Núi cách cao xanh đợi kẻ khâu 
  Hiện tại đau buồn rơi giọt lệ 
  Tương lai áo não nhỏ dòng châu 
  Tơ tình gói trọn trong sương sớm 
  Niềm nhớ trao cho giữa dạ cầu 
  lethutrang 
  
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...TÌNH ĐỜI! 
   
   
  Thấp thoáng én đưa nhuộm thắm đời 
  Dệt nên tấm thảm đẫm xuân phơi 
  Tóc xanh phai nhạt nào do phận 
  Aó tím hoen mờ đâu tại trời 
  Mắt biếc pha sương thêm đắm đuối 
  Khăn hồng thấm nắng càng tươi ngời 
  Ngắm em, lưu giữ ngày qua ấy 
  Lạnh buốt mà sao miệng vẫn cười. 
   
  Có lẽ tình yêu ngoài mấy mươi 
  Đã gom nguồn sống quyện thành lời 
  Tháng năm trần thế chưa dừng lại 
  Thời khắc thiên đường còn đang khơi 
  Dòng chảy tự nhiên đương đón đợi 
  Mạch đời hoang dã đành chơi vơi 
  Bên nhau sánh bước đằm hương sắc 
  Dạo gót vườn xuân ta thảnh thơi!    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 23:00:43 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  CHỜ...!  
   Một thoáng hương lay động biển sầu  
   Mảnh tình ngơ ngẩn giữa dòng sâu  
   Aó thương rách dọc chờ trăng vá  
   Sợi nhớ đứt ngang đợi gió khâu.  
   Thuyền động dồn sao trào suối ngọc  
   Chèo khua lan sóng vọng sông châu  
   Làm duyên chải tóc say mây nước  
   Soi bóng kìa ai đứng giữa cầu...!  
   Trần Như Chuyên 
  ........................................... 
  
TAN     Mộng ngỡ nồng hương lại vướng sầu     Người làm nổi gió ở sông sâu     Xa trời mây trắng chờ ai vá     Núi cách cao xanh đợi kẻ khâu     Hiện tại đau buồn rơi giọt lệ     Tương lai áo não nhỏ dòng châu     Tơ tình gói trọn trong sương sớm     Niềm nhớ trao cho giữa dạ cầu     lethutrang     .......................................     CHỜ...     Đang đợi thời cơ sao đã sầu     Đục ngầu đâu dễ biết nông sâu     Kết se duyên thắm dẻo mai mối     Lành lại áo quần khéo vá khâu     Bến nhớ long lanh làn mắt ngọc     Bờ thương sóng sánh lối mày châu     Thuận buồn xuôi gió tự chèo lái     Chưa muốn sang sông chẳng luỵ cầu.     Trần Như Chuyên     ..............................................     MẤT     Không có thời cơ, mới vội sầu     Ba đào... vẫn nổi... ở sông sâu     Ân tình không đến, cho tơ bện     Duyên kiếp lỡ làng, đã chẳng khâu     Nuối tiếc tin yêu, trao giọt ngọc     Hoài mơ kỷ niệm, tuôn dòng châu     Nghĩa nhân, chia cách, che đường lối     Cố bước... đại qua... cũng tắc cầu     lethutrang                     		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 13:55:53 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Xuân Sắp Đến...  
   
    
   
  Xuân sắp đến rồi các bạn ơi !  
  Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời  
  Líu lo én nhạn đang bay lượn  
  Lú nhú cây cành đâm đọt chồi  
  Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả  
  Bút từ vài nét viết chưa ngơi  
  Mấy lời ước mới cùng vui chúc  
  Bay đến vườn Xuân chào mọi người.  
   
  VDN          TÌNH XUÂN  
   
  Tâm hồn nhẹ cánh én em ơi!  
  Vạn vật đón xuân rộn đất trời  
  Ấm áp dần về đời kết lộc  
  Mát lành đang tới cây đâm chồi  
  Say sưa nhạc hoạ vẫn làm việc  
  Mê mải thơ ca chẳng nghỉ ngơi  
  Tràn ngập nhớ nhung chưa gặp được  
  Đừng cho ta nhạt phai tình người! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 13:14:41 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  TÌNH XUÂN 
   
  Tâm hồn nhẹ cánh én em ơi! 
  Vạn vật đón xuân rộn đất trời 
  Ấm áp dần về đời kết lộc 
  Mát lành đang tới cây đâm chồi 
  Say sưa nhạc hoạ vẫn làm việc 
  Mê mải thơ ca chẳng nghỉ ngơi 
  Tràn ngập nhớ nhung chưa gặp được 
  Đừng cho ta nhạt phai tình người! 
  Trần Như Chuyên 
  ............................................. 
  Cánh én liệng chao, buồn quyện ơi 
  Cỏ hoa tươi thắm khắp mây trời 
  Muôn nơi khoe sắc vươn mầm mới 
  Khắp nẻo hân hoan nảy lộc chồi 
  Gió nổi lả lơi không phút nghỉ 
  Mây bay phiêu lãng chẳng thèm ngơi 
  Mùa xuân đã gợi bao nhung nhớ 
  Đâu bởi nhân duyên mới lịm người 
  lethutrang 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  ...TÌNH ĐỜI! 
   
  Thấp thoáng én đưa nhuộm thắm đời 
  Dệt nên tấm thảm đẫm xuân phơi 
  Tóc xanh phai nhạt nào do phận 
  Aó tím hoen mờ đâu tại trời 
  Mắt biếc pha sương thêm đắm đuối 
  Khăn hồng thấm nắng càng tươi ngời 
  Ngắm em, lưu giữ ngày qua ấy 
  Lạnh buốt mà sao miệng vẫn cười. 
   
  Có lẽ tình yêu ngoài mấy mươi 
  Đã gom nguồn sống quyện thành lời 
  Tháng năm trần thế chưa dừng lại 
  Thời khắc thiên đường còn đang khơi 
  Dòng chảy tự nhiên đương đón đợi 
  Mạch đời hoang dã đành chơi vơi 
  Bên nhau sánh bước đằm hương sắc 
  Dạo gót vườn xuân ta thảnh thơi! 
  Trần Như Chuyên 
  .............................................. 
  Cánh én lại bay giữa cuộc đời 
  Dệt mùa sang nữa, cõi màu phơi 
  Gió mưa tơi tả san đường đất 
  Giông bão tan hoang tận cuối trời 
  Ân cũ ngày xưa cho tiếc nhớ 
  Tình này năm tháng đã phai ngời 
  Bao ngày trôi mãi trong vô vị 
  Lòng lạnh tâm can chẳng nụ cười 
   
  Ru ngủ ân tình tròn mấy mươi 
  Cuộc đời vỡ vụn nói không lời 
  Một ngày chưa nếm cho niềm nhớ 
  Muôn thuở chia ly chẳng nghĩ khơi 
  Đã hẹn cho nhau nhiều hạnh phúc 
  Sao thề hai đứa lại chơi vơi 
  Nay thì đôi ngả đường đang đợi 
  Tình nghĩa đâu rồi giữa thảnh thơi 
  lethutrang 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 07:37:33 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGỜ... 
   
   
  Anh nghe mây hát khúc ca vang 
  Xuân mở cửa khoe ánh nắng vàng. 
  Bươm bướm lập loè đùa ngõ vắng 
  Chuồn chuồn lấp láy dỡn vườn hoang. 
  Vừa qua đông đã khơi êm dịu 
  Chưa đến hè sao dậy chói chang. 
  Em ngắm gió cười tình trĩu nặng 
  Chắc rằng thu đến vẫn còn đang... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 19:04:41 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: trần như chuyên  
   
  Mình thăm vườn xuân của bạn chút nhé!  
   
   
  NGỜ...  
   
   
  Anh nghe mây hát khúc ca vang  
  Xuân mở cửa khoe ánh nắng vàng.  
  Bươm bướm lập loè đùa ngõ vắng  
  Chuồn chuồn lấp láy dỡn vườn hoang.  
  Vừa qua đông đã khơi êm dịu  
  Chưa đến hè sao dậy chói chang.  
  Em ngắm gió cười tình trĩu nặng  
  Chắc rằng thu đến vẫn còn đang...  
  
   Hỏi trời         Xuân đến mà sao trời vẫn đang…    Rơi mùa đông lạnh gió y chang    Trong vườn lác dác bông hoa dại    Trước ngõ lơ thơ cụm cỏ hoang    Bởi vậy đâu còn duyên cúc tím    Cho nên  chẳng có dáng mai vàng    Thiên nhiên nghiệt ngã vì đâu nhỉ    Mãi hỏi giọng khàn tiếng chẳng vang    Thanh Thanh Khiết    9.2.2011        Chúc TNC vui 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  BUỒN 
        
     Trời nổi gió buồn đến ngả nghiêng 
     Cô đơn theo đuổi mãi niềm riêng 
     Phải chi năm tháng đừng cho nhớ 
     Ước cứ từng ngày chớ gửi phiền 
     Đã dặn cõi lòng thôi suy nghĩ 
     Nói là yêu nhớ chẳng thiêng liêng 
     Mà sao đau đớn còn đứng đợi 
     Lại rủ nhau về giấc thuỵ miên 
     lethutrang 
       
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 13:16:32 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  THẦM LỠ 
   
  Từng chút yêu người, trót đã lao 
  Muôn ngàn niềm nhớ, mãi đi vào 
  Ngàn năm duyên nợ, không cho đến 
  Muôn kiếp ân tình, chẳng gửi cao 
  Phận hẩm thôi đành, sầu thổn thức 
  Thân côi buông thả, nỗi hanh hao 
  Mong thương đưa tủi, vào trong tặng 
  Vọng tưởng dẫn buồn, để đến trao 
   
  lethutrang 
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 20:25:44 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THẦM LỠ  
   
  Từng chút yêu người, trót đã lao  
  Muôn ngàn niềm nhớ, mãi đi vào  
  Ngàn năm duyên nợ, không cho đến  
  Muôn kiếp ân tình, chẳng gửi cao  
  Phận hẩm thôi đành, sầu thổn thức  
  Thân côi buông thả, nỗi hanh hao  
  Mong thương đưa tủi, vào trong tặng  
  Vọng tưởng dẫn buồn, để đến trao  
   
  lethutrang   
  ........................ 
   
  THĂM DÒ 
   
   
  Vội vã làm chi mà phải lao 
  Tai nghe, mắt thấy mới ra vào. 
  Sắp mưa sương cuộn chuồn bay thấp 
  Gần nắng gió luồn bướm lượn cao. 
  Ngỏ ý mới vài tuần đã khuyết 
  Lựa lời vừa mấy đêm chưa hao. 
  Vô hình vắng bóng làm sao nhận! 
  Cửa ngỏ dễ gì đã dám trao! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 20:03:11 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  THẦM LỠ  
     
   Từng chút yêu người, trót đã lao  
   Muôn ngàn niềm nhớ, mãi đi vào  
   Ngàn năm duyên nợ, không cho đến  
   Muôn kiếp ân tình, chẳng gửi cao  
   Phận hẩm thôi đành, sầu thổn thức  
   Thân côi buông thả, nỗi hanh hao  
   Mong thương đưa tủi, vào trong tặng  
   Vọng tưởng dẫn buồn, để đến trao  
   lethutrang  
   ..............................................  
   THĂM DÒ  
     
   Vội vã làm chi mà phải lao  
   Tai nghe, mắt thấy mới ra vào.  
   Sắp mưa sương cuộn chuồn bay thấp  
   Gần nắng gió luồn bướm lượn cao.  
   Ngỏ ý mới vài tuần đã khuyết  
   Lựa lời vừa mấy đêm chưa hao.  
   Vô hình vắng bóng làm sao nhận!  
   Cửa ngỏ dễ gì đã dám trao!  
   Trần Như Chuyên  
   ..........................................  
   TRẢ LỜI  
     
   Có một dốc đời đã phải lao  
   Buồn thương cay đắng bước chân vào  
   Lỡ vương duyên nợ đâu cho đến  
   Lầm vọng tình yêu trót vướng cao  
   Ngày tháng tủi hờn mong nhớ tiếc  
   Năm dài khóc hận đến hanh hao  
   Biết rằng không thể đi theo mộng  
   Sao vẫn se lòng muốn gửi trao  
   lethutrang  
                  		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  KHÔNG THỂ 
   
  Con nắng hôm nay lại mải chơi 
  Không gieo ánh sáng xuống cho đời 
  Âm u lạnh lẽo lúc mờ đất 
  Hoang vắng nhạt nhèo khi tối trời 
  Lãng tử gửi yêu là khắc khổ 
  Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi 
  Trước, sau đều chẳng cho chân bước 
  Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi 
   
  lethutrang 
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 14:49:01 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  lethutrang 
   
   
  KHÔNG THỂ 
   
  Con nắng hôm nay lại mải chơi 
  Không gieo ánh sáng xuống cho đời 
  Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất 
  Hoang vắng nhạt nhèo khi tối trời 
  Lãng tử gửi yêu là khắc khổ 
  Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi 
  Trước, sau đều chẳng cho chân bước 
  Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi 
   
  lethutrang 
   
   
   
  NÊN...! 
   
  Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi 
  Có đâu sầu não cõi xuân đời 
  Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi 
  Hờn giận bù trừ phơi cuối trời 
  An ủi tao nhân lời ngọt mặn 
  Vỗ về mặc khách ý đầy vơi 
  Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ 
  Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...! 
   
    
 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 14:44:52 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: