ĐƯỜNG THI;......
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  KHÔNG THỂ 
   
  Con nắng hôm nay lại mải chơi 
  Không gieo ánh sáng xuống cho đời 
  Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất 
  Hoang vắng nhạt nhèo khi tối trời 
  Lãng tử gửi yêu là khắc khổ 
  Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi 
  Trước, sau đều chẳng cho chân bước 
  Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi 
  lethutrang 
  ......................................... 
   
  NÊN...! 
   
  Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi 
  Có đâu sầu não cõi xuân đời 
  Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi 
  Hờn giận bù trừ phơi cuối trời 
  An ủi tao nhân lời ngọt mặn 
  Vỗ về mặc khách ý đầy vơi 
  Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ 
  Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...! 
  Trần Như Chuyên 
  ........................................... 
  MƯA...... 
   
  Mưa đến chiều nay lại rủ chơi 
  Đổ ào như thác xuống bên đời 
  Mây giăng đan quyện che màu đất 
  Gió thổi cuốn quanh chở xám trời 
  Bao giọt mưa tuôn cho quyến luyến 
  Từng dòng chảy nhớ gợi chơi vơi 
  Em đi mải miết không thèm đợi 
  Bởi giận vô cùng những lả lơi 
  lethutrang 
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  HẸN 
   
  Chẳng thể mời nhau chén rượu nào 
  Cũng đâu đan dệt mộng trên cao 
  Núi sông ngăn cách mây day dứt 
  Biển trời chia rẽ gió lao đao 
  Hai ngả đường đi mờ ngõ hẹn 
  Đôi nơi thiên lý không tương giao 
  Làm sao còn đến chia thao thức 
  Hãy hẹn kiếp sau vẹn trúc đào 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:  
   
  Trích đoạn: tuyen45  
   
   
   
  quote:  
   
  Trích đoạn: SuongAnh  
   
   
 
 
Mộng Tơ Vương
 
Hồn đang ngát mộng dậy tơ vương  
  Chẳng biết người ta có tỏ tường  
  Rải phím mơ màng đêm hội ngộ  
  Ôm đàn lãng đãng khúc yêu thương  
  Quen chi để khiến hồn xao xuyến  
  Ngóng đợi làm cho dạ bất thường  
  Nếu được lần thôi luôn mãi nhớ  
  Thuyền hoa lướt sóng vượt trùng dương
 
Sương Anh 
   
     
   
  
Bưã giờ SA đi wài, nay trở dià xin gửi bài xướng coi như thay lời cám ơn đến các bạn ha. Chúc cả xóm Đường cuả chúng mình năm mới  tình luôn mãi ngọt ngào và thắm thiết  

  
  
 
   
   
   
   
  LẦM LỠ  
  ---*---  
  Vay trả nợ đời cứ vấn vương  
  Nợ tình sau trước giữ an tường  
  Trong nhau còn lại hơn bè bạn  
  Chớ để ghét ghen đánh bại thương  
  Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm  
  Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường  
  Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ    
  Chứng giám tình ta có ánh dương .  
     
  18/2/2011.  
  Tuyen45.  
   
  CHÚC MUỘI VUI NHIỀU NGHE  
  
 
   
  _____________________________  
  
      Lầm lẫn         Mới gặp mà sao lại vấn vương    Dòng sâu sóng cả mấy ai tường    Hình dung lịch sự lòng vừa  mến    Dáng dấp hào hoa dạ đã thương    Bởi vậy niềm tin tìm rất khó    Cho nên lầm lẫn gửi là thường    Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy    Thả hết ưu phiền xuống đại dương         Thanh Thanh Khiết    18.2.2011          Chúc TNC vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  quote:  
   
  Trích đoạn: tuyen45  
   
   
   
  quote:  
   
  Trích đoạn: SuongAnh  
   
   
 
 
Mộng Tơ Vương
 
Hồn đang ngát mộng dậy tơ vương  
  Chẳng biết người ta có tỏ tường  
  Rải phím mơ màng đêm hội ngộ  
  Ôm đàn lãng đãng khúc yêu thương  
  Quen chi để khiến hồn xao xuyến  
  Ngóng đợi làm cho dạ bất thường  
  Nếu được lần thôi luôn mãi nhớ  
  Thuyền hoa lướt sóng vượt trùng dương
 
Sương Anh 
   
     
   
  
Bưã giờ SA đi wài, nay trở dià xin gửi bài xướng coi như thay lời cám ơn đến các bạn ha. Chúc cả xóm Đường cuả chúng mình năm mới  tình luôn mãi ngọt ngào và thắm thiết  

  
  
 
   
   
   
   
  LẦM LỠ  
  ---*---  
  Vay trả nợ đời cứ vấn vương  
  Nợ tình sau trước giữ an tường  
  Trong nhau còn lại hơn bè bạn  
  Chớ để ghét ghen đánh bại thương  
  Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm  
  Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường  
  Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ    
  Chứng giám tình ta có ánh dương .  
     
  18/2/2011.  
  Tuyen45.  
   
  CHÚC MUỘI VUI NHIỀU NGHE  
  
 
   
  _____________________________  
  
 
   
  Lầm lẫn  
     
  Mới gặp mà sao lại vấn vương  
  Dòng sâu sóng cả mấy ai tường  
  Hình dung lịch sự lòng vừa  mến  
  Dáng dấp hào hoa dạ đã thương  
  Bởi vậy niềm tin tìm rất khó  
  Cho nên lầm lẫn gửi là thường  
  Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy  
  Thả hết ưu phiền xuống đại dương  
     
  Thanh Thanh Khiết  
  18.2.2011   
     
  Chúc TNC vui 
  
   ............................ 
   
   
  NGẠI NGÙNG 
   
   
  Một chút thoảng qua đâu dễ vương 
  Đài hoa e ấp phía sau tường. 
  Hương bay bén giọt sương nhung nhớ 
  Sắc toả vướng dòng mây mến thương. 
  Tài đức xưa nay vẫn nể trọng 
  Nghĩa nhân kim cổ chẳng xem thường. 
  Tơ duyên tiền kiếp do trời định 
  Đành trả lời thề vầng thái dương. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:  
   
  Trích đoạn: vancali96  
   
  
     
  Hôm nay tối thứ bảy rùi em cin dán lên cho huynh tỷ coi đở buồn hì hì...
   
  
      Đường thi         Viết mãi mà sao không cạn lời     Ngày ngày náo nức chẳng hề vơi    Câu thơ xướng hoạ thêm vui sống    Tiếng phú vần gieo luôn đẹp đời    Nghĩa bạn thân thương vang khắp chốn    Tình thơ thắm thiết lộng muôn nơi    Bến mơ kẻ sỹ trao duyên mộng    Bày tỏ lòng yêu sáng ánh trời         Thanh Thanh Khiết    19.2.2011     Chúc TNC vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  quote:  
   
  Trích đoạn: vancali96  
   
  
     
  Hôm nay tối thứ bảy rùi em cin dán lên cho huynh tỷ coi đở buồn hì hì...
   
  
 
   
  Đường thi  
     
  Viết mãi mà sao không cạn lời  
   Ngày ngày náo nức chẳng hề vơi  
  Câu thơ xướng hoạ thêm vui sống  
  Tiếng phú vần gieo luôn đẹp đời  
  Nghĩa bạn thân thương vang khắp chốn  
  Tình thơ thắm thiết lộng muôn nơi  
  Bến mơ kẻ sỹ trao duyên mộng  
  Bày tỏ lòng yêu sáng ánh trời  
     
  Thanh Thanh Khiết  
  19.2.2011   
  Chúc TNC vui 
  
   ...................................... 
   
  NGHĨA ĐỜI 
   
   
  Con chữ vần xoay chẳng hết lời 
  Nước nguồn vô tận bao giờ vơi! 
  Sáng ngời nhân nghĩa nuôi nguồn sống 
  Tươi rạng thuỷ chung dưỡng mạch đời 
  Sau trước một lòng toả mọi chốn  
  Gần xa trọn vẹn ngát muôn nơi 
  Văn chương tụ hội tình sâu nặng 
  Tri kỷ, tri âm thuận lẽ trời. 
   
  Chúc các bạn thật vui! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chuyện quê tôi    "bài hoạ"     Nhớ lại quê tôi lúc đói nghèo    Trông người ai nấy dáng khòng kheo    Đi buôn lãi chút ngon như  mật    Làm ruộng được mùa bám tựa keo    Cảnh khó con đau ra sức chạy    Nhà neo  vợ bệnh gắng tay chèo    Bây giờ xe máy vi vu phóng    Luật học chưa thông bằng bị treo         Thanh Thanh Khiết    23.2.2011    Chúc Bạn vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              quote:  
   
  Trích đoạn: vancali96  
   
   
  
         Năm nay…         Náo nức đầu xuân đi lễ chùa    Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua    Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi    Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa    Rút thẻ câu đề tình chẳng đến    Xem xăm chữ viết phận thì chưa    Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu    Chắc phải vào đây cả bốn mùa         Thanh Thanh Khiết    27.2.2011        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: vancali96  
   
   
  
      Đi mua xe         Tiền tôi chẳng phải là tiền chùa    Chiu chắt bao ngày mới có mua    Bóng loáng nhìn sao như bỏ ngải    Trơn tru trông  thể giống in bùa    Người mua ngờ nghệch lời hoà nhã    Kẻ bán dữ dằn tiếng gắt chua    Sợ quá quàng chân lên cổ chạy    Thôi đành buýt buýt cả bao mùa         Thanh Thanh Khiết    3.3.2011         Chúc TNC luôn vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thơ với đời     Trang thơ bày biện cảnh muôn nơi     Sầu muộn, thương đau cũng tuyệt vời     Ta khóc nâng ly, lòng trắc ẩn     Bạn cười nhấp chén, dạ tơi bời     Khổ đau khép lại nơi cười cợt     Vui sướng mở ra chốn lả lơi     Cái đẹp khuất trong dòng lệ đẫm     Thơ ca lóng lánh sắc hương đời.    
     (Hoà vào trang Đường thi, nếu câu thơ có gì sai, mong được chỉ bảo cho) 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HẠNH PHÚC  
  Phong trần trải nghiệm bốn phương trời  
  Quay gót giật mình hiểu lẽ đời  
  Nhà cửa tuềnh toàng, ta tạo dựng  
  Vợ con khờ dại, mình rong chơi  
  Xa hoa, vật chất là phù phiếm  
  Dung dị nghĩa tình ấy thảnh thơi  
  Chân lý cuộc đời : điều giản dị  
  Cận kề hạnh phúc, kiếm muôn nơi.  
   
  Lương Lương Hoa   
   
   
   
   
   
  TỰ NHIÊN  
   
   
  Nhân thế xoay vần trải khắp nơi  
  Trăng sao dẫn lối tỏ đường đời.  
  Mây mưa vần vũ còn gian khổ  
  Cát bụi phong trần chưa thảnh thơi.  
  Thơ phú gieo vần đang bận rộn  
  Văn chương hoà ý vẫn rong chơi.  
  Tháng ngày rong ruổi chân không mỏi  
  Sướng, khổ, buồn, vui âu mệnh trời.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XAO XUYẾN 
   
   
  Ta đã yêu em đến rối bời 
  Mảng lòng trang gạt khắp trùng khơi. 
  Vết xưa gió cuộn sao hoà tiếng 
  Dấu cũ mây luồn trăng nối lời. 
  Thu trước ấm nồng còn héo hắt 
  Xuân nay lạnh buốt vẫn tươi ngời. 
  Suốt ngày hờ hững quên lời hát 
  Lúc ngủ rung lên những trận cười.  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 12:53:58 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  NGẬP NGỪNG...           Ta đã chùn chân trước gió sương   Phải chăng đã lạc lối, quên đường!   Mây trôi muôn nẻo còn lưu luyến   Nước chảy mọi nơi mãi vấn vương   Chớp bể bén nồng duyên chẳng dứt   Mưa nguồn chớm lạnh tình càng thương   Lỡ thề đâu nỡ lầm lũi bước   Chưa hẹn sao đành cố giữ cương...! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 15:20:40 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐÀNH THÔI 
  Dầu dãi thân cò trải gió sương 
  Sớm hôm lặng lẽ suốt con đường 
  Nào hay duyên nợ nhiều lưu luyến 
  Đâu biết ái ân lắm vấn vương 
  Mẫu tử tình thâm bao nỡ dứt 
  Tào khang đạo nghĩa mấy yêu thương 
  Nào lời chia sẻ còn quay bước  
  Đành vậy thì thôi giữ kỉ cương.       
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: