ĐƯỜNG THI;......
MƠ Quen biết lâu rồi sao ngỡ ngàng Tình duyên đơn giản hóa đa mang Người đành dang dở thành tươi thắm Kẻ vội nặng sâu nên úa vàng Vẫn biết xa xôi là mộng mị Ngờ đâu gần gũi lại mơ màng Nhớ nhung, hờn giận khô năm tháng Để gió mưa, giông bão phũ phàng.
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
..
Đính kèm (1)
Chúc TNC luôn vui
............................... NGÀY MAI...
Dù trăng thay đổi khuyết hay tròn Ta giữ vẹn nguyên mộng núi non Tình cũ nhạt phai có thể mất Nghĩa xưa thắm đượm vẫn đang còn Ngọc châu đâu chắc chẳng hoen ố Vàng đá dễ gì không mỏi mòn Đã lỡ trao con tim héo hắt Làm sao giữ vững tấm lòng son? Chúc TTK thật vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 22:25:38 bởi trần như chuyên >
BẠN TA Đã héo khô rồi tuổi mộng mơ Con tim mãi trĩu nặng thờ ơ! Lúc tròn người đến nào hay biết Khi khuyết kẻ đi sao ngẩn ngơ! Hờn giận hạ ly ngâm thật sự Vui mừng nâng chén hát vu vơ! Thềm xuân say ngắm người quân tử Đón khách đường xa đâu hững hờ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 19:08:56 bởi trần như chuyên >
BẠN TA
Đã héo khô rồi tuổi mộng mơ
Con tim mãi trĩu nặng thờ ơ!
Lúc tròn người đến nào hay biết
Khi khuyết kẻ đi sao ngẩn ngơ!
Hờn giận hạ ly ngâm thật sự
Vui mừng nâng chén hát vu vơ!
Thềm xuân say ngắm người quân tử
Đón khách đường xa đâu hững hờ!
Trần Như Chuyên
........................................
Vẫn Mộng....
Dẫu đã xa rồi vẫn cứ mơ
Con tim thao thức bởi thờ ơ
Bao la biển cả buồn thơ thẩn
Bát ngát ruộng đồng khóc ngẩn ngơ
Tình đẹp mãi trôi miền luyến tiếc
Duyên ưa còn đến cõi vu vơ
Ta yêu say đắm tình dang dở
Người mộng tương tư nhớ hững hờ !
lethutrang
22/4/2011
BẠN TA
Đã héo khô rồi tuổi mộng mơ
Con tim mãi trĩu nặng thờ ơ!
Lúc tròn người đến nào hay biết
Khi khuyết kẻ đi sao ngẩn ngơ!
Hờn giận hạ ly ngâm thật sự
Vui mừng nâng chén hát vu vơ!
Thềm xuân say ngắm người quân tử
Đón khách đường xa đâu hững hờ!
Trần Như Chuyên
........................................
Vẫn Mộng....
Dẫu đã xa rồi vẫn cứ mơ
Con tim thao thức bởi thờ ơ
Bao la biển cả buồn thơ thẩn
Bát ngát ruộng đồng khóc ngẩn ngơ
Tình đẹp mãi trôi miền luyến tiếc
Duyên ưa còn đến cõi vu vơ
Ta yêu say đắm tình dang dở
Người mộng tương tư nhớ hững hờ !
lethutrang
22/4/2011
TRÁCH
Khô héo xuân thì nào dám mơ
Má hồng phai nhạt vẫn thờ ơ
Áo trời phượng nở buồn vơ vẩn
Vòm lá ve kêu nhớ ngẩn ngơ
Nguyệt thẹn mây xanh trêu bỡ ngỡ
Trăng cười sao sáng hát vu vơ
Thi nhân say ngắm trời, non, nước
Quân tử bao dung lại hững hờ.
LLH (cho H góp vài câu, Đường Thi thêm ngọt )
BẠN TA
Đã héo khô rồi tuổi mộng mơ
Con tim mãi trĩu nặng thờ ơ!
Lúc tròn người đến nào hay biết
Khi khuyết kẻ đi sao ngẩn ngơ!
Hờn giận hạ ly ngâm thật sự
Vui mừng nâng chén hát vu vơ!
Thềm xuân say ngắm người quân tử
Đón khách đường xa đâu hững hờ!
Trần Như Chuyên
........................................
Vẫn Mộng....
Dẫu đã xa rồi vẫn cứ mơ
Con tim thao thức bởi thờ ơ
Bao la biển cả buồn thơ thẩn
Bát ngát ruộng đồng khóc ngẩn ngơ
Tình đẹp mãi trôi miền luyến tiếc
Duyên ưa còn đến cõi vu vơ
Ta yêu say đắm tình dang dở
Người mộng tương tư nhớ hững hờ !
lethutrang
22/4/2011
.......................................
TRÁCH
Khô héo xuân thì nào dám mơ
Má hồng phai nhạt vẫn thờ ơ
Áo trời phượng nở buồn vơ vẩn
Vòm lá ve kêu nhớ ngẩn ngơ
Nguyệt thẹn mây xanh trêu bỡ ngỡ
Trăng cười sao sáng hát vu vơ
Thi nhân say ngắm trời, non, nước
Quân tử bao dung lại hững hờ.
LLH
......................................
HỜN...
Chung thuỷ vợ chồng sao cứ mơ
Dẫu tình đã nhận những thờ ơ
Non xanh nhiều lắm xuân lơ lửng
Nước biếc tràn đầy hạ ngẩn ngơ
Mưa bão đời thường gieo oán thán
Gió giông cuộc sống tạo vu vơ
Trên đời chút nghĩa còn thơ thẩn
Hờn trách nợ duyên mãi hững hờ
lethutrang
23/4/2011
TÌNH BẠN Xuân vụt qua nhanh hè nhẹ sang Ngắm chim bay nhớ bạn mênh mang. Mây luồn song cửa sương còn đọng Gió tạt chiêng đồng tiếng mãi vang. Vườn trúc thuở xưa duyên cởi mở Ngõ tùng ngày ấy tình xênh xang. Dòng đời nâng cánh thơ vươn tới Nặng trĩu bên lòng bao chói chang.
TÌNH BẠN
Xuân vụt qua nhanh hè nhẹ sang
Ngắm chim bay nhớ bạn mênh mang.
Mây luồn song cửa sương còn đọng
Gió tạt chiêng đồng tiếng mãi vang.
Vườn trúc thuở xưa duyên cởi mở
Ngõ tùng ngày ấy tình xênh xang.
Dòng đời nâng cánh thơ vươn tới
Nặng trĩu bên lòng bao chói chang.
Trần Như Chuyên
....................................
Mùa....
Tha thiết gọi mời bóng hạ sang
Ngàn mây thơ thẩn dạ mênh mang
Ngắm sông thăm thẳm trong yên lặng
Soi biển rộn ràng cất tiếng vang
Bờ bãi gió lay buồn thổn thức
Ngõ đường sương xuống nhớ xênh xang
Tặng ai mùa đến nhiều vương vấn
Niềm mộng chở về nắng chói chang
caoletrantranquoc
ĐỢI
Tiếng sấm đầu mùa rung khoảng trời
Mát lành san sẻ đến muôn nơi
Tiềm năng trùng dương do sông suối
Trữ lượng đại ngàn tự biển khơi
Mưa lụt nổi chìm thêm đắm đuối
Nắng khô tàn úa càng chơi vơi
Cùng sau tia chớp người hồ hởi
Bao kẻ thờ ơ vẫn phớt đời...
ĐỢI
Tiếng sấm đầu mùa rung khoảng trời
Mát lành san sẻ đến muôn nơi
Tiềm năng trùng dương do sông suối
Trữ lượng đại ngàn tự biển khơi
Mưa lụt nổi chìm thêm đắm đuối
Nắng khô tàn úa càng chơi vơi
Cùng sau tia chớp người hồ hởi
Bao kẻ thờ ơ vẫn phớt đời...
Trần Như Chuyên
.....................................
ĐÓN...
Ai viết thời gian đến đất trời
Sao nghe sấm động ở từng nơi
Lúc Hè mưa bão đầy rừng núi
Khi Hạ gió giông ngập biển khơi
Nước mát gọi lòng nhiều sảng khoái
Nắng khô kêu dạ bớt chơi vơi
Trần gian hoan hỉ cùng chờ đón
Nhân thế mừng vui chung đổi đời
clttq
CHUYỂN MÙA....
Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
Mây bay cao thẳm ước thênh thang
Biển thao thức đánh tung bờ cát
Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
Sao treo khắp núi mộng Thu sang
Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
Trời đất bình yên lúc gió hoang
clttq
Trích đoạn: caoletrantranquoc
CHUYỂN MÙA....
Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
Mây bay cao thẳm ước thênh thang
Biển thao thức đánh tung bờ cát
Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
Sao treo khắp núi mộng Thu sang
Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
Trời đất bình yên lúc gió hoang
clttq
CÙNG MÙA
Khô hạn nẻo kia lá úa vàng
Chốn này lụt lội gió thênh thang
Thỏa thuê cá lượn rong đường phố
Đuối sức trâu bơi quanh xóm làng
Cả nghĩ thương đời cho yếu kém
Vô tư yên phận tưởng giầu sang
Bao giờ mưa nắng thuận hòa nhỉ
Chắc chẳng còn đâu đất bỏ hoang!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 11:28:02 bởi trần như chuyên >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/4F355E5D77BB418EA0681895B8D2AE84.jpg[/image]
CHUYỂN MÙA....
Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
Mây bay cao thẳm ước thênh thang
Biển thao thức đánh tung bờ cát
Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
Sao treo khắp núi mộng Thu sang
Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
Trời đất bình yên lúc gió hoang
clttq
...............................................
CÙNG MÙA
Khô hạn nẻo kia lá úa vàng
Chốn này lụt lội gió thênh thang
Thỏa thuê cá lượn rong đường phố
Đuối sức trâu bơi quanh xóm làng
Cả nghĩ thương đời cho yếu kém
Vô tư yên phận tưởng giầu sang
Bao giờ mưa nắng hoà thuận nhỉ
Chắc chẳng còn đâu đất bỏ hoang!
Trần Như Chuyên
......................................
Mong mùa......
Vẫn biết hạn khô lá sẽ vàng
Mây mưa đưa đẩy mãi thênh thang
Người mừng nắng sớm tràn thôn nhỏ
Kẻ sướng gió trưa ngập xóm làng
Xuân thắm qua rồi hè cứ đến
Đông tươi trở lại thu vừa sang
Thuận hoà trời đất cho nhân loại
Đồng bãi lúa reo, chẳng bỏ hoang
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 06:49:40 bởi caoletrantranquoc >
CÒN LẠI Tỉnh giấc chiêm bao dang dở chiều Đôi vai nặng trĩu gánh cô liêu Mảng sương heo hút loang thêm lớn Vệt nắng hoang vu co lại nhiều Đang độ tươi xanh thêm chững chạc Hết thời xuân sắc chẳng liêu xiêu Cõi tâm thanh thản... Tình man mác Xua vợi ưu phiền để mãi yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 19:23:19 bởi trần như chuyên >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/FF253962B6EF49178710CB14132C55A0.jpg[/image]
CÒN LẠI
Tỉnh giấc chiêm bao dang dở chiều
Đôi vai nặng trĩu gánh cô liêu
Mảng sương heo hút loang thêm lớn
Vệt nắng hoang vu co lại nhiều
Đang độ tươi xanh thêm chững chạc
Hết thời xuân sắc chẳng liêu xiêu
Cõi tâm thanh thản... Tình man mác
Xua vợi ưu phiền để mãi yêu...
Trần Như Chuyên
.....................................
HOÀNG HÔN....
Mùa đã đi qua những buổi chiều
Bóng hoàng hôn chạm bến cô liêu
Vầng mây bảng lảng bay chầm chậm
Cơn gió ầm ào thổi rất nhiều
Biển nổi dập dồn tung mạnh mẽ
Sông trôi lờ lững nhẹ liêu xiêu
Nhân gian ngưng đọng cho hồi tưởng
Thời khắc đổi dời gọi mến yêu
caoletrantranquoc
19/5/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 06:44:57 bởi caoletrantranquoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: