Xa rồi còn đâu
Ngo Khuc 24.07.2010 22:48:39 (permalink)
0
Xa rồi còn đâu
Bao đêm con nhớ mẹ hiền
Từ ngày xa cách hai miền âm dương
Những lời dạy bảo còn vương
Ai người dìu dắt bước đường con đi
.
Bia kia cỏ mọc xanh rì
Dòng tên trên đá khắc ghi dần mòn
Bức hình mẹ đã năm con
Nghĩa trang hoang vắng chẳng còn bóng ai
.
Ngày dài cha cứ lặng thinh
Tủi thân gà trống môt mình nuôi con
Suy tu sầu héo mỏi mòn
Lo cho con giấc mộng tròn từng đêm
.
Gia đình dang buổi ấm êm
Mẹ đi không biệt ngoài thềm lá rơi
Ở nơi chín suối mẹ ơi
Mong sao mẹ hết một đời gian nan
Khúc Huyền Tiểu























































































































































































































#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9