THƠ SÁNG TÁC
Thân gởi Admin,
Thật tình cờ tôi lang thang và đi lac vào rừng thơ này ..... cứ ngỡ mình dang mộng giữa đời thuờng chăng ? Thế rồi cứ ngẩn ngơ ....và nhìn lại những nỗi niềm tâm sự của mình đôi lúc cũng như thơ. Vì tôi không phải là nhà thơ , càng không phải là thi sĩ...... mà chỉ là một người thích thơ thẩn vậy thôi. Là người mới toanh tham gia diễn đàn, tôi gởi lên trang thơ hai bài do tôi sáng tác chút xíu gọi là ....... Mong các bậc tiền bối nhẹ tay.
Xin nghiêng mình kính cẩn cuối chào
[image]
MƠ YÊU
Một lần anh nằm mơ
Tóc dài buông xõa
Má hồng ửng đỏ
Em thẹn cười xinh
Môt lần anh nằm mơ
Nghe tim mình thổn thức
Sao lòng ta rạo rực
Dậy sóng lửa yêu thương
Một lần anh nằm mơ
Chuyến đò ta đã lỡ
Duyên tình ta khuất xa
Một góc trời biển lạ
Một lần anh nằm mơ
Về chân trời xa thẳm
Trên con đường duyên thắm
Có hai người hôn nhau
Môt lần anh nằm mơ
Thấy hoa tàn trong gió
Trên con đường lối nhỏ
Không vắng bóng nguời qua
Mà sao hoa cứ thẹn
Héo mòn chẳng thiết tha
Có một chàng khách lạ
Mãi mê rồi xót xa
Cuộc đời sao cứ là
Rất gần và rất xa....
PHẢI CHI....
Phài chi anh là chiếc gối
Cho em gối thât êm
Phải chi anh là que kem
Mát lòng em khi khát
Phải chi anh là bóng mát
Che em suốt cuộc đời
Phải chi anh là đèn soi
Đêm về em sáng tỏ
Phải chi anh là lối nhỏ
Để mỗi chiều em qua 25.07.2010
ĐOÀN THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 19:54:34 bởi The Huy >
PHẢI CHI....
Phài chi anh là chiếc gối
Cho em gối thât êm
Phải chi anh là que kem
Mát lòng em khi khát
Phải chi anh là bóng mát
Che em suốt cuộc đời
Phải chi anh là đèn soi
Đêm về em sáng tỏ
Phải chi anh là lối nhỏ
Để mỗi chiều em qua
25.07.2010
ĐOÀN THẾ HUY
PHẢI CHI
Phải chi em biển cả
Cho sóng nhẹ đùa bờ
Phải chi em là mơ
Để anh tròn giấc mộng
Phải em là trời rộng
Cho anh dang cánh bay
Phải chi em là mây
Để anh nhìn theo mãi
Phải em là đôi hài
Bước đường xa vạn dặm
Em trờ mãi phía trước
Để anh không đuổi kịp...
Hi hi hi iiiiiiiiiiiiiiii
@ Em đi trước nhé ! Anh ở đấy thả thơ với thi hữu vui nha ! Ha ha ha ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 20:25:07 bởi lathuphai >
Ta thấy đêm nay một nỗi niềm
Âm thầm lặng lẻ chảy qua tim.
Niềm đau khôn xiết lòng ai đó
Cũng bởi nhầm trong một uất niềm. Đoàn Thế Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 19:51:19 bởi The Huy >
Ta thấy đêm nay một nỗi niềm
Âm thầm lặng lẻ chảy qua tim.
Niềm đau khôn xiết lòng ai đó
Cũng bởi nhầm trong một uất niềm. Đoàn Thế Huy
Nỗi niềm uất hận nhầm sầu vương
Trăn trở đêm dài tim rát bỏng
Lộp bộp mưa rơi hoà tiếng sương
Xa xa tiếng gió luồn vào mộng...
...
( Em hoạ tào lao cho vui thôi nha , chứ không có ý gì ! hi hi hì )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:35:53 bởi lathuphai >
GIẬT MÌNH
Em ơi mười hai giờ đêm có lẻ Anh ngồi chờ như kẻ mộng du Cuộc đời đâu kiếp phù du Sao anh cứ ngỡ mình ru tình về. Vượt qua bao núi – hả hê Để rồi bỗng thấy ê hề gió sương Cuộc đời sao lắm vấn vương Tình nào lịm tắt , tình nào nhóm nhen Cuộc đời như tấm giấy khen Nhìn qua chói lọi hậu trường lấm lem. Thương em từ bữa gặp đầu Nhiều lần em hỏi tình đời đắng cay Ngàn lần đáp vạn lần sai Anh đâu lý được – giải bày cùng em . Cùng em chia sẻ đắng cay Để ngày mỗi nhớ- mỗi ngày nhiều hơn. Ơn đời – sóng gió có em Hãy cùng anh quyên góp gió về Dù cho thiên hạ hả hê Anh đây cứ vẫn chiều về ngóng trông. Đoàn thế Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 14:54:06 bởi The Huy >
SE DUYÊN Kính tặng Chú:
Thi Sĩ - hoạ sĩ : Nhất Tâm
26/11/2009 Đề thơ phán bút se duyên
Cho con gặp đúng cơ huyền ẩn danh
Mấy ai qua được một lần
Mà thông ngõ ngách cỏi trần cỏi âm.
Bởi duyên ắt có một lần
Chớ đừng coi đó cát lầm tránh xa
Dẫu cho sự mọn tắt hà
Dẫu cho cơ mọn hậu hòa tứ phương.
Cho nên con mới dò đường
Phải kiên- phải quyết dò đường mới nên
Bao Thu giã biệt chớ quên
Ngàn Thu khép lại chỉ nàng ấy thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 15:06:32 bởi The Huy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: