Thơ Ngố Tàu
Ngố Tàu 25.07.2010 21:48:56 (permalink)
0

Hãy Tin Anh Một Lần
Căn phòng trọ giữa bốn bề vắng lặng
Gửi hồn anh theo thương nhớ về em
Bao kỉ niệm trong tim chẳng thể quên
Dẫu không còn gần bên em chăng nữa

Ngọn gió nào đã mang đi lời hứa
Lời yêu thương khi ta mới gặp nhau
Chẳng biết giờ em có thấy buồn đau
Hay vui vẻ trong vòng tay người khác

Con người em có thể giờ đã khác
Trái tim anh cũng chẳng còn như xưa
Tình đôi mình thoảng như những hạt mưa
Ngấm vào đất biết bao giờ trở lại

Em đã quên những gì anh nhớ mãi
Em bỏ lại bao điều anh đã trao
Nhìn thấy gần mà như cách ngàn sao
Vừa tay với nhưng không bao giờ chạm

Tâm hồn anh là một trời u ám
Đứng nhìn em láp lánh giữa bình minh
Em bây giờ tựa như đoá hoa xinh
Đẹp lộng lẫy giữ muôn vàn cảnh vật

Trái tim em giờ anh đã đánh mất
Còn mơ gì cánh én giữa trời xuân
Chỉ mong em hãy tin anh một lần
Dù xa cách vẫn yêu em chân thật.
#1
    BĂNG NGUYỆT 26.07.2010 12:51:49 (permalink)
    0
    Mến chào mừng Ngố Tàu đến với dd VNTQ nha, chúc bạn luôn có nhữgn giây phút thư giản thoải mái nơi này nhé. Chờ đọc tiếp thơ của bạn nè.. 
     

    Con người em có thể giờ đã khác
    Trái tim anh cũng chẳng còn như xưa
    Tình đôi mình thoảng như những hạt mưa
    Ngấm vào đất biết bao giờ trở lại

    Em đã quên những gì anh nhớ mãi
    Em bỏ lại bao điều anh đã trao
    Nhìn thấy gần mà như cách ngàn sao
    Vừa tay với nhưng không bao giờ chạm


     
    Cho 1 lần tin vội
     
    Người gần sát một cách ly
    Nhưng không vói lại những gì đã qua
    Nhìn nhau biết rõ nhớ mà,
    Ngăn lòng cách mặt tình xa người buồn,
     
    Đời như một mảnh khăn vuông
    Xếp năm bảy lớp nhẳng nhuông thế nao?
    Đi qua nhau ai cũng đau,
    Có yêu mới biết ngọt ngào đắng cay.
     
    Tin người biết rõ là sai,
    Nhưng thôi cũng ráng cho ai an lòng
    Mình như thuyền nổi trên sông
    Sông dài thuyền bé nên mỏng nỗi gì.
     
    26.07.2010
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 12:58:36 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      Ngố Tàu 26.07.2010 20:50:20 (permalink)
      0
      Bên Lề Tình Yêu

      Rồi một ngày người yêu nói chia tay
      Em chỉ biết lặng im và đón nhận
      Hồn nhỏ lệ cho rơi bớt sầu muộn
      Tình yêu này trao lại những ngày xa

      Con đường xưa em từng bước chân qua
      Nay nhường lại cho người con gái khác
      Bao đau đớn về tâm hồn thể xác
      Vây lấy em cũng những niềm đau riêng

      Tình yêu nào cũng đẹp cũng thiêng liêng
      Dẫu chẳng phải dành cho em chăng nữa
      Vườn địa đàng trong anh đã đóng cửa
      Để hồn em mãi mãi đứng ở ngoài

      Cánh hoa nào rồi cũng đến lúc phai
      Giấc mộng nào cũng đến hồi tỉnh giấc
      Lòng tuy đau vẫn nguyện cầu chúc phúc
      Cho người yêu cùng người ấy đẹp đôi

      Tình cho em giờ đây đã chia phôi
      Chỉ xin anh quý gì mình đang có
      Đùng để cho một người con gái nữa
      Giông như em đứng bên lề đời anh.
      #3
        poem 27.07.2010 03:18:51 (permalink)
        0


        Hãy Tin Anh Một Lần

        Căn phòng trọ giữa bốn bề vắng lặng
        Gửi hồn anh theo thương nhớ về em
        Bao kỉ niệm trong tim chẳng thể quên
        Dẫu không còn gần bên em chăng nữa

        Ngọn gió nào đã mang đi lời hứa
        Lời yêu thương khi ta mới gặp nhau
        Chẳng biết giờ em có thấy buồn đau
        Hay vui vẻ trong vòng tay người khác

        Con người em có thể giờ đã khác
        Trái tim anh cũng chẳng còn như xưa
        Tình đôi mình thoảng như những hạt mưa
        Ngấm vào đất biết bao giờ trở lại

        Em đã quên những gì anh nhớ mãi
        Em bỏ lại bao điều anh đã trao
        Nhìn thấy gần mà như cách ngàn sao
        Vừa tay với nhưng không bao giờ chạm

        Tâm hồn anh là một trời u ám
        Đứng nhìn em láp lánh giữa bình minh
        Em bây giờ tựa như đoá hoa xinh
        Đẹp lộng lẫy giữ muôn vàn cảnh vật

        Trái tim em giờ anh đã đánh mất
        Còn mơ gì cánh én giữa trời xuân
        Chỉ mong em hãy tin anh một lần
        Dù xa cách vẫn yêu em chân thật.

         Ngố Tàu





        &&    Xin chào anh NGố Tàu , Poem em vào chơi thơ với anh nhé ! He he he :


        HÃY TIN ANH

        Hãy tin anh một lần thôi em nhé
        Một ngăn tim hồng đỏ dành cho em
        Bao ngăn kia vách chắn em đừng xem
        Cứ mặc kệ chỉ ngăn em là đủ

        Hãy tin anh tình yêu dù rất cũ
        Tháng năm dài cũng đủ để nhớ nhau
        Hãy tin anh đừng để nắng phai màu
        Trắng lên tóc bạc mau lời tình tự

        Hãy tin anh dù bước chân lữ thứ
        Vẫn hoài mong về chốn cũ mộng ngày xưa
        Sẽ trở về cho kịp chuyến đò đưa
        Dù khoảnh khắc bên song thưa mình ngắm

        Hãy tin anh dù tình xa xôi vạn dặm
        Dù bến tình anh đã đắm thuyền sang
        Dù duyên ta đã lỡ nhịp cung đàn
        Hãy tin nhé anh vẫn giữ cho nàng ngăn tim nhỏ

        Hãy tin anh khi cánh diều vờn trước ngỏ
        Là lúc buồn anh nhờ nó đến thăm em
        Hãy tin nhé khi mưa tí tách bên rèm
        Là đúng lúc anh gửi lệ kèm theo giọt nhớ

        Hãy tin nhé dù tình ta cách trở
        Anh xa em về bên nớ với người
        Tim của anh vẫn dành cho em góc nhỏ vùng trời
        Và người ấy không đời nào hay biết !

        Poem

        @ He he he... Em tin anh nhé !

        #4
          poem 27.07.2010 03:41:43 (permalink)
          0
          Bên Lề Tình Yêu

          Rồi một ngày người yêu nói chia tay
          Em chỉ biết lặng im và đón nhận
          Hồn nhỏ lệ cho rơi bớt sầu muộn
          Tình yêu này trao lại những ngày xa

          Con đường xưa em từng bước chân qua
          Nay nhường lại cho người con gái khác
          Bao đau đớn về tâm hồn thể xác
          Vây lấy em cũng những niềm đau riêng

          Tình yêu nào cũng đẹp cũng thiêng liêng
          Dẫu chẳng phải dành cho em chăng nữa
          Vườn địa đàng trong anh đã đóng cửa
          Để hồn em mãi mãi đứng ở ngoài

          Cánh hoa nào rồi cũng đến lúc phai
          Giấc mộng nào cũng đến hồi tỉnh giấc
          Lòng tuy đau vẫn nguyện cầu chúc phúc
          Cho người yêu cùng người ấy đẹp đôi

          Tình cho em giờ đây đã chia phôi
          Chỉ xin anh quý gì mình đang có
          Đùng để cho một người con gái nữa
          Giông như em đứng bên lề đời anh.

          Ngố Tàu




          @ kính chị Ngố Tàu lời chúc vui ạ ! Poem em chơi thơ với chị nhé ! He he he...



          LỜI KINH

          Rồi một ngày anh nói lời chia tay
          Em không khóc sao cứ cay nơi khoé mắt
          Dù em biết tình anh không bao giờ là thật
          Nhưng vẫn chờ vẫn đợi lời rót mật tình chung

          Rồi một ngày anh huỷ bỏ tiếng chung tình
          Giơ tay vẫy bảo tình mình nay thôi hết
          Em vẫn biết tình anh toan đoạn kết
          Ngày bắt đầu hò hẹn dệt mộng trăm năm

          Rồi một ngày anh bảo tình xa xăm
          Thôi quên nhé giờ tình căm đừng nhớ
          Chỉ là thơ có tình đâu thật nhở
          Chỉ vu vơ em còn chờ đợi làm gì

          Rồi một ngày anh nói tiếng chia ly
          Không còn nhớ tình si vớ vẩn
          Em nhìn chiều bóng đổ nghiêng dài thờ thẫn
          Dần màn đêm tốt mịt chắn đường mơ

          Tiếng chuông chùa ngân tiếng vọng đến giờ
          Tăng, Ni niệm kinh bồ đề cứu rỗi
          Sắc sắc - không...không không - sắc...tội
          Nam Mô Di Đà...xá tội nghiệp vay !

          Poem

          Ha ha ha ha aaaahh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 03:43:34 bởi poem >
          #5
            Ngố Tàu 29.07.2010 14:16:28 (permalink)
            0
            Haha ha ha ha mình là boy chứ không phải girl đâu.

            Trả Lại Cho Anh

            Trả lại cho anh cái nóng ngày hạ
            Trả những cơn mưa nước lũ cuối mùa
            Em hạnh phúc đắm say cuộc tình mới
            Bỏ lại anh với những nỗi xót chua

            Trả lại cho anh cái rét mùa đông
            Những bông tuyết khiến tim em lạnh ngắt
            Dòng sông tình đã đóng băng rất chặt
            Chẳng bao giờ anh khơi được ra đâu

            Trả lại cho anh ánh nắng mùa thu
            Màu vàng nhạt còn vương trên mái tóc
            Ngày chia tay em khẽ ôm mặt khóc
            Nước mắt này liệu có thật không em?

            Trải lại cho anh vẻ đẹp mùa xuân
            Với cánh én bay trên trời lạc lõng
            Trả lại cho anh nụ hôn cháy bỏng
            Em đắm say đón nhận ngày nào

            Trả lại cho anh tất cả gì đã trao
            Từ ánh mắt đến trái tim đắm đuối
            Lần gặp đầu và chia tay lần cuối
            Ngày mai,Em sang sông!
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9