Rượu và Tình - Những Bài Thơ
Buddy 26.07.2010 11:58:37 (permalink)
0
  SAY

Uống cho cạn, uống cho say!
Uống cho quên hết, những ngày bên nhau
Ai gợi mở, tình yêu xưa cũ
Tôi lệ sầu, thắm nửa bờ mi
Em vẫn chờ, hay đã đi?
Có còn nhớ gã, tình si hay cười?

Này mấy chén rượu tình tôi uống
Bao nhiêu sầu tôi muốn tôi quên
Bấy nhiêu lần tôi hẹn trăng lên
Hằng Nga vẫn thờ ơ tôi mãi

Đêm không trăng đêm buồn biết mấy
Tôi không nàng tôi sống làm sao?
Rượu buồn tôi uống tôi đau
Thế gian xin hỏi ai sầu bằng tôi?

Trong cơn mộng tìm người trong mộng
Buổi chiều tàn xoa nỗi tan thương
Nhìn xem..
Trước thềm hoa rụng thảm sầu
Có người quân tử bên bầu rượu ngon


Buddy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2014 20:25:05 bởi Buddy >
#1
    BĂNG NGUYỆT 26.07.2010 12:37:40 (permalink)
    0
    Mến chào weocom Buddy đến với dd VNTQ nha,những vần thơ ngọt ngào đầy nồng của rượu hihi. chúc bạn có những phút giây vui thư giản nơi này nhé.
     

    Này mấy chén rượu tình tôi uống
    Bao nhiêu sầu tôi muốn tôi quên
    Bấy nhiêu lần tôi hẹn trăng lên
    Hằng Nga vẫn thờ ơ tôi mãi

    Đêm không trăng đêm buồn biết mấy
    Tôi không nàng tôi sống làm sao
    Rượu buồn tôi uống tôi đau
    Thế gian xin hỏi ai sầu bằng tôi

     
    Người say thưởng rượu.
     
    Ruợu trong bầu uống sẽ vơi,
    Tình trong mắt nhỏ uống rồi tràn thêm,
    Tràn vào thớ mạch buồng tim
    Cái say nhung nhớ khó kềm khó ngăn.
     
    Hẹn làm gì với ánh trăng
    Khi hai buổi sáng bao hôm lặn rồi,
    Bày thơ xin tỏ đôi lời
    Cho người quân tử chạm đồi thảo hoa
     
    Trước thềm liễu rũ la đà
    Trông trăng than thỉ vài ba dòng này
    Tìm trong ánh mắt người say,
    Tình yêu nào đó mỉa mai bóng tình...
     
    26.07.2010
    #2
      gauom 26.07.2010 13:04:38 (permalink)
      0
      Lòng muốn khóc mắt kông rơi lệ
      Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương...
      Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
      Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
      Yêu là thứ làm tim ta đau khổ
      Bởi vì yêu mà chẳng được yêu
      Để khi tình rời bến hoang liêu
      Rồi thơ thẫn khi tình yêu vụt mất
      Xót xa tim cõi lòng đau thật
      ... Và nhận ra mình đã từng yêu.
      ...................
      Mọi điều đến ta luôn chấp nhận
      Ở trên đời đẹp nhất vẫn tình yêu
      Rồi khi tình rời bến hoang liêu
      Thì vững bước trên đường đời nguyệt ngã
      Trong cuộc sống vội vàng, hối hả...
      Hoa hồng bánh mỳ phải có cùng nhau
      Đêm đêm về tận hưỡng niềm đau
      Ngày ngẩn mặt mỉm cười cùng nhân thế
      Ôi tình yêu làm ta đau quá thể
      Ta ngạo người, ngạo đời, ngạo thế gian..!
      ........................................................
      Đây là những dòng thơ con cóc, thơ rất thô nhưng viết cảm nhận của mình về tình yêu hiện tai...
      Chúc bạn vui vẻ với các bằng hữu trong thư quán nhé!
      #3
        Buddy 26.07.2010 20:22:11 (permalink)
        0
        Rất vui được làm quen với Băng Nguyệt và gauom. Cảm ơn vì hai bài thơ rất tình cảm nha.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2011 15:49:05 bởi Buddy >
        #4
          ms.witch 26.07.2010 22:00:52 (permalink)
          0
          Cho Buddy hoạ lại bài thơ nha.

          Mẹ cho em nét môi cười
          Sao em đứng hát giữa trời mùa đông?
          Minhthanh_love có lạnh không?
          Buddy lấy áo mùa đông cho nàng

          Hôm nay trời úa bẽ bàng
          Em đi khoé mắt hai hàng lệ rơi
          Em cần gì nhớ đến tôi
          Bao nhiêu kỷ niệm đành trôi vội vàng

          Hôm nay tôi gặp lại nàng
          Hôm nay tôi ngỡ thời gian tìm về
          Ngày xưa với những đam mê
          Xin em đừng gỡ, đừng chê trách lòng


          Vần Thơ Bất Chợt !

          Anh hỏi em có lạnh không?
          Dạ em không lạnh, tại lòng bình an
           
          Áo Đông anh có nhỡ mang
          Thì anh phải mặc, gió đang rét hồn!
           
           
          Hôm nay trời...cứ bồn chồn
          Giọt rơi giọt rớt dập dồn mái hiên
           
          Bất chợt với được hồn nhiên
          Đem vào trả lại tơ duyên nợ tằm
           
          Không ngày, không tháng, không năm
          Tình ta gặp lại từ mầm nhớ thương
           
          Kỷ niệm đi đến vô thường
          Trách nhau chi để chập chờn...thực, hư !
           
          Lời tình em trải trang thư
          Thương thương nhớ nhớ mùa thu, gọi là...!
           
          Love
           
           hihi, em giai sinh 1986 hở?  Thấy ý thơ của em giai cũng hay hay ss cũng phóng thơ liền !  Chúc buddy tình thơ lai láng !
          Vui và như ý hén !
          Love

          #5
            Buddy 30.12.2011 18:34:42 (permalink)
            0
            SUY TƯ

            Tôi muốn cắn những đêm dài tư lự
            Xé hồn tôi ra khỏi hồn thơ
            Đạp lên những nỗi buồn vẩn vơ
            Để uống cạn men say tình ái

            Nào..
            Cho một đĩa bình minh
            Vài chum nước mắt đàn bà
            Tôi uống sạch trời và đất
            Chỉ xin đời một khoảng không gian

            Rượu buồn phá tâm can
            Mà nước mắt đàn bà lại ngon quá đỗi
            Tôi nhấm nháp chút tình yêu già cỗi
            Vị ngọt ngào hơn cả ánh pha lê

            Trời ơi, tôi thấy ghê
            Tâm hồn mình gầy gò trên trang giấy
            Quỷ sa tăng hãy dừng lại
            Vì cuộc đời cần đôi phút suy tư

            28/12/2011
            #6
              nguyenngoat 31.12.2011 07:51:34 (permalink)
              0


              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Mến chào weocom Buddy đến với dd VNTQ nha,những vần thơ ngọt ngào đầy nồng của rượu hihi. chúc bạn có những phút giây vui thư giản nơi này nhé.


              Này mấy chén rượu tình tôi uống
              Bao nhiêu sầu tôi muốn tôi quên
              Bấy nhiêu lần tôi hẹn trăng lên
              Hằng Nga vẫn thờ ơ tôi mãi

              Đêm không trăng đêm buồn biết mấy
              Tôi không nàng tôi sống làm sao
              Rượu buồn tôi uống tôi đau
              Thế gian xin hỏi ai sầu bằng tôi


              Người say thưởng rượu.
               
              Ruợu trong bầu uống sẽ vơi,
              Tình trong mắt nhỏ uống rồi tràn thêm,
              Tràn vào thớ mạch buồng tim
              Cái say nhung nhớ khó kềm khó ngăn.
               
              Hẹn làm gì với ánh trăng
              Khi hai buổi sáng bao hôm lặn rồi,
              Bày thơ xin tỏ đôi lời
              Cho người quân tử chạm đồi thảo hoa
               
              Trước thềm liễu rũ la đà
              Trông trăng than thỉ vài ba dòng này
              Tìm trong ánh mắt người say,
              Tình yêu nào đó mỉa mai bóng tình...
               
              26.07.2010




              SAY MỘT MÌNH

              Đêm nay ta uống một mình
              Lắng trong ly đắng men tình còn đây
              Em đi bỏ ánh trăng gầy
              Mùa đông chết giữa hàng cây lạnh lùng

              Nhắc chi hai tiếng thủy chung
              Để rồi chia biệt muôn trùng người ơi
              Gió buồn len giữa lệ đời
              Đường xưa tình sử xa khơi nẻo về

              Nâng ly cạn hết lời thề
              Men xưa theo máu tràn về cõi tim
              Đêm lặng im.Tình lặng im
              Rượu nồng say khướt lặng chìm hư vô













              #7
                Buddy 02.02.2012 21:22:35 (permalink)
                0
                Hoan nghênh nguyenngoat đã tham gia chủ đề Rượu và Tình. Thơ của anh rất hay, lời thơ cứng cáp, ý nghĩa sâu sắc lắm ^.^

                Tết này, buddy có làm một bài. Không nghiêm túc lắm đâu, bài này chỉ là thơ vui thôi :) gieo vần theo cách phát âm miền tây nam bộ, cũng post lên đây góp vui, nhân tiện kéo cái topic buồn thiu của buddy lên. Anh chị em có ai làm thơ Rượu và Tình tham gia với tôi không ^.^


                NHẬU

                Nhậu, nhậu nữa, nhậu mãi
                Nhậu không được sợ hãi
                Nhậu không được lải nhãi
                Nhậu là phải lai rai

                Nhậu Nhậu ít nhất 5 chai
                Nhậu cho quên ngày mai
                Nhậu yếu tính đường dài
                Nhậu mạnh uống gấp hai
                nhậu nhiều ăn ít lại
                Nhậu ít ăn nhiều -> die

                Nhậu tết uống mấy ngày
                Nhậu sao đừng uể oải
                Nhậu rồi phải hăng say
                Nhậu chính là Style
                Nhậu chính là The Life
                Nhậu is Drink The Wine
                Listen to me, Guys
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 21:31:49 bởi Buddy >
                #8
                  Buddy 14.04.2012 15:01:55 (permalink)
                  0
                  GỬI PA SANSUCHI

                  Con buồn con bị bắt xe
                  Lương tháng mới lĩnh con e tan tành
                  Thân nghèo có cái chiếu manh
                  Kiếm phòng trọ ở loanh quanh đi tìm..

                  Kìa phòng trống hẻm cùng Long Khánh
                  Con tấp vào móc bóp năm trăm
                  Phòng trao trãi chiếu con nằm
                  Gác tay lên trán bụng cồn suy tư
                  Bao nhiêu toan tính thực hư
                  Chỉ là nỗi khổ thiếu dư đồng tiền

                  Cuộc sống đó chỉ toàn trái đắng
                  Tôi hái về ngâm rượu uống chơi
                  Còn cây tôi chặt đem phơi
                  Để dành nhóm lửa nướng mồi lai rai

                  14/04/2012

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2012 22:06:38 bởi Buddy >
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9