Đơn giản chỉ là quên

Tác giả Bài
dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
Đơn giản chỉ là quên - 26.07.2010 17:13:51
0
Đơn giản chỉ là quên,
anh không làm được.
Hoài niệm về em sao cứ nặng lòng.
Những kí ức vẫn còn trong tiềm thức
Đôi mắt em nhìn thấu trong đêm.
Chỉ ---Đơn giản là quên !
Sao vô vàn nỗi nhớ.
Cố bước dưới mưa gội rửa hết tâm hồn.
Tại sao lại là em? không phải là ai khác.
Dù anh lặng thầm không nhắc lại ngày xưa.
Anh muốn quên đi tất cả để bắt đầu.
... Ngày mai đến, dường như ai cúi nhặt.
Kẻ đó là anh ,vẫn mong manh hi vọng
Vẫn kiên nhẫn chờ em lặng lẽ suốt tư mùa.

"Đợi chờ trong vô vọng,
Vô vọng vẫn đợi chờ"
2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91178/8ADE923366EC497084854BD6545D76B5.gif[/image]
Attached Image(s)
hoàng thành

Buddy
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2010
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Đơn giản chỉ là quên - 26.07.2010 20:39:32
0
Bài thơ hay quá, Buddy xin được hoạ lại.

Đơn giản chỉ là.. anh không quên được em
Đơn giản chỉ là.. anh vẫn nhớ về em
Dù gội rửa bằng mưa, tâm hồn anh vẫn đắm
Dòng thời gian trôi qua, anh chỉ cố mà quên


Trang Thơ Lưu Buddy
Rượu và Tình - Những Bài Thơ

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 28.07.2010 08:24:39
0
Không đề1

Hai ta ngồi lặng lẽ.
Bên nhau không nói gì.
Chỉ nghe qua hơi thở.
Tình yêu tràn trong tim.
2008
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 28.07.2010 08:36:07
0
Yêu

Năm dài và tháng rộng.
Ngày đến rồi lại đi.
Một ngày không nhớ nổi.
Tôi nhớ em bao lần.
Một tuần không đếm hết.
Tin nhắn đầy hộp thư.
Một tháng gọi cho em.
Thấy mình sao nhiều chuyện.
Thế mà em hờn dỗi.
Anh không yêu em nhiều.
Thế rồi em oán trách.
Anh hai lòng, Chao ôi!
Giá mà tôi có được.
Một ngày thôi yên bình.
Thế mà tôi vẫn ước.
Suốt một đời bên em.
2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 13:44:39 bởi dauhoangthanh >
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 28.07.2010 08:40:57
0
Bình yên.

Ta đi tìm bình yên
Vội vàng trong mắt biếc
Mưa vô hình xanh biếc
Đầy vơi giọt lệ rơi.

Bình yên trong chơi vơi
Cà phê chiều mặn đắng
Bình yên trong trầm lắng
Chẳng xua tan nỗi niềm.

Ta đi tìm trong nắng
Trong gió chiều long đong
Tiếng vọng về rỉ rên
Lời nguyền như vô thực.

Bình yên như vực sâu
Nửa bước đường xuôi ngược
Bình yên như cát bụi
Bay ngang đời chênh vênh

Ta tìm điều ngược lại
Nhẹ nhàng từ tâm can
Nỗi đau dần tan biến
Thấy lòng mình bình yên.
25/7/2010. ĐHT



Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 08:53:00 bởi dauhoangthanh >
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE:tuyển tập "Nơi bắt đầu tình yêu". - 28.07.2010 09:02:35
0
Mùa bão
Tặng Hiền

Có điều gì ẩn sâu trong đôi mắt em.
Khi ngước nhìn lên bầu trời trong trẻo.
Mùa bão qua đi, bình yên trở lại.
Đằng đẵng nỗi lòng quang gánh niềm đau.

Mùa bão về, làng quê nhỏ xác xơ.
Luống mạ mẹ ươm đang dậy thì con gái.
Ngã trên cánh đồng chưa kịp về mùa gặt.
Lòng mẹ đứt từng khúc thịt, khúc da.

Mùa bão về cha lại đau thêm
Mảnh bom cũ găm trong người tái phát.
Mái nhà ngói rêu thêm phần xiêu vẹo.
Đứa em thơ đôi mắt cũng sâu dần.

Trang giáo án ngẹn ngào dòng lệ
Thương lắm quê mình, trăn trở trong tim.
Ước một điều thôi dẫu thật nhỏ nhoi.
Bình yên về trên quê hương mãi mãi.

2010
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 02.08.2010 13:35:08
0
Giọt tím

Vạt nắng vàng hoe áo trắng em.
Mùa thu ngạo nghễ bước chân quen.
Ngây thơ em níu chiều vụng dại.
Giọt tím rơi lênh láng sân trường.
1998.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 09:20:37 bởi dauhoangthanh >
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 02.08.2010 14:22:19
0
Tìm anh.


Em sẽ đợi, sẽ chờ gió trở lại.
Kể em nghe anh có nhớ em không?
Em nhớ anh, muốn làm mây, làm gió.
Đến chân trời góc bể để tìm anh.
Không phải gió, em sẽ tìm trong cỏ.
Không phải mây, em tìm đến chân trời
Để ngang chiều điều ước được bên anh.
Em sẽ đợi ngày mai thương mến
Mùa thu về đâu đây nghe lặng tiếng
Con phố buồn ngơ ngác nhớ bàn chân.
Bao phiền muộn chất đầy tâm trí.
Hoàng hôn buông vội vã, yên bình.
Thế gian ôm tất cả những cuộc tình,
Và ban phát nỗi ngọt ngào, cay đắng.
Căn phòng nhỏ đẫu mỗi ngày trống vắng
Vẫn nồng nàn sâu thẳm đôi mắt anh.
2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 14:32:08 bởi dauhoangthanh >
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 03.08.2010 09:19:29
0
Em vẫn yêu anh

Lẽ nào em không hiểu.
Tình yêu gọi đến những chân trời.
Thắp sáng những vì sao lẻ.
Run run giữa đêm hè.
Bóng tối đứng lặng yên.
Nhìn anh.
Em ghen với vì sao lẻ
Đã chiếm một phần thân thể của anh.
Hẳn cho dù bỡ ngỡ.
Trên cuộc đời này em vẫn yêu anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 10:21:06 bởi dauhoangthanh >
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 03.08.2010 11:56:17
0
Mùa sang

Mưa
Đường vắng
Đôi tình nhân
Bên nhau im lặng.

Gió
Sột soạt
Môi tìm môi
Ngập ngừng
thổn thức.

Thời gian
chầm chậm

Không gian
thanh vắng bốn bề.
...
Mái hiên buồn đẫm nước mưa
Gió cuống cuồng vấy đạp
Đôi tình nhân
Vội vàng, gấp gáp

Mùa sang
hoàng thành

dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
RE: Đơn giản chỉ là quên - 05.08.2010 13:43:44
0

Vô thức

"Hi vọng bạn sẽ luôn có một nửa để yêu thương.
Thật ngọt ngào và hạnh phúc khi người ấy luôn bên bạn".

Chông chênh.

Ngõ nhỏ
yêu thầm.

Chênh vênh.
Tội nghiệp nắng chiều đơn phương.
Giữ gìn cho bước chân tròn.
Kệ đôi mắt biếc
Một mình mình yêu.

Đúng là kẻ phiêu diêu gặp gió
Lại ngỡ là hương toả ngang trời.

Chập chờn
ánh mắt.
Ảo ảnh
nỗi niềm.

2010
Đính kèm (1)

_____________________________

hoàng thành
hoàng thành