ThƠ HỌC SINH
anan2 26.07.2010 20:50:41 (permalink)
0
Mai ta xa rồi
Tôi bước đi trên con đường thưở trước
CHờ một thứ mà tôi chẳng thấy được
Mùa hè đang gọi
Mai ta xa rồi.
 
Có tình yêu khao khát trong nỗi nhớ
Có nỗi sợ những ngày hè đang sáng
Sụp đổ vỡ và tôi đứng chứng chạng vang.
Mai ta xa rồi bạn nhỉ
 
Nhớ ngày nào mình con đi lang thang
Nhặt bông phương và gửi vào mơ ước
Ước tình bạn sẽ mãi mãi bên
Những ước mơ cứ cố hoài sao được
 
Tôi vẫn sợ mỗi mùa hè đang sang
Sợ rằng tôi lại mất đi mãi mãi
Hãy hữa với tôi, bạn yêu dấu
Rằng ta sẽ mãi trôi về đâu...
 
Ngày hạ
Ta xa
...
Màu phượng phượng đỏ rực cháy trong tim bạn
Và tiếng tôi là tiếng ve râm ran
Khi hạ sang ta gắn lại thật chặt
ĐỪng để nước rơi trên nước mắt.
 
Hãy hưa với tôi
Đừng để thời gian rửa trôi
Để gian nan dính ta lại thật bền
Để các bạn biết có tôi luôn bên
 
Bạn tôi ơi xin đừng đứng làm ngơ
Để tình yêu khao khát nơi nỗi nhớ
Tôi vẫn sợ vì tôi đã từng mất
Một
 
Mai ta xa rồi
Bạn của tôi
Ngày hạ
Ta xa
 
Chũng ta cùng hát lại bài ca
Gọi thời gian về để làm lại tất cả
Để cuộc sống lặng như mặt biển
Và kỷ niệm xưa sẽ mãi không tan biến
 
ĐI hết rồi chỉ để gặp nháu tôi
Bạn tôi ơi hãy hứa với tôi:
" Ngày, tháng, năm trôi qua ắt phải xa
Nhưng năm tháng rồi có thể ta gặp lại
Lời hẹn ước tưởng chùng như không thể
Nhưng tôi cứ cất mai trong tim
Để hôm kia nếu bạn có tìm
Thì nó ở đây, ban nhé"
Nguyễn Hữu AN ~ Mai ta xa rồi, 7A1 THCS Gia Thụy
 

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9