Mưa!

Tác giả Bài
baristan
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
Mưa! - 26.07.2010 22:36:36
0
Chiều tháng sáu trời đổ mưa bất chợt
Tôi vội vàng khép nép dưới vành hiên
Cái lạnh buốt xua tan nỗi muộn phiền
Theo con nước về miền xa thăm thẳm

Mưa rơi nặng hay lòng ta trĩu nặng
Những suy tư, toan tính của đời thường
Rồi nhung nhớ chợt ùa về sợ hãi
Cơn mưa này sao giống cơn mưa qua.

Tôi vẫn nhớ gương mặt em ngời sáng
Em mỉm cười rồi chạy đến bên tôi
Nhưng định mệnh đã làm em chùn bước
Nụ cười kia đã vĩnh viễn rời xa

Vào một chiều mưa lất phất nhạt nhòa
Em ra đi bỏ lại bao nuối tiếc
Những kỷ niệm còn đầy trong mắt biếc
Tôi âm thầm cất bước lối cô đơn.

Mưa không đắng nhưng sao lòng mặn đắng
Nỗi đau kia lắng đọng mãi trong lòng
Sao mưa vẫn không hề thôi day dứt
Cho cầu vồng ló dạng đuổi mưa đi.

baristan
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
RE: Mưa! - 29.07.2010 20:23:15
0
Qua rồi tháng Sáu trời mưa
Hạ đi Thu đến lưa thưa hạt sầu
Trách chi những buổi mưa ngâu
Hờn chi nỗi nhớ đượm mầu mắt nai

Qua rồi những ánh ban mai
Xuyên từng kẽ lá sánh vai cùng nàng
Thốt trong tiếng ngọc khẽ khàng
Ta đây mình đấy chẳng màng thế nhân

Đã qua rồi phút ái ân
Hương tình vẫn thắm vẫn lần theo ta
Tìm trong dĩ vãng nhạt nhòa
Tình xưa duyên cũ biết là còn chăng?

baristan
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
RE: Mưa! - 07.08.2010 22:05:56
0
Bồi hồi


Ngồi một mình giữa phố phường tráng lệ
Tôi bồi hồi chợt nhớ tuổi thanh xuân
Đã qua đi không trở lại một lần
Cho nỗi nhớ đong đầy trong nuối tiếc




BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mưa! - 09.08.2010 05:55:20
0
Chào mừng bạn đến với dd VNTQ nha, mong bạn vui mỗi khi onl nhé.


Bỏng ánh nắng tà..

Hạ sắp đi chưa mà mưa còn dong ruổi
Xua kỷ niệm đi sao mưa cứ lùa về
Thanh xuân không còn vết chân chim hờn tủi
Phố nghiêng thành những dấu lệ vân vê ...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D7A11916A04F48E991268ACD69D213A9.gif[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu