NÓI VỚI MÂY TRỜI VIỄN XỨ
Nguyên Hoang 28.07.2010 08:43:19 (permalink)
0
NÓI VỚI MÂY TRỜI VIỄN XỨ.

NGHIÊNG CÁNH SẮT.
(Cho người hùng Lý Tống)


Đâu rồi thân thương, người cùng mũ áo???
Đã một thời vui, chấp cánh bay cao!
Cầm tay xem, tử vi: Tam quyền thế
Chữ ký nhiều vòng, đời chịu khổ lao.

Dù nay không còn, cân đai áo mão !
Vẫn hiên ngang làm chuyện, không ai làm
Đôi chân vững, chưa bao giờ chao đảo!
Mắt chưa mù, để nhận giấy đỏ xanh?

Có ai dám? Làm như Anh hôn nhĩ?
Mài gươm qua sông, thích khách kẻ thù?
Cả mộy lũ, quên rồi hôm giông vũ?
Vỗ tay reo mừng, đau đớn hoen mi?

Với ác độc, lại quây quần hoan hỉ?
Ngu dốt, từ nào chui lọt vô tai
Nhà báo, truyền thông dường như hồng đó!
Nhận đút tiền nên mặt dạn, mày mo.

Nhớ câu nói mà không bao giờ sai trật?
"Đừng nghe những gì Cộng sản nói,
Mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản định làm"
Từ lời nầy, xin đổi chữ cho suông
Sẽ thấy được hoàn toàn và quá đúng?
Soi vào gương, để ngắm lại nhan dung!
Loài quỷ dữ đàng sau lưng, thao túng.

Lời hát ru, cho bọn người ngu dốt!
Dần đưa bây, rời khỏi giấc sinh tồn
Dù lặn lội cố tìm đường lẫn trốn!
Ta dìu tròn thế hệ, ngút hoàng hôn.

HUỲNH THỌ MỸ
19.7.2010


BÀI HÀNH CA HÔM NAY.

1. Kẻ hèn nơi lưu lạc.

Bài tập ngày xưa TÔI ý chí !
Bây giờ mập mạp, mặt chai lì ?
Cái tên Thủ Đức quê, trường Mẹ
Gió Cộng về đây, dỗ nín khe !
Tập thể oai hùng vang dội lắm
Một thời bên súng chống xâm lăng!
Trời đưa Anh trốn, chạy quân ác?
Sau lại quên mau thuở "Lên đàng *?
Tôi chúc Anh mừng theo lũ Sói
Nghìn năm cúi mọp phận tôi đòi
Bao lâu? Để sống, không suy nghĩ?
Nguyền rủa trọn đời, lính khép môi.
(Khép môi, lính nữ bồng chào súng?
Nạp đạn"Cồng- trô" đợi nổ bùng!
Hơi khói phụt tràn, bôi mặt DŨNG?
Lính trường Thủ đức, theo cuồng hung!)
Anh lột áo quần, quên quá khứ!
Hằn dấu thơm tho, quyện cuộc đời
Tự do nuôi dưỡng, phì to bự ?
Khối óc phường tuồng, sống lối mới?
Phải tạo mầm xanh cho muôn nơi!.

* Lên đàng: 1 bài ca giới thanh niên đều thuộc lòng trong dan gian lau nay.
-Phụ đính thêm Link đã đăng tải trên trang Web HNPD ngày 22.7.2010
Xin mở ra xem dưới đây, cám ơn.
http://www.haingoaiphiemdam.com/tin-cong-dong/VUI-BUỒN-THẾ-SỰ-6-*-



2. QUAY LƯNG.

Xưa người kính trọng
Nay khinh ghét chê
Trên sông trôi những mảng dề?
Từng bầy cá bám, bu bề rỉa xơi?
Quăng tiền cho lợi !
Hửu đạo vô tâm
Chiều nay từng trận mưa dầm
Úa vàng nỗi nhớ, áp trầm Đỏ thay.
Dù cho trời đất an bài
Con tim, ý chí từng ngày đấu tranh!
Những gì trót mất, cố giành
Đem về trao lại, đồng xanh ngày mùa
Hãy gióng trống,lay chiên khua!
Quét loài quỹ dữ, xô đùa rừng xa.



3.CÒN ANH CHO HY VỌNG.

Cây súng *"Trạch Đông" đoạt lấy nước !
Nhờ tiền xanh đỏ, quét cộng đồng?
Mua chuộc Báo, Đài ghi hình ảnh
Tuyên truyền láo khoét, những tin hồng?
Lần lượt sẽ ru thay sắc đỏ !
Thành công nhờ bởi lũ mặt Mo.
Bầu Sô tạo dựng nên tiện ích
Ca sĩ làm loa để phổ truyền!
Du sinh cổ động, cùng hưởng ứng
Ngu đần tán thưởng, vổ tay reo.
Một bọn họp gây ra xáo trộn!
Từ dành cho chúng, loại Súc cuồng.
Cơn nắng hoàng hôn, ngày sắp tắt!
Theo dòng nước chảy, bỏ tay buông?
Có ai? Vựt dậy người mê tĩnh?
Phần quà trao nhận, tình Hoài hương!
Giọng hát Thái Thanh, thời lên đỉnh.
Người Hùng LÝ TỐNG, xoá thê lương
Anh sẽ, không là người cô độc!
Sau lưng, còn có sức Cộng đồng(tốt).
Vợ con không có, mẹ cha thiếu
Thực hành Thiên ý, cứu non sông
Amen!
VY NHÃ TRÚC
*Mao:TQ


LỜI TRẦN TÌNH ... HẢO HỮU.
Chợt dâng niềm phẫn nộ!
Rồi cũng sẽ đi qua
Những gì còn lắng đọng
Mới thật sự phần quà.
Mà trời đất tặng ta!
Vào đời đi chập chững
Từng bước đầy xa lạ
Bây giờ đà đứng vững!
Suy ngẫm, sắp rời xa
Nhận định phải thật thà
Ông bà thường dặn nhủ!
Uốn lưỡi cho đôi lần
Lời ra khó lấy lại
Đúng thì người thưởng lãi
Sai lại bảo cho ngu!
Quanh ta lắm kẻ thù
Một lời bình lấy tiếng?
Chẳng đắn đo cạn cùng!
Chỉ trích, phi văn hoá?
Vội vàng chi thoá mạ!
Không đúng ở xứ người
Vậy bạn từ đâu đến?
Là người Mỹ gốc Việt?
Hay người sống đất Việt?
Đừng làm giống ăn lông!
Hoặc tiền sử chun lổ?
Lại chống đối đồng bào
Mình vì sao đến đây?
Để nỡ chọn thiên cộng?
Có lúc đuổi vô rừng
Tiếp sống thuở nằm Bưng.
Nhập chung gia, tuỳ tục
Ta phải cùng đâu lưng
Đỡ chiêu ác bạo tàn!
Chúng lợi dụng đưa sang.
Trần Trường, trò khuyến mãi!
Chợ búa, cửa hàng vàng
Đài, Báo nay Ca sĩ
Rồi đây là tiếp đến
Tạo tên tuổi, mạ kền?
Để nhào ra ứng thí
Tranh cử, tiếng lo đời?
Thật ra làm Thợ Nhuộm!
Vàng thay ngập Đỏ tươi.
Màu máu hại bao người
Địa ngục, dìm nhiều nơi.
Từ Cộng sản Trung Quốc
Đệ tử tiếp Hàn Bắc
Gây lại người di hận
Chua xót cả trăng già
Thằng bạn lì Cuba
Đếm bàn tay, ngốc nghếch
Còn lại được mấy thằng?
Theo học thuyết Tà Ma!
Từng hồi chuông vọng lắng
Xin hoá giải đày xa!
Chống
giặc Cộng
trống
thức tỉnh lòng
VN đừng mất gốc
đợi trông!
Hôm nay đi giữa trời lưu lạc !
Nhìn bóng cờ bay, nước mắt tràn
Xin được cho tôi lần ước vọng?
Quê nhà nơi đó, đây chung hoan.
Người hởi! Mong, tránh xa độc ác
Có lần? ngẫm lại, giống da vàng?
Đi đâu, cũng vẫn là nguyên thuỷ!
Đạo đức, là từ ? luôn điểm trang.
Ta sống đã đầy và quá đủ?
Sao không tạo dựng? Phó lại đời!
Hy sinh đôi chút, dành con cháu
Hạnh phúc tròn hoa, nở vạn nơi.
Hoàng Mỹ Tho
07.27.10 08.12 Am

NGUYÊN HOANG
SAO CHÉP
27.7.2010

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9