Mưa!
hongnguyenqsx 29.07.2010 03:24:51 (permalink)
0
Thành phố buồn và lặng im đến lạ
Từng hạt rơi nhòe ướt ánh đèn đêm
Mưa! Mưa giăng ngập khắp lối
Ướt bờ vai...Em lặng lẽ một mình.

Cơn mưa ngày nào người vẫn thường hay nói
"Mỗi khi mưa về, anh sẽ đến bên em"
Bao cơn mưa đi và bao cơn mưa tới
Vậy mà người xa...

Ở chân trời ấy liệu có những cơn mưa?
Để người không quên về một lời hẹn cũ
Nhưng lời hứa...Vẫn mãi là lời hứa
Em vẫn chờ, mà người nào có hay?

Từng hạt rơi, từng hạt vẫn rơi
Em ngồi đếm mưa rơi mà thấy lòng quạnh vắng
Ở phía xa xôi kia chân trời đầy nắng
Người có biết
Em yêu người và mãi chờ người không?
#1
    BĂNG NGUYỆT 29.07.2010 11:56:21 (permalink)
    0
    Chào mừng hongnguyenqsx đến với dd VNTQ nhé, chúc vui và trải nhiều thơ nơi này nha...
     

    Thành phố buồn và lặng im đến lạ
    Từng hạt rơi nhòe ướt ánh đèn đêm
    Mưa! Mưa giăng ngập khắp lối
    Ướt bờ vai...Em lặng lẽ một mình.

     
    Mong người chờ đợi
     
    Người cách người sao rõ trần tình
    Mưa giăng trắng thương mình cô lẽ,
    Anh sẽ về cạnh bên em nhé
    Không xa đâu em hãy ráng đợi chờ,
     
    Anh nhớ mà chớ có quên đâu
    Việc bề bộn đêm sâu buốt giá
    Tội mình yêu mà xa xôi quá
    Mong tao phùng cho hả trông mong...
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9