NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI Ở MÁI ẤM "HOÀ HƯNG"
peli 30.07.2010 15:51:14 (permalink)
0
Em đã đi xa mãi cuộc đời này
Em để đó niềm đau nguời ở lại
Biết bao nguời đang sóng mắt cay cay
Căn bệnh em mang là tội của ai???
Chưa muời tuổi em lại về với đất

Tôi với em dù nguồn cội không cùng
Mái gia đình cha mẹ cũng không chung
Khoảng cách nhau hai thế giới nghìn trùng
Em tôi đó mang cuộc đời bất hạnh
Mới sinh ra quấn đời bằng giá lạnh
Có mẹ cha như chẳng có nguời sinh
Nguời ta bỏ em không vươn vấn chút tình
Dù đã có chín tháng trời họ dùng máu nuôi em
Tôi nhặt em bụi cỏ ven đuờng
Lúc mặt trời vừa ló trời đẫm màn sương
Em thoi thóp giữa một vòng khăn mỏng
Mắt nhắm nghiền má vươn lệ thơ ngây
Nợ giữa đời!ai đã tạo ra đây?
Nhân gian lắm kẻ yêu cuồng sống vội
Tạo ra bao hình hài từ tội lỗi như"em tôi"???
Giữa cuộc cuộc đời em chịu tiếng mồ côi
Phải vay mượn tình thương từ kẻ khác
Tôi thương em,căm ghét đời chua chát
Tôi căm ghét cả con nguời lầm lạc
Tao ra em nhưng đã chối từ em
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9