Khoảng lặng ... tâm tư ...
ChanVu 31.07.2010 00:18:19 (permalink)
0
Ngày qua vội, hồn còn ngây hương mộng
Gió nỉ non, tiếng hoài vọng gọi về
Tựa mình bên cửa hạt lê
Trên bờ mi thẳm, chơi vơi phận mình.
 

Bao giờ nhỉ, con đò tình ghé bến
Ngọn gió đông thôi kết áng sương mù
Bao giờ em hát tình ru
Nắng mây ở lại mời thu lại về

 
#1
    ChanVu 31.07.2010 11:53:34 (permalink)
    0
    Ta vẫn thế cuồn say trong mộng ảo
    Ta mãi chờ một bước dạo trăng qua
    Điệu nào rớt vào tim ta
    Để đêm tình tự chang hoà lên mi...
     
     
    ........
     
    Một tiếng nấc , có xoá đi tiềm thức
    Những khối sầu mãi ray rức trong tâm
    Có xua tan, bao lặng thầm
    Khi dòng lệ mặn, giữa tầm mắt cay
    #2
      ChanVu 09.08.2010 22:40:44 (permalink)
      0
       
      Đêm lại về, sau hoàng hôn ảm đạm
      Áng mây chiều, khuất dạng cuối trời xa
      Nhớ em nhiều, loạn nhịp đập ngân nga
      Đêm thổn thức, chỉ anh pha sầu tủi
       
      Ngủ đi em, anh ru lời thương gửi
      Lời ngọt ngào, âu yếm giữa đêm thanh
      Nếu mai này, sau nữa nợ không thành
      vẫn em nhé, an giấc lành hoa mộng
      #3
        cvnguyen1994 24.12.2011 08:46:08 (permalink)
        0
        Đêm nhung nhớ ta nằm trên gác tối
        Tịch lặng rơi ướt hồn lẻ loi
        Trong giấc mơ một ngọn đèn le lói
        Sáng tâm tư giữa những đơn côi.
        #4
          cvnguyen1994 04.07.2012 22:29:16 (permalink)
          0
          Tình mùa đông
          Đêm về, nghe ngọn gió đông vừa tới
          Quên tình ấm
          Còn ai đây giữa cuộc đời nầy
          Còn ai đây với đôi tay gầy
          Còn men say với đời tù đày.
          Cô đơn bước chân ai, âm thầm bên đường vắng
          Chói chang ngọn đèn vàng
          Thở than bao cung đàn
          Hồn lang thang, bước lạc vào ngõ hoang
          Trời mùa đông giá buốt với mưa bay
          Tỉnh mùa đông, tình theo gió bay xa.
          #5
            cvnguyen1994 04.07.2012 22:39:50 (permalink)
            0
            Cô đơn
            Cô đơn, đem nhung nhớ chất đầy
            Cô đơn, ngồi hát với mây bay
            Còn gì cho nhau giữa phút giây nầy
            Còn gì cho em, còn gì cho tôi
            Cho những đam mê.
            Bản nhạc buồn tan theo những u hoài
            Cuộc tình gầy ta vun đắp lâu nay
            Chợt tình tan khi sóng dâng biển khơi
            Rồi ta lại thấy ta giữa cơn muộn phiền.
            Người về đâu có nhớ chăng tình ta
            Người tình xa xin nhớ những ngày qua.
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9