LẶNG YÊN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 72 bài trong đề mục
langyen 31.07.2010 16:48:54 (permalink)
0



Lặng yên

Lặng yên trong khoảng vắng
Đường thu lắng lá rơi
Ngẩn ngơ buồn vời vợi
Mắt nai trông về nơi

Lặng yên màn đêm trắng
Khung cửa kín âm thầm
Sương sầu rơi ngỏ vắng
Lời của gió xa xăm

Lặng yên từng bước thầm
Bóng trăng chìm lặng ngắm
Nơi vòm trời vĩnh hằng
Mây về miền xa thẵm.

langyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 20:14:58 bởi langyen >
#1
    langyen 31.07.2010 16:58:41 (permalink)
    0



    Khoảnh khắc


    Chiều tà nhuốm đỏ cánh hoa
    Rán màu mơ nhạt phôi pha dịu dàng
    Bâng khuâng gió thẹn cành bàng
    Mỹ miều hoa cúc mơ màng im thinh
    Bóng chiều triền suối lung linh
    Thác nguồn tươi mát - trời in mặt hồ
    Đôi nhạn tung cánh trời mơ
    Cho người thi sĩ hoạ thơ tranh màu
    Hương nhài thơm ngọt ngạt ngào
    Bóng ai nhẹ bước lối vào đường tơ

    langyen


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2018 15:53:13 bởi langyen >
    #2
      langyen 31.07.2010 17:10:17 (permalink)
      0


      Lũ lụt


      Cảm thương ...
      cảnh lũ
      quê người
      Thân thương cảnh lũ của người quê hương

      Thảm thương ...
      s
      ố kiếp đoạn trường
      Nhà tan cửa nát biết nhường nào hơn

      Quặn đau ...
      cảm cảnh từng cơn
      Thây người trôi nổi bệp bềnh biển sông

      Xem đài...
      mà nhói cả lòng...


      langyen
      31.07.2010
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 20:23:54 bởi langyen >
      #3
        langyen 01.08.2010 18:36:31 (permalink)
        0




        TRĂNG XA

        Trăng xa xa
        ngày nhạt nhoà
        mờ nhân ảnh
        bóng mờ xa

        Trăng tròn
        mười sáu
        xa biệt phương nào
        dõi bóng tìm nhau

        Trăng khuya
        thổn thức
        ray rức
        nỗi niềm
        khoảng vắng
        im lìm
        bóng người
        đơn lẻ

        Trăng côi
        quạnh quẻ
        lữ khách
        độc hành
        Thời gian
        chảy nhanh
        lùi xa
        trống vắng

        Bóng trăng
        trầm ngâm
        người chờ
        đêm trắng
        Thâu canh
        sương giăng
        Mưa rớt
        đọng quanh
        mi cay
        lặng thầm

        langyen
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2018 15:58:27 bởi langyen >
        #4
          langyen 01.08.2010 22:14:59 (permalink)
          0

          HỒNG HÀ
           
          Ta về thăm lại dải Hồng Hà
          Mây nước vùng trời ôi ! thiết tha
          Sóng vỗ hồn thơ pha bóng nguyệt
          Bờ xô dào dạt cuộn phù sa
          Người xưa khí phách lưu hình bóng
          Bến cũ hùng anh khắc đá hoa
          Khanh tướng công hầu đâu xá kế
          Muôn đời con cháu nhớ ông cha

           
          Thanh Thanh Khiết
          sửa.1.8.2010





          HỒNG HÀ HÙNG CA

          Hồng Hà một dải nước non nhà
          Khí phách anh hùng lịch sử nha
          Sóng biển gợn hồn in đáy nguyệt
          Gió hoà giọng điệu tiếng hùng ca

          Xưa ơi ngày ấy còn lưu dấu
          Người cũ có về giấc mộng hoa
          Tướng quốc công thần theo sách sử
          Ngàn năm dân tộc vút hùng ca

          langyen

          #5
            langyen 01.08.2010 22:28:00 (permalink)
            0

            Giá như
             
            Hoàng hôn mây tím vương lan
            Ác tà làm nước hồ loang ánh v àng
             
            Đàn chim  sải cánh từng hàng
            Mau về sưởi ấm nồng nàn giấc con
             
            Ơi người ! cách núi xa non
            Ngày qua tháng lại lòng son có còn ?
             
            Tuổi xanh chờ đợi mỏi mòn
            Chất chồng sầu muộn mãi dồn hàng đêm
             
            Gía anh là những cánh chim
            Chiều trời bảng lảng bay tìm …về em
             
            Thanh Thanh Khiết
            1.8.2010



            TÌM ĐÂU

            Anh tìm em - sải cánh chim
            Chim bay biển Bắc - anh tìm trời Nam
            Bây giờ mình quá xa xăm
            Lao chao cánh nhạn lẻ - trầm nơi đâu
            Buồn trông mặt nước giầu giầu
            Lơ thơ cánh gió - tiếng gào tan thương
            Dải ngân khuất dấu ngàn phương
            Sao non - rụng vội - bến tương gian đầu
            Bóng người xưa - tìm nơi đâu !

            langyen

            @ Em xin được phép vào chơi với Khiết nhé !

            #6
              langyen 04.08.2010 00:52:24 (permalink)
              0


              Chắc... không người đưa tiễn


              Mai tôi đi, chỉ tôi nhòa nước mắt
              Chỉ đèn đường vàng đưa tiễn tôi thôi
              Và sân ga chắc không khóc bồi hồi
              Vì đã biết có ngày tôi trở lại

              Mai tôi đi chắc trời không mưa mãi
              Vì đâu còn tháng bảy của mùa ngâu
              Hàng cây xanh chắc không trổi nhạc sầu
              Khi tháng tám vẫn còn là mùa Hạ

              Mai tôi đi nếu không người đưa tiễn
              Tôi sẽ buồn như chiếc lá cuối thu
              Bay vu vơ theo cơn gió giao mùa
              Mai tôi đi chắc... không người đưa tiễn



              T K B G




              TIỄN NGƯỜI ĐI

              Mai tôi đi trong số người đưa tiễn
              Có em không đến lịm xác hồn côi
              Hay chỉ là những chiếc lá phai phôi
              Rơi lác đác vào góc trời thu nhớ

              Mai Tôi đi khi trút tàn hơi thở
              Có em về đưa tiễn đến nghĩa trang
              Hay chỉ là thổ mộ trắng điêu tàn
              Bốn bạch mã đưa tôi về huyệt lạnh

              Mai tôi chết vầng khăn tang ai quấn
              Có là em hay chỉ để trống không
              Hồn tôi lạnh qua cuộc sống thăng trầm
              Về với đất vẫn cô đơn trống vắng

              langyen

              Hi hi hi... chỉ là cảm xúc thơ thôi. Kính bác lời chúc vui ạ !

              #7
                Liên Thơ 04.08.2010 12:06:54 (permalink)
                0
                Hân hoan chào đón bạn nhé.
                Chúc vui nơi diễn đàn
                Liên Thơ thân tặng em nhé

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/772F1E76D25841EFA5EFA35542EA95EA.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  langyen 08.08.2010 02:45:38 (permalink)
                  0
                  ...........................

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 20:46:46 bởi langyen >
                  #9
                    ThanhThanhKhiet 11.08.2010 07:31:31 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: langyen

                    Giá như
                     
                    Hoàng hôn mây tím vương lan
                    Ác tà làm nước hồ loang ánh v àng
                     
                    Đàn chim  sải cánh từng hàng
                    Mau về sưởi ấm nồng nàn giấc con
                     
                    Ơi người ! cách núi xa non
                    Ngày qua tháng lại lòng son có còn ?
                     
                    Tuổi xanh chờ đợi mỏi mòn
                    Chất chồng sầu muộn mãi dồn hàng đêm
                     
                    Gía anh là những cánh chim
                    Chiều trời bảng lảng bay tìm …về em
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    1.8.2010



                    TÌM ĐÂU

                    Anh tìm em - sải cánh chim
                    Chim bay biển Bắc - anh tìm trời Nam
                    Bây giờ mình quá xa xăm
                    Lao chao cánh nhạn lẻ - trầm nơi đâu
                    Buồn trông mặt nước giầu giầu
                    Lơ thơ cánh gió - tiếng gào tan thương
                    Dải ngân khuất dấu ngàn phương
                    Sao non - rụng vội - bến tương gian đầu
                    Bóng người xưa - tìm nơi đâu !

                    langyen

                    @ Em xin được phép vào chơi với Khiết nhé !



                    Nỗi nhớ
                     
                    Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
                    vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
                    Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
                    Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn

                     
                    Thanh Thanh Khiết

                    TTK sang thăm LY. Chúc vui nhiều nhé
                    #10
                      langyen 18.08.2010 19:32:03 (permalink)
                      0
                      Nỗi nhớ
                       
                      Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
                      vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
                      Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
                      Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn

                       
                      Thanh Thanh Khiết

                      TTK sang thăm LY. Chúc vui nhiều nhé



                      GẶP NHAU

                      Ta gặp một chiều mây tím buông
                      Nàng Trăng khẽ ngước nhìn sao hôm
                      Mây lam bàng bạc mờ nhân ảnh
                      Sương trắng giăng giăng mắt lặng buồn

                      langyen

                      langyen về thăm Khiết Thanh Thanh tỷ ạ !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 19:46:23 bởi langyen >
                      #11
                        langyen 19.08.2010 20:38:25 (permalink)
                        0
                        @ Bác tran nhu chuyen ơi ! Thơ tác hay và nhiều quá ! Cháu muốn hoạ hết đấy, nhưng không có thời gian ...Hi hi hi...

                        TÌNH


                        Tình em là mầm xanh
                        Anh sẽ là nắng ấm
                        Thời gian đến chầm chậm
                        Mưa chẳng cần về nhanh,

                        Mây nõn nà giăng thành
                        Sương mỏng manh, bàng bạc
                        Chim trên cành ngơ ngác
                        Chờ đó ngày đơm hoa.

                        Nếu em là lời ca
                        Anh hoá thánh nốt nhạc
                        Mang trên mình khao khát
                        Bay thẳng vào tương lai.

                        Đường trời dằng dặc dài
                        Thiên hà là ban mai
                        Gío bình minh thổi lại
                        Thành ước mơ thiên thai.

                        Em sẽ là vầng trăng tròn hoài
                        Cho anh ước nguyện chẳng phôi phai
                        ẤP ủ nỗi niềm vào xa lắc
                        Ngày tháng dài trôi trong nguôi ngoai.


                        Em gửi ngớ thương sợi nắng mai
                        Một trời hoa gấm tóc mây cài
                        Tình anh tươi lại tan băng giá
                        Chan chứa, long lanh những nụ cười

                        Em cũng như ta, một kiếp người
                        Cũng thương, cũng nhớ, cũng đầy vơi
                        Mặt trời gác núi, chiều xế bóng
                        Rộn rã trao nhau nhành hoa tươi.

                        _____________________________

                        chuyen



                        NỖI NIỀM


                        Niềm vui xa...

                        Em là dải Thiên Hà
                        Gom trời ngàn sao hoa
                        Cho ta bình minh lại
                        Thiên nhiên ngát bao la

                        Em về chưa Trăng non
                        E thẹn khuyết nửa vầng
                        Bóng Nguyệt rung mầm nõn
                        Lá Thu đùa tươi sân

                        Nỗi buồn mãi...

                        Dải Ngân Hà xa dần
                        Từ ngày mưa bão loạn
                        Xa em lòng triều dâng
                        Mi cay sầu lắng đọng

                        Tình Xa mãi còn xa
                        Cho Em nỗi u hoài
                        Vọng Nguyệt sầu vẫn mãi
                        Lá Thu buồn màu phai !

                        langyen

                        ### Kính bác lời chúc vui
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 20:44:03 bởi langyen >
                        #12
                          trần như chuyên 20.08.2010 00:28:08 (permalink)
                          0
                          NGỠ


                          Ngân Hà thao thức chong đêm
                          Ao trời ru giấc ngủ êm bao người
                          Vầng trăng chứa những đầy vơi
                          Tuổi thơ mãi mãi sáng ngời trong ta.

                          Đông sắp về, thu sắp qua
                          Nỗi niềm trắc trở, nhạt nhoà trời cao
                          Đêm nay mây phủ trời sao
                          Lẻ loi trăng bạc lòng nao nao buồn.
                          Trái tim lạnh trở về nguồn
                          Hoà vào dòng suối trào tuôn tháng ngày.

                          Đường tình thêu những đắng cay
                          Vẫn còn mải miết mê say Thiên Hà!
                          Aó ai chan chứa sắc hoa
                          Giật mình cứ ngỡ Ngân Hà hiện lên...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 22:01:49 bởi trần như chuyên >
                          #13
                            langyen 24.08.2010 23:33:08 (permalink)
                            0

                            KHÓC THẦM

                            Rồi gió lại đùa trên phố vắng
                            Bên song khe khẽ tiếng đàn khua
                            Nhấp nhô sóng nắng vờn mép lá
                            Thoáng bóng hồng nhan sa lệ sầu!
                            Mắt buồn thờ thẫn ghé về đâu?
                            Mặc cho khuya sớm ngày qua mau
                            Ngẩn ngơ vẫn hướng về phía ấy
                            Nhớ người vọng cảnh thật buồn đau.
                            Nhớ người vọng cảnh thật buồn sao!
                            Ai để em tôi đẫm lệ sầu
                            Mắt nai ai hỡi còn đâu nữa?
                            Cho lá thu rơi cũng nhuộm màu!
                                                        10/2009
                            Hoàng Tiếu Phong





                            HOÀI THU

                            Vầng Trăng năm ấy đâu rồi
                            Để thơ Người lại bồi hồi nhớ Ai
                            Thu buồn nhặt lá mơ phai
                            Ghép vào điệu nhớ ru Ai một thời
                            Vẳng nghe tiếng gió ru hời
                            Bến mơ chốn cũ mấy lời còn không
                            Thu nay sắc tím có nồng
                            Ấm vườn thơ mộng bên dòng Tương Giang
                            Tình Thu một chuyến đò ngang
                            Ai qua Sông Lệ - Ai tràn mi cay
                            Chiều nay nhặt lá Thu phai
                            Gom vào tim nhớ...bóng Ai xa vời
                            Trùng khơi buồm trắng chơi vơi
                            Sóng cuồn cuộn nước biển đời mênh mông...

                            lathuphai


                            TIẾC THU

                            Em còn nhớ đến rừng Thu chăng
                            Ngày xưa em hứa dưới bóng Hằng
                            Là em sẽ mãi hoà dòng nước
                            Trong xanh bến đợi thuyền chở Trăng

                            Em đã hứa chờ bao mùaThu
                            Trăng chưa tròn mộng mãi xa mù
                            Nửa Trăng chênh chếch mờ lẩn khuất
                            Từ trời phương nhớ gió vi vu

                            Em đã nợ Thu vầng Trăng mơ
                            Màu Thu thắm đượm hồng ý thơ
                            Bao mùa Thu đến, Đông, Hạ ... nhớ
                            Em để Tình Xa thổn thức chờ

                            Rừng Thu nay vắng bóng Thu ơi
                            Buồn chết rừng Thu tuôn lệ trời
                            Lá khóc lìa cành buồn cách biệt
                            Sương Thu trắng bạc tóc tang rời !


                            langyen
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 20:58:49 bởi langyen >
                            #14
                              lathuphai 25.08.2010 00:56:27 (permalink)
                              0


                              THU XA

                              Thu đã xa rừng xa Tình Xa
                              Cho Em mấy khúc sông lệ nhoà
                              Tiếng Thu nấc nghẹn Trăng tang tóc
                              Sương buồn thắm giọt lệ châu sa

                              Mưa vẫn rơi sầu khóc tình ta
                              Trăng hờn lẩn khuất biệt non xa
                              Sao mai băng vội qua vùng tuyết
                              Để chôn hố huyệt bóng Hằng Nga

                              Mây đã về đây... gió sầu lay
                              Rưng rưng rừng khóc lá lìa cây
                              Vin cành tay với thân rời rã
                              Vuột mất tình Thu lá rơi đầy...

                              lathuphai

                              Hic ... Tự dưng Rừng Thu hôm nay xúc cảm buồn thế nhỉ ? Hi hi hi ...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 01:23:00 bởi lathuphai >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9