LẶNG YÊN
Chào langyen bầy trẻ
Cậu tí ti được lên chức anh
Mau học cho nhanh
Để tiến lên ông đấy
Ha ha ha
Ê thằng Nhóc Lặng Yên
Sao lại lên chức "anh" liền
He he he
Tớ cười đến ngả nghiêng
Ka ka ka !
Ka ka ka...Nhóc Yên ?
Yên Bang í à chàng
Trêu loa loa tính tình tang
Mặc kệ thiếp hay nàng
Anh hay chị cũng vang tiếng cười
Nhóc Nhí mà được lên ngôi:
"anh, chị..." cũng quý... được ngồi ghế trên
Ka ka kà...
Yên Bang này Nhóc Yên Bang
...
langyen
@ Ê ! ông tướng nhỏ Yên Bang, sao cậu dám gọi chú Tinhkhngbiengioi của tớ là chú của cậu vậy? Tớ xí trước "chú" mà ! Cậu không được giành với tớ nha ! Tớ mách thầy giáo, cô giáo...oánh lết la ! Ka ka ka...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 17:07:43 bởi langyen >
Thu cúc
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010
@ Thơ Khiết Thanh Thanh trang nhã thanh thoát quá ! Tiểu tiểu đệ xin hoạ cùng góp vui ạ !
VỀ VỚI PHỐ HOA
Trở về phố núi ngẩn người ra
Hồng, cúc, huệ, lan dưới nắng ngà
Muôn sắc hoa màu vương cánh nhuỵ
Chiều mang sương trắng rửa cành hoa
Dã quỳ nở rộ vui chào khách
Khóm cúc vàng mơ tươi đón ta
Rượu cần cô chủ rót mời bạn
Cùng nhau uống cạn tình thi ca
HRPT
Tặng langyen đọc đỡ ghiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 16:16:20 bởi HRPT >
doi nguoi! thi mai dam mau xanh
con toi! dao khuc minh voi ta
chu sau luon tham buon nhu nga
tinh ai phan li le cuoi chieu
voi man dem toi ngoi co le
toi tham nuot dang biet sau vuong
ko an ko ai chieu lac buoc
daobanglanhcr
xin anh hay tim ra nguyen ban bai tho nay
vi no moi chi co 7 cau mong anh tim ra cau thu 8 trong bai tho nay nha hi hi va cho em xin y kien cua anh luon
anh gỉ đó oi tuy anh lànm thơ hay nhung ko nghĩa là anh giỏi nhat neu anh giỏi thi tìm dùm toi cau thứ 8 trong bài thơ của toi di và nhớ là đối lại dùm toi luon nha
thơ của tôi ko hay bằng anh nhưng mong anh giúp dùm
daobanglanhcr
Lạy chị cả Đao Búa Lạnh lạy
Lặng Yên là thằng nhóc nhải
Mười bảy tuổi nhỏ hơn chị Lạnh đấy
Chị viết thơ tiếng Việt mà không bỏ dấu
Chị phạm luật Mod sẽ xoá bài =Ngầu
Lạy chị Đao Búa Lạnh
Lạy
HRPT
( Thưa bà lão Đao Búa Lạnh , HRPT là em họ của Yên Hùng(langyen) nhỏ tuổi hơn Yên Hùng đấy ! Thưa bà, Thi hữu vào diễn đàn chủ yếu là vui thơ, chứ không ai so đo dở hay đâu nhé !)
@ Trời ơi là trời ! Viết thơ Tiếng Việt Nàm mà không bỏ dấu ! Xin lỗi bà chằn Đao Búa Lạnh ! Chúng cháu không rành Tiếng Việt Nàm, chúng cháu vào đây để rèn luyện. Mà thơ của bà chằn Đao Búa Lạnh viết không dấu, chúng cháu đã dốt Tiếng Việt rồi, nay thơ bà chằn Đao Búa Lạnh thả vào đây, viết toàn là chữ không dấu, ai mà biết bà chằn Đao Búa Lạnh viết cái gì trời, mà bà Chằn Đao Búa Lạnh bảo người ta tìm ra câu thơ số 8 cho bà ! Lạy bà cố hỉ ! Mệt quá !
$$$ Nhắn Thằng Nhóc Lặng Yên (Hùng) :
Cậu đừng vào đây nữa
Cậu mà vào đây
Cậu sẽ bị khùng
Tớ bực quá
Nên lùng bùng lỗ tay
Con mắt đọc thơ không dấu
Lọt tròng ra ngoài
Tức ải ai !
Lạy bà cố hỉ
Lạy
nhất bái
Lạy
nhị bái
Lạy
tam bái
trăm lại luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 02:05:59 bởi HRPT >
thuong ai nhat canh phuong hong.
nang he gay gat day long nho thuong
ve ngan buon khuc biet sau
duong xua loi cu bao lan vang vuong
nho ai lanh buot suong roi
de long dau nhoi to sau ai oi
vi dau tinh voi tan mau
de roi khoe mat le roi bao chieu
gio xa hinh bong hom nao
long dau nhu cat ma nguoi nao hay
nho nhung giay phut dam say
ngam ngui goi lai thang ngay da qua
buoi chia tay long nat tan
thoi danh tra lai tinh nay cho ai
dao bang lanh
mong anh vui long cho em tham gia voi
daobanglanhcr
doi nguoi! thi mai dam mau xanh
con toi! dao khuc minh voi ta
chu sau luon tham buon nhu nga
tinh ai phan li le cuoi chieu
voi man dem toi ngoi co le
toi tham nuot dang biet sau vuong
ko an ko ai chieu lac buoc
daobanglanhcr
xin anh hay tim ra nguyen ban bai tho nay
vi no moi chi co 7 cau mong anh tim ra cau thu 8 trong bai tho nay nha hi hi va cho em xin y kien cua anh luon
anh gỉ đó oi tuy anh lànm thơ hay nhung ko nghĩa là anh giỏi nhat neu anh giỏi thi tìm dùm toi cau thứ 8 trong bài thơ của toi di và nhớ là đối lại dùm toi luon nha
thơ của tôi ko hay bằng anh nhưng mong anh giúp dùm
daobanglanhcr Bài thơ của lão bà Đao Búa Lạnh sai luật thơ Đường tùm lum, vần nhịp cũng sai búa xua, dở quá không hoạ được. Phiền bà bà Đao Búa Lạnh về mà lên núi Tà Lơn tu luyện vài trăm năm đi ! Đừng tru tréo đòi hỏi lảng xẹt vô lý nữa ! Mệt quá ! Vào đây thơ thẫn để thư dãn vài phút, cũng bị quấy rối tào lao ! Kính thưa lão bà bà , anh Yên Hùng (langyen) 17 tuổi, cháu lại là em họ của anh Yên Hùng. Trong diễn đàn này, cháu là "Nhóc nhỏ nhí" ít tuổi nhất đó thưa bà ! Mọi thi hữu đều gọi cháu là "con cháu chí chắt chút chít", bà muốn tìm "anh gì đó ơi" thì đi sang các bác cao tuổi đi ! Chứ bọn cháu toàn là con nít, lo học và lo làm nhiều việc, có biết iu đâu mà hoạ thơ iu với lão bà bà Đao Búa Lạnh ! Vậy, Lão bà bà nên sang các bác cao tuổi, vì các bác từng iu gì gì đó ! cháu không biết iu là cái gì hết trời à ! Lạy bà ! Mệt trời !
### Bà Nội ơi ! Bọn nhóc chúng cháu xướng hoạ thơ toàn là cây cỏ, hoa lá cành, Trời Trăng mây nước, Xuân Hạ Thu Đông, học hành và làm nhiều việc. Chứ chúng cháu có xướng hoạ " thất tình, yêu thương quỷ quái , rên la thảm thiết , kêu gọi anh iu ..." đâu trời ! Mà bà lăn vào đây vòi vĩnh bảo bọn nhóc chúng cháu phải hoạ thơ cho bà câu số 8 tình tự lăng nhăng !
Lão bà bà đừng có lảng nhách vô duyên à ! Lạy lão bà bà ! Mệt quá !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 02:03:56 bởi HRPT >
THIÊN NHIÊN
Ta về góp nhặt thơ ca
Mùa Thu đến vội , Hạ qua bao ngày
Đông phong tuyết phủ lối hài
Rừng xưa băng lạnh đường dài mờ xa
Xuân về nụ mở nở hoa
Cho vàng nắng ấm mọi nhà reo vui
Bốn mùa cây cỏ hoa tươi
Vần thơ mỉm miệng cùng cười với Trăng
Bóng mơ dáng mộng chị Hằng
Bé ca hài hát Cuội Rằm đèn sao
Cá chép, rồng, phụng đẹp nào
Bố mẹ tặng bé nhiều màu Trung Thu
Bánh nào! Kẹo nào! Đèn nào!
Nhưng bé thích nhất ngôi sao sáng ngời
Để bé rước đèn đi chơi
Nhìn Trời gọi mãi ới ơi Cuội, Hằng
Ới này, TRăng trắng trắng Trăng
Bé vui bé hát tung tăng với đèn
Nhìn Trời bé nghiêng đầu xem
Chỗ kia là Cuội, chỗ này là Trăng
Còn nơi cung Quế chị Hằng
Đêm Rằm chị vén màn giăng sao trời
Trông xuống thế gian chị cười
Bé thấy chị đẹp rạng ngời như Trăng
...
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 23:03:46 bởi HRPT >
Ừ !
mệt thật trời !
Trời!
Ơi!
GÓC MƠ
Bốn mùa lá rụng vườn thơ
Ta gom vào một góc thơ cho đầy
Đến mùa vi vút heo mây
Lá bay mọi nẻo ta hoài nhặt thôi
Một mùa Thu tím đất trời
Bão giông cuốn mất lá trôi phương nào
Ta tìm tận chốn nơi nao
Nhặt cho kì hết gói vào góc mơ
Mỗi chiếc lá là một vần thơ
Viết cho kỉ niệm đợi chờ mùa sau
Gió buồn tuôn lá rì rào
Rơi vào vườn mộng ta mau nhặt về
Ta xếp những lá cận kề
Ghi thành trang nhớ tựa đề GÓC MƠ
Đỗ Hoàng Quân
Góc mơ em cất vần thơ
Giữ cho phong kín đợi chờ mùa sau
Thu cúc
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
Thanh Thanh Khiết 27.8.2010 @ Thơ Khiết Thanh Thanh trang nhã thanh thoát quá ! Tiểu tiểu đệ xin hoạ cùng góp vui ạ !
VỀ VỚI PHỐ HOA
Trở về phố núi ngẩn người ra
Hồng, cúc, huệ, lan dưới nắng ngà
Muôn sắc hoa màu vương cánh nhuỵ
Chiều mang sương trắng rửa cành hoa
Dã quỳ nở rộ vui chào khách
Khóm cúc vàng mơ tươi đón ta
Rượu cần cô chủ rót mời bạn
Cùng nhau uống cạn tình thi ca
HRPT
Tặng langyen đọc đỡ ghiền

thơ Khiết Thanh Thanh hay quá !
L Y
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 23:53:46 bởi langyen >
LẶNG YÊN MỒ VẮNG
Lặng yên...
đáy mộ im lìm
Bao vần thơ nhớ nỗi niềm xa xăm
Thức, tỉnh...
huyệt mộ lạnh căm
Ngày qua tháng lại cỏ xanh phủ đầy
Ru hời...
cho giấc ngủ say
Trăm năm mãi vẫn thơ hoài yêu thương
Trắng canh...
nhặt xác mù sương
Đấp lên mồ vắng đêm trường giá băng
GALAXIES
Vầng Trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in đáy nước nửa trời xa xăm
L Y
THIÊN NHIÊN
Ta về góp nhặt thơ ca
Mùa Thu đến vội , Hạ qua bao ngày
Đông phong tuyết phủ lối hài
Rừng xưa băng lạnh đường dài mờ xa
Xuân về nụ mở nở hoa
Cho vàng nắng ấm mọi nhà reo vui
Bốn mùa cây cỏ hoa tươi
Vần thơ mỉm miệng cùng cười với Trăng
Bóng mơ dáng mộng chị Hằng
Bé ca hài hát Cuội Rằm đèn sao
Cá chép, rồng, phụng đẹp nào
Bố mẹ tặng bé nhiều màu Trung Thu
Bánh nào! Kẹo nào! Đèn nào!
Nhưng bé thích nhất ngôi sao sáng ngời
Để bé rước đèn đi chơi
Nhìn Trời gọi mãi ới ơi Cuội, Hằng
Ới này, TRăng trắng trắng Trăng
Bé vui bé hát tung tăng với đèn
Nhìn Trời bé nghiêng đầu xem
Chỗ kia là Cuội, chỗ này là Trăng
Còn nơi cung Quế chị Hằng
Đêm Rằm chị vén màn giăng sao trời
Trông xuống thế gian chị cười
Bé thấy chị đẹp rạng ngời như Trăng
...
HRPT
Thiên nhiên đẹp nhất Trăng Rằm
Tung tăng em hát Chị Hằng, Cuội ơi...
L Y
Bạn nhỏ về chơi với hoa
Trăng thanh gió mát thật là vui ghê
L Y
Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu
Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu
lặng yên
Trích đoạn: langyen
Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu
Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu
lặng yên
Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?
Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý
Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu
Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu
lặng yên
Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?
Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý
Tinhkhngbiengioi
Trăng ở nơi nào ta ở đây
Nhớ Trăng thổn thức suốt đêm ngày
Hết trông lại ngóng nhìn cho rõ
Hổng thấy Trăng ...Trời toàn đóm mây
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: