LẶNG YÊN
Cô qua thăm cháu nè
Cháu ở đâu vậy hè ( kìa )?
Có mời cô tách chè ( trà )
Để cô uống cho khoẻ
Cho cô thêm tươi trẻ
Thôi cô đi về nhe ! Chúc cháu lặng yên của cô luôn vui vẻ và học tập tốt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 03:55:41 bởi ngocphuong_hungbinh >
THIÊN NHIÊN
Ta về góp nhặt thơ ca
Mùa Thu đến vội , Hạ qua bao ngày
Đông phong tuyết phủ lối hài
Rừng xưa băng lạnh đường dài mờ xa
Xuân về nụ mở nở hoa
Cho vàng nắng ấm mọi nhà reo vui
Bốn mùa cây cỏ hoa tươi
Vần thơ mỉm miệng cùng cười với Trăng
Bóng mơ dáng mộng chị Hằng
Bé ca hài hát Cuội Rằm đèn sao
Cá chép, rồng, phụng đẹp nào
Bố mẹ tặng bé nhiều màu Trung Thu
Bánh nào! Kẹo nào! Đèn nào!
Nhưng bé thích nhất ngôi sao sáng ngời
Để bé rước đèn đi chơi
Nhìn Trời gọi mãi ới ơi Cuội, Hằng
Ới này, TRăng trắng trắng Trăng
Bé vui bé hát tung tăng với đèn
Nhìn Trời bé nghiêng đầu xem
Chỗ kia là Cuội, chỗ này là Trăng
Còn nơi cung Quế chị Hằng
Đêm Rằm chị vén màn giăng sao trời
Trông xuống thế gian chị cười
Bé thấy chị đẹp rạng ngời như Trăng
...
HRPT
Ta về với góc lặng yên
Thuyền Trăng chở gió đến miền yêu thương
Ừ !
mệt thật trời !
Trời!
Ơi!
Nè !
Nghe Bé
Cô tới nè
Vui vẻ
Nhé ! Chúc cháu vui với mùa Trung Thu sắp tới !
Cháu kính chào Cô
Trung Thu tới
vui
ồ !
MÂY LÃNG DU
Ta trở về khi màn sương giăng lối
Bước suy tư muôn nỗi đường chiều
Gió chờ ai mà bước nhỏ liêu xiêu
Làm ngọn cỏ ngã bên chiều gió lộng
Ta bâng quơ nhìn biển trời xa rộng
Trời cũng xanh màu nước biển cũng xanh
Chim líu lo trở về tổ dưới Trăng Rằm
Trăng non mộng _ Trăng chưa tròn vì còn khuyết
Lá vàng Thu bay rơi như mưa tuyết
Mây lảng du có biết được điểm nào dừng
Ta bâng khuâng bước nhỏ mãi bâng khuâng
Vẫn lãng du và mải miết xa dần
Mây trong ta cứ bay về trong tiềm thức
Cứ lãng du vì không biết bến bờ nào là hư thực
Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 11:38:38 bởi galaxies >
MÂY LÃNG DU
Ta trở về khi màn sương giăng lối
Bước suy tư muôn nỗi đường chiều
Gió chờ ai mà bước nhỏ liêu xiêu
Làm ngọn cỏ ngã bên chiều gió lộng
Ta bâng quơ nhìn biển trời xa rộng
Trời cũng xanh màu nước biển cũng xanh
Chim líu lo trở về tổ dưới Trăng Rằm
Trăng non mộng _ Trăng chưa tròn vì còn khuyết
Lá vàng Thu bay rơi như mưa tuyết
Mây lảng du có biết được điểm nào dừng
Ta bâng khuâng bước nhỏ mãi bâng khuâng
Vẫn lãng du và mải miết xa dần
Mây trong ta cứ bay về trong tiềm thức
Cứ lãng du vì không biết bến bờ nào là hư thực
Galaxies
VỀ THÔN QUÊ
Ta theo sau áng mây chiều
Cánh mơ chấp chới đàn diều bay xa
Vờn quanh hoa cúc là đà
Sương về tươi ngọn vườn cà ao trong
Cánh đồng vàng lúa nặng bông
Cô thôn nữ bước bờ đê lối về
Xa đưa thoang thoảng hương quê
Bắp, xoài, nhản, mít, dâu, lê, lựu, hồng
Cánh cò bay trắng ruộng đồng
Cây đa vươn ngọn trời trong mây lành
Con sông nước ngọt xanh dòng
Câu hò bến nớ đáp lòng bờ ni
Hai bờ tràm đước xanh rì
Vi vu gió thổi xuân thì tươi vui
Những ngày vất vả đẩy lùi
Vụ mùa gặt hái vạn mười mươi cân
Xóm xa cho tới xóm gần
Hân hoan chào đón tình thân mọi miền
Lặng Yên
VỀ
Ta về thăm xứ thơ
Một chiều mưa trăn trở
Kia đồi thông gọi nhớ
Này hồ lặng trơ vơ
Ta về thăm xứ mộng
Có còn người xưa không
Vi vu chiều gió lộng
Sương trắng lòng chờ mong
Ta về trong nỗi nhớ
Vết bụi đường bơ vơ
Gót hài xa hăm hở
Chốn xưa ai còn chờ ?
Mây lặng lờ chiều bay
Lòng ta thương nhớ đầy
Một mùa xa chiều tím
Bụi đường lấm chân ngày
Gió lùa rung nhành cây
Lá buồn rơi nẻo dài
Nụ xinh cành níu lại
Nở hoa nhài hương say
Ta trở về chiều nay
Nhặt lá rừng Thu phai
Kết vần thơ gửi nhớ
Hẹn ngày về tương lai
Yên
Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu
Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu
lặng yên
Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?
Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý
Tinhkhgbiengioi
Người đi biền biền lâu nay
Ta về chốn cũ mắt cay dõi tìm
Cửa nhà đóng kín im lìm
Người đi đâu mất biết tìm nơi mô
Hu hu hu...
YÊN
( Chú T ơi ! Chú ơi ! Chú ở đâu ? Hic...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 22:47:21 bởi yen_99888 >
Tương tư
Một chút bâng khuâng chút bẽ bàng
Từng cơn gió lạnh đông vừa sang
Hương thu yêu mến đã tàn úa
Trời đất còn đâu những sắc vàng
Một chút yêu thương chút nhớ nhung
Mùa thu huyền ảo sắc mông lung
Lòng tôi se lạnh khi đông tới
Ôm mối tương tư dưới gốc tùng
tramaha
VẤN VƯƠNG
Đông về
tuyết phủ Băng tràn lan
Màu vấy khăn tang thoáng ngỡ ngàng
Ngơ ngác
cánh diều kêu gọi bạn
Lơ thơ cành lá rụng bên đàng
Ai qua
phố núi chiều Đông lạnh
Phủ trắng sườn đồi rũ cánh lan
Đơn lẻ
Dã Quỳ sầu chiếc bóng
Chạnh lòng lữ khách ngắm chiều hoang
Galaxies
( Hi hi hi... Em hoạ cùng với Trảm À Há vui nha )
VẪN CÒN XA
Thăm thẳm chiều mờ gốc phố xa
Lê chân mòn gót bụi quan hà
Tìm về chốn cũ xa xa mãi
Gợi lại trong tim dáng nguyệt ngà
Em đã đi rồi mấy Đông qua
Rừng xưa trút lá lối đường ra
Nai vàng ngơ ngác men theo lối
Cảnh cũ còn đây ... em vẫn xa
LẶNG YÊN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2014 17:54:43 bởi langyen >
Trích đoạn: yen_99888
Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu
Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu
lặng yên
Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?
Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý
Tinhkhgbiengioi
Người đi biền biền lâu nay
Ta về chốn cũ mắt cay dõi tìm
Cửa nhà đóng kín im lìm
Người đi đâu mất biết tìm nơi mô
Hu hu hu...
YÊN
( Chú T ơi ! Chú ơi ! Chú ở đâu ? Hic...)
Thằng nhóc ngáo này ! Chú đang rong chơi thơ thả bên Cô Cô, đừng có khóc nữa Ngốc ạ ! Ka ka ka... Chú vẫn khoẻ... he he he...vẫn sống tốt hơn lúc nào đấy ! Hô hô hô...
Trần Trung Dũng
BIỂN NHỚ
Lâu rồi mới trở về đây thăm Cảnh biển hôm nay biếc lặng thầm Sóng nhớ hiền hoà buồn gợn tí Thông dông thuyền mộng lạc xa xăm
Galaxies
( Cháu lại về chốn bình yên "Cuộc sống thường ngày" của chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Nhớ chú nhiều nhiều lắm lắm ! Hic...
CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
Thanh bình trời nước xanh mây
Về đây cuộc sống thường ngày bình yên
Ôn hoà khí hậu đất hiền
Trai tài gái sắc đẹp duyên mặn mà
Lặng Yên
Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu
Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu
lặng yên
Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?
Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý
Tinhkhgbiengioi
Người đi biền biền lâu nay
Ta về chốn cũ mắt cay dõi tìm
Cửa nhà đóng kín im lìm
Người đi đâu mất biết tìm nơi mô
Hu hu hu...
YÊN
( Chú T ơi ! Chú ơi ! Chú ở đâu ? Hic...)
Lẩn quẩn loanh quanh ở góc nhà
Vườn cà, đậu, bắp, chú trốn mà
Để cho Nhóc nhí tưởng là ốm
Thút tha thút thít khóc oa oà
Để ta dắt Nhóc đi xem nha
Chú ở bên kia chợ chẳng xa
Liếc mắt nhìn ngang thì sẽ thấy
Vậy đừng khóc nữa Nhóc ... tu oa
( Nín đi và im lặng, để yên cho chú trốn cô cô kia mà sang thơ thẫn với cô cô nọ đó nhóc à ! Mấy đứa con nít này Ngốc quá ! khóc hoài khiến cô cô kia truy lùng chú sang bên cô cô nọ rồi kìa, chú sẽ oánh đòn Nhóc đấy ! Vì Nhóc vô tình chỉ điểm cho cô cô kia truy tìm chú ở ngay nhà riêng của cô cô nọ với chú... He he he... Tức cười đến đau bụng luôn nè trời à ! Ka ka ka... Đúng là lưới người khó thoát đó chú ơi ! Mặc kệ chú nha, chúng cháu chạy trước à, chạy quẳng giày lấy thân ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ... chạy mau ! Theo tiếng hô khẩu lệnh của Galaxies phải nhanh chân mà chạy... Hi hi hi... Ối trời ! Khổ thân chú đào hoa nhưng không hào hoa...ka ka ka)
[sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif] (cả một đội bóng luôn nè)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 14:57:38 bởi poem >
CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
Thanh bình trời nước xanh mây
Về đây cuộc sống thường ngày bình yên
Ôn hoà khí hậu đất hiền
Trai tài gái sắc đẹp duyên mặn mà
Lặng Yên
Mong rằng cuộc sống bình yên
Gió đừng bão tố cho thuyền ra khơi.
Vẫy vùng thỏa chí với đời
Cứng gân vững cốt ngược xuôi tung hoành.
Trung Dũng
PHỐ NHỎ MƠ XA
Ta trở về phố cũ chiều mưa giăng
Qua lối nhỏ âm thầm nghe bước gợi
Em thơ nay trùng khơi xa vời vợi
Hương trắng bay lan toả lên vòm trời
Em là mây gió thoảng ngàn nơi
Vần thơ mộng biển trời em lưu lại
Bước lang thang ta đi và đi mãi
Tìm ảnh hình ngày cũ mộng xa xăm
Giấc mơ hoa vần thơ đọng trăm năm
Lời hẹn ước một ngày về còn xa thẵm
Lời hẹn xưa nay quấn đầu khăn trắng
Tùng trơ cành liễu rủ nghẹn ngào thương
Hoa tím mộng giọt sương lệ đổ
Em ra đi để đây vần thơ nhớ
Nhói lòng sầu thơ thẫm nhịp tim đau
Em xa rồi vần thơ mãi thắm màu
Rừng Thu nhớ trăm năm lưu giữ
Ta gửi em lệ nhoà theo con chữ
Mây gió ngàn linh hiển em nhận cho
Tình thơ xưa mực tím chưa phai nhoà !!!
Sao em nỡ ra đi không chờ đợi
Từ trùng khơi vượt đường xa vời vợi
Ta về đây thắp muộn nén hương lòng
Cầu mong em vui về chốn hư không
Chẳng buồn bã chẳng nhớ mong viễn vọng
Sắc không...không sắc...sắc không...không
Từ bi tịnh độ trong trắng lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 12:39:42 bởi langyen >
VUI CÙNG GIÁNG SINH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: