LỬA LÒNG?!?!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 390 bài trong đề mục
peli 06.08.2010 17:07:21 (permalink)
0
ĐÔI LỜI THỞ THAN!
 
Sao anh còn chút xót xa?
Nhìn trong ánh mắt như là chưa vui?
Đôi dòng thơ thấy bùi ngùi
Nữa phần hạnh phúc,nữa lời thở than!?
Tây Nguyên cách trở Tiền Giang
Đợi chờ ,nhung nhớ đôi hàng châu rơi
Bởi câu duyên nợ tại trời
Đã yêu mong uớc trọn đời đi chung
Lỡ do số phận không cùng
Thuyền tình rẽ lối muôn trùng xa  khơi
Một duyên ,hai nợ anh ơi!
Thuyền tình ta giữa biển khơi muôn trùng
Biển đời nổi sóng mịt mùng
Nào ai biết trước tương phùng hay không?
Yêu anh đêm ngóng,ngày trông
Phút giây hội ngộ nhớ mong thoả lòng
Ai giờ có nhớ ai không?
Biêt ai đang nhớ đang mong ai về?!
Đêm nhìn sông nuớc tái tê
Mặt sông lấp lánh trănng về soi gương
Ai làm cách trở sông Tương?
Đôi hồn ngăn cách quãng đuờng khó qua
Yêu anh dù vắng,dù xa
Mỗi ngày mail đó như là thấy nhau
Mến trao anh chút ngọt ngào
Nụ hôn nhờ gió tìm trao đến người
Mong mai em thấy anh cười
Thắm trang thờ ấy cho đời vui hơn
Tình em bão tố không sờn
Mong ngày hội ngộ..........."yêu hơn " bây giờ!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 13:30:18 bởi peli >
#16
    peli 07.08.2010 13:59:56 (permalink)
    0
    DOQUYEN

    TỰ NGUYỆN

    Này cô bé chắc cô hay hờn dỗi?
    Có anh chàng nào chịu tội hay chưa?
    Hay vu vơ ,bé giận dỗi bốn mùa?
    Anh tự nguyện,mong làm người có tội!


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91653/D085BC2BA32343F9820B129F88AFA753.gif[/image]

    MỘT THOÁNG HƯƠNG TÌNH
     
    "Một thoáng hương tình"(*) qua rất nhanh
    Đã đứt sao anh lại chẳng đành
    Duyên ta đã lỡ,không duyên phận
    Níu kéo thêm chi,duyên mỏng manh!
     
    (*):Bài hát môt thoáng hương tình anh đã hát tặng em!
     
    Em biết anh là ai rồi!khổ quá cứ ghẹo em hoài!"Anh còn nợ em" bài "Bài cuối cho người tình"và bài "Ai khổ vì ai"hứa hoài mà chưa thu tặng em!Còn ghẹo nữa là em giận thật đó nha!!!! 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:43:58 bởi peli >
    #17
      DOQUYEN 07.08.2010 18:46:10 (permalink)
      0


      DOQUYEN

      TỰ NGUYỆN

      Này cô bé chắc cô hay hờn dỗi?
      Có anh chàng nào chịu tội hay chưa?
      Hay vu vơ ,bé giận dỗi bốn mùa?
      Anh tự nguyện,mong làm người có tội!


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91653/D085BC2BA32343F9820B129F88AFA753.gif[/image]

      MỘT THOÁNG HƯƠNG TÌNH
       
      "Một thoáng hương tình"(*) qua rất nhanh
      Đã đứt sao anh lại chẳng đành
      Duyên ta đã lỡ,không duyên phận
      Níu kéo thêm chi,duyên mỏng manh!
       
      (*):Bài hát môt thoáng hương tình anh đã hát tặng em!
       
      Em biết anh là ai rồi!khổ quá cứ ghẹo em hoài!"Anh còn nợ em" bài "Bài cuối cho người tình"và bài "Ai khổ vì ai"hứa hoài mà chưa thu tặng em!Còn ghẹo nữa là em giận thật đó nha!!!! 

      ANH CÒN NỢ EM
       
      Nợ em ,nợ cả kiếp này
      Kiếp sau mong có một ngày nên đôi
      Nợ em một mãnh hồn côi
      Xá gì bài hát,em tôi đừng buồn
      Hương tình nào phải nói suông
      Ai yêu một thoáng,sông Tuơng cả đời
      Dáng em ghi đậm một đời
      Dù trời phân định lối đời không chung
      Lời yêu anh thấy ngại ngùng
      Bởi anh không phải bóng tùng đời em
      Mơ làm trăng sáng mỗi đêm
      Len vào khe cửa đi tìm em yêu
      Nhìn em bóng đổ liu xiu
      Yêu anh phải chịu bao điều đau thương
      Xót xa thân gái dặm trường
      Nữa phần tiếc nuối nữa phần trách anh
      Mộng chi mà mộng chẳng thành
      Yêu chi mà để em dành phần đau
      Kiếp này chẳng trọn bên nhau
      mong em hạnh phúc,vàng thao chớ nhầm
      Nào ai chân thật tại tâm
      Bởi lòng lo sợ em lầm mà đau
      Đời em có chút ngọt ngào
      Anh buồn những cũng phần nào yêu tâm
      Đêm đêm anh tự nhủ thầm
      Mong em hạnh phúc, âm thầm anh đau!!!!
       
      Đây là bài cuối cùng!Anh sẽ không vào thư quán nữa!Có gì anh sẽ mail em!anh chỉ muốn ghẹo chơi thôi!đừng giận nha pé lì!!!
      #18
        peli 08.08.2010 11:47:49 (permalink)
        0
        VẤN LÒNG 2
         
        Một cuộc đời dang dỡ với đau thuơng
        Chắc tên em ghi trong sổ Đoạn Truờng
        mỗi trang đời đuợc ghi bằng nuớc mắt!
        Hạnh phúc nơi nào?Chỉ thấy đau thương?
         
        Biết làm gì rồi ôm nhớ ôm thương?
        Yêu làm gì góc thơ  nhỏ trong vườn
        Bão đi qua cánh Bằng Lăng rời rã
        Có còn gì mộng ước của yêu thương?
         
        Trang thơ nào còn lưu giữ vấn vương!
        Cánh hoang Lan còn đó những yêu thương
        "Gốc Thông Già! vội đổ theo chiều gió
        Cánh hoàng Lan rơi rụng,nhuốm bụi đuờng!
         
        Dòng mail nào còn bao nổi nhớ thương
        Sao anh nỡ đẫy thuyền vào tâm bão
        Lòng sông Tiền giờ sóng dậy lao xao
        Đưa Lục Bình vào kiếp Đoạn Trường!?
         
         
         
         
         
        #19
          peli 11.08.2010 10:38:34 (permalink)
          0
          TẢN MẠN HOA TI-GÔN
           
          Câu chuyện tình buồn hoa tim vỡ!
          Năm tháng đi qua chẳng xóa mờ
          Ti-gôn hai sắc tình lưu dấu!
          Nhìn giàn hoa thắm,thoáng thẩn thờ
           
          Cũng giàn hoa ấy!cũng hoàng hôn
          Cũng tình lưu luyến chẳng cội nguồn
          Mầu hoa hồng thắm tình em nhỏ!
          Em sợ tình như hoa ti-gôn!
           
          Người bảo em không được lấy chồng!
          Lời người hôm trước có nhớ không?
          Ai người yêu lấy Bằng Lăng tím?
          Câu chuyện hoa xưa,thoáng chạnh lòng!
           
          Ti-gôn hoa dáng như tim vỡ
          Bằng Lăng tím mõng tựa sương mờ
          Tinh thơ một thoáng,lòng ghi dấu!
          Yêu thương ấp ủ mấy trang thơ!
           
          Em bảo rằng em sẽ đợi chờ
          Chờ người bắt nhịp nối duyên thơ!
          Sự đời ai biết,tình tan hợp!
          Tình đời giống -khác với tình thơ?!
           
          Nếu lỡ mai kia em lấy chồng!
          Người xa xôi ấy có buồn không?
          Bằng Lăng thay sắc hoa tim vỡ
          Sắc tím đau thương vỡ mộng lòng
           
          Chỉ tại em yêu sắc tím sầu!
          Tình thơ một thoáng sẽ về đâu?
          Yêu thơ người ấy lòng cũng sợ!
          Một thoáng tình thơ!Nặng nổi sầu!!
           




          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/1E237894BE68429EB330D933C8148F1B.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 10:40:46 bởi peli >
          Attached Image(s)
          #20
            peli 13.08.2010 13:50:45 (permalink)
            0
             
            NHỚ MONG!!!
             
            Em giờ lẫn lộn đời-thơ
            Bân khuâng,nhung nhớ đợi chờ thư ai!
            Thời gian như bỗng kéo dài!
            Đêm không an giấc,bóng ai hiện về!
            Thoảng nghe tiếng gió tỉ tê
            Mà như câu hẹn anh về với em!
            Nhớ anh lại mở thư xem
            Bao lời nhung nhớ ,êm đềm nụ hôn
            Thoảng nghe hơi thở dập dồn!
            Mơ bờ vai ấy,ấm nồng gối tay!
            Men tình chưa uống đã say
            Chưa hôn đã thắm mỗi ngày nhớ nhung
            Mơ ngày bóng nuớc soi chung
            Sông tiền đón bước,tương phùng chung đôi!
            Ân tình người chớ phai phôi
            Đừng đem cay đắng,đổi ngôi sao dời(*)
            Nhớ thương trao gửi bao lời!
            Đừng trao trái đắng chơi vơi nổi sầu!
            Sông tiền mặt sóng lao xao
            Trăm năm vẫn giữ một màu thủy chung!
            Lời yêu có chút ngại ngùng
            Gió mang đến đó thẹn thùng gửi trao!
            Xa xôi vẫn nhớ đến nhau!??
            Tình trong xa cách nhạt màu hay không?
            Nhớ anh em lại ngắm sông
            Gửi bao thương nhớ vào dòng Tiền Giang!!!!
             
            (*):CÂU vật đổi sao dời
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 13:52:03 bởi peli >
            #21
              peli 14.08.2010 17:30:54 (permalink)
              0
              TẢN MẠN MÙA NƯỚC LŨ!


              Chiều nay trời nặng hạt mưa
              Nắng chiều vội tắt lưa thưa vệt vàng
              Mưa nhiều nước lũ dâng tràn
              Gió giông ập đến hoang tàn vùng quê!
              Nước dâng tràn ngập con đê!
              Đàn heo ướt sũng tỉ tê kêu gào
              Bầy gà con nhỏ nhao nhao!
              Con gà mái mẹ nhảy nhào tìm con

              Lũ lên đường đất không còn
              Cả vùng biển nước đi toàn bằng ghe!
              Nước lên ngập nữa gọn tre
              Trẻ con hoảng sợ khóc nhè ,mẹ ơi!
              Ai làm nổi giận ông trời
              Nước dâng lũ lụt lệ rơi một vùng!!
              Mưa to sấm chớp không trung
              Bầu trời xám xịt một vùng nước cao!
              Con thuyền sóng nước nghiêng chao
              Mang quà cứu đói nhưng nào đủ đâu
              Nước dâng mực đã quá đầu
              Không đi đâu được ngồi sầu co ro!
              Bao người dồn lên một gò!
              Người đông,gò nhỏ nước to hãi hùng
              Một vùng nước bạc menh mông
              Lô nhô mặt nước mắt trông nóc nhà
              Phía trên nào chó,nào gà
              Người đi di trú,chó gà chôn chân!
              Cảnh này ai khỏi bân khuâng!
              Thiên tai lũ lụt muồn phần lỗi ai?
              Người gây không bị trời đày!
              Nông dân vô tội nào hay biết gì!
              Có ai biết gỗ là chi
              Kẻ làm hưởng lợi,người thì tai ương
              Thoảng trông thời thế nhễu nhương
              Nhìn,nghe,hiều thấu chán chường thế nhân
              Xót người chịu lũ một phần
              Căm người tan phá ngàn phần ai hay
              Hôm nay cứu tế chốn này!
              Ngày mai nơi khác bao ngày mới xong?
              Người đời có chạnh lòng không?
              Bao người trôi xác theo dòng lũ kia?
              Xây đê mặc sức ăn chia!
              Con đê rút ruột tiền về túi ai?
              Đường vừa làm,cầu mới xây!
              Đi qua vài bận ngày ngày sửa sang
              Mặt đường chắp vá lỗ loang!
              Đua nhau rút ruột không màng mai sau!
              Nhìn trông thế sự mà đau!
              Trách nhiệm cứ đẩy đổ nhau thấy rầu!
              Nào đâu có một con sâu!
              Nồi canh đất nước phải rầu nhiều con!
              Con đâu chuyện nước chuyện non!
              Hồn thiêng dân tộc mỏi mòn gọi kêu!
              Hôm nay ngồi dưới mưa chiều
              Suy tư một chút thấy nhiều ưu tư
              Đời cười ta có hơi dư
              Chuyện không đâu lại lo như chuyện mình!!!
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 17:26:36 bởi peli >
              #22
                Tiền Giang 15.08.2010 08:38:23 (permalink)
                0

                TẢN MẠN HOA TI GÔN 2
                 
                Lá xanh,nhưng sắc hoa tím hồng!
                Em đứng dưới giàn hoa Ti Gôn
                Đưa tay hái lấy màu tan vỡ!
                Rồi bảo anh đây:chớ có buồn!!
                 
                Em bảo lỡ mai đi lấy chồng!
                Hỏi anh phương ấy,có buồn không?
                Hoa yêu đem thả trên sông nhớ!
                Sắc đá gì sao,chẳng chạnh lòng???
                 
                Duyên phận do trời,đâu tại ta?
                Mong tình năm tháng chẳng phôi pha!
                Gặp nhau,ôm lấy màu hoa nhớ!
                Hôn lên đôi mắt đẫm lệ nhòa!!
                 

                Em bảo yêu rồi,lệ chẳng rơi!
                Vì đâu hoa tím khóc bên trời?
                Vần thơ,ai chọn câu tương biệt?
                Kẻ đó,người đây,không thấy nhau???
                 
                Sao em thích những màu hoa buồn?
                Tím của Bằng Lăng,hồng Ti Gôn!
                Cuộc đời chìm đắm trong chờ đợi!
                Vẫn biết đau lòng,cứ nhớ thương!!!
                 
                Giữ mãi trong lòng,Dấu Yêu ơi!
                Hai ta dù cách biệt phương trời!
                Đừng trao nhau cánh hoa tan vỡ!
                Giấc mộng tương phùng,sẽ đến mau!!!

                                             Tiền Giang

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:10:40 bởi Tiền Giang >
                #23
                  peli 17.08.2010 17:07:15 (permalink)
                  0
                  HOA LỤC BÌNH

                  Lênh đênh trôi giữa dòng vô định
                  E ấp dâng đời nét đoan trinh!
                  Chắc lọc phù sa dòng nuớc bạc!
                  Màu hoa tím biếc sắc chung tình!!




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/3D9A3CC3540A482EBFDE0210E3997B53.jpg[/image]

                  Mặc sóng gió đời cứ đẩy đưa!
                  Một kiếp hoa trôi,bướm ong đùa!!
                  Nương vào sóng bạc mà trôi mãi!
                  Thả theo dòng nước mặc nắng mưa!!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 17:11:52 bởi peli >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    trần như chuyên 18.08.2010 00:06:29 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: peli

                    NGỌN LỬA LÒNG!!!!!!

                    Lửa lòng ai dập đuợc đâu
                    Nào ai xoá đuợc sắc màu yêu thương
                    Yêu nhau nếu chẳng chung đuờng
                    Cũng còn kỹ niệm vấn vương ở lòng
                    Lửa tắt còn chút than hồng
                    Chờ cơn gió đến lửa bùng ngọn to
                    Lòng em còn chút "tàn tro"
                    Anh mang gió đến bùng to lửa hồng
                    Yêu anh chín nhớ,muời mong
                    Tàn tro bay mất,lửa lòng còn đây
                    Nhớ nhung vẫn thắm mỗi ngày
                    Ly tan ,em sợ sầu này khó nguôi
                    ........................................
                           (Chờ một nguời viết tiếp)

                    ..........................................

                    Ân tình đâu dễ buông xuôi
                    Mặc cho số phận nổi trôi theo dòng.
                    Qua sông biết rõ đục trong
                    Bóng chim, tăm cá, chờ mong bẽ bàng.

                    Đường tình mở lối mênh mang
                    Lỡ buồn để sót thêm hàng lệ rơi
                    Lửa lòng thiêu cháy kiếp người
                    Đợi ai? Ai đợi! lẽ trời hợp tan!

                    Sẽ có ngày đống tro tàn
                    Nở rừng cây trái ngút ngàn sắc, hương...
                    Nắng lên thắp sáng hạt sương
                    Con đò đến bến thiên đường trong ta...

                    ......................

                    PeLi à!

                    Tớ đi ngang qua thấy ngọn '' lửa'' của bạn
                    đang rực rỡ (chắc còn nhiều dầu lắm), nhưng
                    có ngọn gió đến chưa biết làm hồng lên hay
                    lỡ làm tắt mất nên tớ che bớt đi một chút nha...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 07:57:44 bởi trần như chuyên >
                    #25
                      peli 19.08.2010 16:58:33 (permalink)
                      0
                      ĐỐ ANH

                      Đố anh định nghĩa đuợc chữ Tình!?
                      Yêu người lâu lắm cứ lặng thinh!
                      Nhìn ai hoạ-đáp cùng ai đó!
                      Đêm đọc thơ anh,buồn một mình!!?

                      Đố anh định nghĩa đuợc chữ Yêu!
                      Cứ đợi thơ anh mỗi buổi chiều!
                      Hôm này chưa thấy,không an giấc!!
                      Bồn chồn,mong ngóng thế là yêu???!!

                      Đố anh định nghĩa đuợc chữ Chờ
                      Đêm về nhung nhớ gọi trong mơ!
                      Tiềng quốc kêu đêm lòng cũng chạnh!
                      Chiều dạo Thư Quán ngóng dòng thơ!!

                      Đố anh định nghĩa đuợc chữ Mong!
                      Ưu tư thấp thỏm chẳng yên lòng!
                      Ngày dài cảm thấy thời gian chậm!!
                      Buồn buồn,đợi đợi,thế là mong!!?


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 15:12:06 bởi peli >
                      #26
                        Tiền Giang 19.08.2010 20:35:35 (permalink)
                        0




                        TRẢ LỜI EM!
                         
                        Anh không giải thích được chữ TÌNH!
                        Xa cách tại trời!Đâu tại anh?
                        Nếu buồn,em cứ cùng họa đáp!
                        Đừng lo anh giận,mà lặng thinh!!
                         
                        Càng không định nghĩa được chữ YÊU!
                        Đâu chỉ chờ em mỗi buổi chiều?
                        Sáng,tối,ngày,đêm,anh đều nhớ!
                        Muốn hôn ngàn cái,thế là yêu!!
                         
                        Không phải mình em ghét chữ CHỜ!
                        Anh đây vẫn cứ luôn nằm mơ!
                        Được cùng “YÊU DẤU”,đi trong nắng!
                        Thư Quán từ đây,hết ngóng chờ!!
                         
                        Sách mới bắt đầu,sao lại MONG?
                        Cuối năm đã hẹn,đừng chờ trông!
                        Tình yêu sẽ kéo ngày ngắn lại!
                        Chỉ sợ em không buộc chữ ĐỒNG!!

                        Tiền Giang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:14:14 bởi Tiền Giang >
                        #27
                          peli 20.08.2010 11:09:25 (permalink)
                          0

                          TRẢ LỜI EM!
                           
                          Anh không giải thích được chữ TÌNH!
                          Xa cách tại trời!Đâu tại anh?
                          Nếu buồn,em cứ cùng họa đáp!
                          Đừng lo anh giận,mà lặng thinh!!
                           
                          Càng không định nghĩa được chữ YÊU!
                          Đâu chỉ chờ em mỗi buổi chiều?
                          Sáng,tối,ngày,đêm,anh đều nhớ!
                          Muốn hôn ngàn cái,thế là yêu!!
                           
                          Không phải mình em ghét chữ CHỜ!
                          Anh đây vẫn cứ luôn nằm mơ!
                          Được cùng “YÊU DẤU”,đi trong nắng!
                          Thư Quán từ đây,hết ngóng chờ!!
                           
                          Sách mới bắt đầu,sao lại MONG?
                          Cuối năm đã hẹn,đừng chờ trông!
                          Tình yêu sẽ kéo ngày ngắn lại!
                          Chỉ sợ em không buộc chữ ĐỒNG!!

                          Tiền Giang

                          NHẮN ANH!

                          Thơ gặp tri âm thì em Hoạ!
                          Tiếng lòng hoà điệu cùng bay xa!!
                          Vầng thơ là tiếng lòng em đó!!!
                          Thay lời nhung nhớ lúc vắng xa!!!!

                          Yêu người tha thiết,nhớ vầng Thơ!
                          Cung bậc yêu thương,em đợi chờ!!
                          Những vầng thơ yêu,anh riêng tặng!!!
                          Đêm đêm hò hẹn gặp trong mơ!!!!

                          Đường đời uớc nguyện sẽ đi Cùng!
                          Lối mộng cuộc đời mong bước chung!!
                          Chờ ngày trao gửi cùng "Yêu Dấu"!!!
                          Tay nắm bàn tay,một chữ "Đồng"!!!!

                          Tình nồng nhờ gió gửi trao Anh!
                          Nụ hôn năm tháng em để dành!!
                          Chờ ngày gặp mặt em riêng tặng!!!
                          Riêng một mình anh!Chỉ riêng anh!!!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 11:17:43 bởi peli >
                          #28
                            peli 20.08.2010 11:22:07 (permalink)
                            0
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 15:14:15 bởi peli >
                            #29
                              Tiền Giang 20.08.2010 21:51:09 (permalink)
                              0

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 21:45:35 bởi Tiền Giang >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9