Cô Đơn
tuthan_blaococ 01.08.2010 16:03:40 (permalink)
0


Không hoa thắm dưới ánh nắng chan hòa
Không mây bạc trên nền trời xanh biếc
Gió và trăng hai con đường cách biệt
Để sương mù bao phủ khắp nhân gian
Ngày nối ngày tuần hoàn trong phiền muộn
Chỉ mình anh lặng lẽ ngắm hoàng hôn
#1
    phjc0ng 01.08.2010 18:51:08 (permalink)
    0
    KHôNG ĐỀ
    Viết cho người đã xa
    Sài Gòn chiều nay mưa buồn quá
    Ngàn giọt mưa đan vạn giọt sầu
    Người em gái nhỏ còn không nhỉ
    Còn nhớ ngày xưa ta bên nhau

    Em cho ta môi mắt ngày xưa
    Để trái tim ta biết đợi chờ
    Thổn thức tìm ai trong đêm vắng
    Lạc bước hồn ai trên bến mơ.

    Cho đến bây giờ em còn nhớ?
    Chốn cũ người xưa vẫn đợi chờ
    Vẫn biết người đi không trở lại
    Sao còn yêu mãi một giáng thơ??

    Sài Gòn chiều nay mưa vẫn mưa..
    Mưa rơi mà ta ngỡ sương mờ
    Mưa sương che khuất người em nhỏ
    Sao không che được dáng em xưa??
    #2
      tuthan_blaococ 07.08.2010 01:12:58 (permalink)
      0
      Một người dạo bước trên sân trường
      Một người đứng lại ngẩn ngơ thương
      Gần ngay trước mặt nhưng xa quá
      Dáng em nhỏ khuất cưối con đường

      Hai người kề vai trong hạnh phúc
      Để lại người kia tan nát lòng
      Em hỡi đừng đi hồn tôi lạnh
      Mặc dù nắng hạ thấm trên vai

      Dáng em đã nhỏ nay càng nhỏ
      Giờ đây hòn đá hóa pha lê
      Để lại sỏi kia ngồi hiu quạnh
      Gió hỏi hồn tôi đang nghĩ gì

      Mọc chi cầu vồng trong đêm tối
      Hoa nở làm chi giữa đông  tàn
      Sương đọng thành băng sao chẳng héo
      Chờ ngày xuân hội mới hồi sinh
      #3
        BĂNG NGUYỆT 07.08.2010 03:02:21 (permalink)
        0


        Trích đoạn: tuthan_blaococ



        Không hoa thắm dưới ánh nắng chan hòa
        Không mây bạc trên nền trời xanh biếc
        Gió và trăng hai con đường cách biệt
        Để sương mù bao phủ khắp nhân gian
        Ngày nối ngày tuần hoàn trong phiền muộn
        Chỉ mình anh lặng lẽ ngắm hoàng hôn


        Tả cảnh đơn quá chuẩn ... chào mừng bạn ghé đến với dd VNTQ nha .. chúc bạn có nhiều niềm vui thi phú nơi này .


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/3A1187798BF24E94AFCA1FEEF7A141FF.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          tuthan_blaococ 09.08.2010 00:08:31 (permalink)
          0
          Nhớ


          Nhớ ngày hôm ấy anh ra đi
          Chỉ biết nhìn em chẳng nói gì
          Thôi để Hằng Nga ngon giấc ngủ
          Một mình lặng lẽ phút chia li

          Xa rồi hồi ức ta quen nhau
          Kỉ niệm hôm nao đã nhạt màu
          Để lại tim anh một vết cắt
          Hoà trong nỗi nhớ những niềm đau

          #5
            BĂNG NGUYỆT 09.08.2010 06:12:04 (permalink)
            0


            Trích đoạn: tuthan_blaococ

            Nhớ


            Nhớ ngày hôm ấy anh ra đi
            Chỉ biết nhìn em chẳng nói gì
            Thôi để Hằng Nga ngon giấc ngủ
            Một mình lặng lẽ phút chia li

            Xa rồi hồi ức ta quen nhau
            Kỉ niệm hôm nao đã nhạt màu
            Để lại tim anh một vết cắt
            Hoà trong nỗi nhớ những niềm đau



            Ừ..thì nhớ ...

            Người đi để lại tờ giấy nhỏ
            Nét chữ như rồng múa phượng bay
            Hẹn ngày gặp lại tình thắm tỏ
            Uyên ương song bước say tình say

            Đã từ lâu lắm bao năm trước
            Sao như đâu đó mới vừa đây
            Tình yêu là thế khi có được
            Là điểm chia ly đã đặt bày .

            Nén tiếng thở dài ngăn nỗi đau
            Người có vui không ở chốn nào ?!
            Mộng tình còn đó nguyên bên gối
            Mà hình với bóng hết bên nhau .

            09.08.2010


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/495011F36D3A446BBDA7063F72B3A3FA.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              tuthan_blaococ 10.08.2010 02:23:48 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


              Trích đoạn: tuthan_blaococ

              Nhớ


              Nhớ ngày hôm ấy anh ra đi
              Chỉ biết nhìn em chẳng nói gì
              Thôi để Hằng Nga ngon giấc ngủ
              Một mình lặng lẽ phút chia li

              Xa rồi hồi ức ta quen nhau
              Kỉ niệm hôm nao đã nhạt màu
              Để lại tim anh một vết cắt
              Hoà trong nỗi nhớ những niềm đau



              Ừ..thì nhớ ...

              Người đi để lại tờ giấy nhỏ
              Nét chữ như rồng múa phượng bay
              Hẹn ngày gặp lại tình thắm tỏ
              Uyên ương song bước say tình say

              Đã từ lâu lắm bao năm trước
              Sao như đâu đó mới vừa đây
              Tình yêu là thế khi có được
              Là điểm chia ly đã đặt bày .

              Nén tiếng thở dài ngăn nỗi đau
              Người có vui không ở chốn nào ?!
              Mộng tình còn đó nguyên bên gối
              Mà hình với bóng hết bên nhau .

              09.08.2010


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/495011F36D3A446BBDA7063F72B3A3FA.jpg[/image]

              Hẹn ước

              Anh ra đi trao cho nàng mảnh giấy
              Viết ngoằn ngoèo ba chữ "hãy đợi anh"
              Phút chia li siết chặt tay nàng nói:
              "Anh cứ đi ở nhà em sẽ đợi"

              Sau ba năm anh quay về xóm cũ
              Lòng ngập tràn hạnh phúc gặp người yêu
              Về nhà xưa giật mình anh vỡ lẽ
              Em đã là chim sáo bước sang sông.

              Anh ra đi ra đi một lần nữa
              Sợ ở nhà kỉ niệm níu chân anh
              Qua góc phố hẹn thề ngày hôm ấy
              Đứng lại nhìn anh lại chợt thấy em....
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 00:20:05 bởi tuthan_blaococ >
              #7
                Tinhkhgbiengioi 10.08.2010 02:39:28 (permalink)
                0

                Hẹn ước

                Anh ra đi trao cho nàng mảnh giấy
                Viết ngoằn ngoèo ba chữ "hãy đợi anh"
                Phút chia li siết chặt tay nàng nói:
                "Anh cứ đi ở nhà em sẽ đợi"

                Sau ba nam anh quây về xóm cũ
                Lòng ngập tràn hạnh phúc gặp người yêu
                Về nhà xưa giạt mình anh vỡ lẽ
                Em đã là chim sáo bước sang sông.

                Anh ra đi ra đi một lần nữa
                Sợ ở nhà kỉ niệm níu chân anh
                Qua góc phố hẹn thề ngày hôm ấy
                Đứng lại nhìn anh lại chợt thấy em....


                Ba năm không một bức thư về
                Tự nghĩ là anh đã chán chê
                Xuân thì em còn đâu được mấy
                Lỡ chân em lạc chốn đam mê

                Đã lỡ xa rồi mộng ước chi
                Người đi đã khóc một người đi
                Ba năm chờ đợi ngàn nhung nhớ
                Một bước sang ngang lỡ xuân thì

                Ghẹo bạn 1 tý nghen...hihi.. chúc bạn một ngày vui.
                #8
                  tuthan_blaococ 11.08.2010 00:24:28 (permalink)
                  0
                  Hay quá.mong bạn ghé thăm
                  #9
                    tuthan_blaococ 12.08.2010 02:47:34 (permalink)
                    0


                    Ba năm không một bức thư về
                    Tự nghĩ là anh đã chán chê
                    Xuân thì em còn đâu được mấy
                    Lỡ chân em lạc chốn đam mê

                    Đã lỡ xa rồi mộng ước chi
                    Người đi đã khóc một người đi
                    Ba năm chờ đợi ngàn nhung nhớ
                    Một bước sang ngang lỡ xuân thì

                    Ghẹo bạn 1 tý nghen...hihi.. chúc bạn một ngày vui.

                    hihi ghẹo lại bạn xíu nè

                    Tình không biên giới

                    Đừng nói rằng tình không biên giới
                    Đưng nói tình rộng lớn bao la
                    Lớn thế sao nằm trong tim được
                    Trái tim nhỏ đậm mối tình son

                    Chúc bạn vui vẻ
                    #10
                      tuthan_blaococ 12.08.2010 02:53:01 (permalink)
                      0

                      Tôi ra đi dưới bưổi sớm mù sương
                      Phút tiễn đưa dế kêu ngợp con đường
                      Hẹn thành công thì quay về hội ngộ
                      Nhìn trước nhà Hạt Đĩnh ngạt ngào hương

                      Sau bao năm trở về ngôi nhà đất
                      Chân lê bước trong cuộc sống vô thường
                      Gió tiêu điều vờn mái tranh xơ xác
                      Hạt Đĩnh tàn ngồi nếm vị thê lương
                      #11
                        Tinhkhgbiengioi 12.08.2010 02:59:31 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: tuthan_blaococ


                        Tôi ra đi dưới bưổi sớm mù sương
                        Phút tiễn đưa dế kêu ngợp con đường
                        Hẹn thành công thì quay về hội ngộ
                        Nhìn trước nhà Hạt Đĩnh ngạt ngào hương

                        Sau bao năm trở về ngôi nhà đất
                        Chân lê bước trong cuộc sống vô thường
                        Gió tiêu điều vờn mái tranh xơ xác
                        Hạt Đĩnh tàn ngồi nếm vị thê lương



                        Tim ta đã chứa trăm ngàn cuộc tình lỡ
                        có cuộc tình bát ngát hơn đại dương
                        Có cuộc ngắn ngủi một đêm trường
                        sao lại bảo là tình không biên giơi?

                        ghẹo nữa... hihi. Chúc bạn một ngày vụi
                        #12
                          tuthan_blaococ 16.08.2010 03:04:54 (permalink)
                          0
                                Định mệnh

                          Ngày gặp em phải chăng là định mệnh
                          Tôi mơ mộng mắt cũng thôi u buồn
                          Trong tim tôi một nụ hồng chớm nở
                          Đón nắng chiều đón gió đón hoàng hôn

                          Ngày gặp em phải chăng là định mệnh
                          Mảnh lưới tình ôm trọn trái tim tôi
                          Mọc trong đêm một mặt trời rực lửa
                          Một giọt nắng vô hình giữa cơn mưa

                          Ngày biệt li phải chăng là định mệnh
                          Trong tim tôi một nụ hồng biết khóc
                          Trong cõi lòng sóng biển cùng hoà quyện
                          Để lại đây dĩ vãng của cuộc tình

                          Ngày biệt li phải chăng là định mệnh
                          Mây che phủ nắng cũng khuất trời cao
                          Hoa thôi nở ong cũng thôi tìm mật
                          Hai bên đường lá rụng đếm tình tôi
                          #13
                            tuthan_blaococ 27.08.2010 03:08:03 (permalink)
                            0
                                      Ra đi
                            Hoa kia cắm ở chậu pha lê
                            Tại sao không mọc lối tôi về
                            Để rồi chậu vỡ làm hoa héo
                            Con đường quen thuộc đã ngủ mê

                            Trách trời làm gãy một cành hoa
                            Nặng hạt sương rơi trước cửa nhà
                            Vội vã bước đi không ngoảnh lại
                            Ân tình còn đọng chút phôi pha

                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9