Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 48 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 711 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 31.10.2017 09:01:22 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH ĐẾN TRONG MƠ 
 
Xúc động lắm ,ngày em đến bên tôi 
Mưa nguồn ,nước lũ vẫn không cãn được
Xe chết máy , toàn thân đều ẩm ướt 
Mấy cây số đường dắt bộ loi ngoi 
 
Mệt lã rét lạnh rồi cũng lướt trôi 
Đông Thạnh Tân Kiểng đi vào tình sử
Nhịp đập con tim nồng ấm hợp đôi 
Bềnh bồng mãnh liệt khúc ca luân vũ 
 
Dấu ái miên man thả đêm mưa lũ 
Mật ngọt tình yêu quyến luyến cả đời 
Đôi mắt ngọc như hai vì tinh tú 
Âu yếm trong nhau mê đắm tuyệt vời
 
Suối yêu thương khép kín chẳng cạn lời 
Ân tình em đong đầy đêm mưa gió 
Hạnh phúc cuối mùa ấm êm mở ngõ 
Mặt trời em nhập sáng hồng đời tôi 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 05.11.2017 09:20:43 (permalink)
0
PHONG BA TÌNH ĐỜI 
 
Đã là người , Ai cũng gặp nhiều phiền toái, 
Vật chất đủ đầy chưa hẳn là vui? 
Trải dâu bể tưởng gặp may thành rủi 
Phong ba tình đời như bóng mây trôi 
 
Phật với Chúa không làm sao cứu rỗi 
Cả biển người tất bật ngược xuôi 
Có những lúc tôi vô cùng yếu đuối 
Trái tim đau cũng bởi tình người 
 
Cuộc đời có nước mắt lẫn nụ cười 
Trong đêm tối mặt trời làm sao sáng? 
Đau khổ chỉ làm tôi thêm cứng rắn 
Thất bại là bài học để thành công
 
Miễn còn sống là tôi còn hy vọng 
Trời không phụ ai miển tốt tấm lòng... 
Bao nhiêu lần tôi lội ngược dòng 
Phật với Chúa không chỉ đường dẫn lối
 
Ngày phán xét tôi tin mình vô tội 
Vì thế gian còn lắm kẻ tối lòng? 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 26.11.2017 10:18:33 (permalink)
0
CHỦ QUYỀN THIÊNG LIÊNG 

VIỆT NAM hồn sông biển Bạch Đằng gọi tên
Tiếng sóng Trường Sa nối tiếp vang bất tận
Mặt trận giữ nước lại mở ra thầm lặng
Có mồ hôi ,máu cùng tiếng hát vút lê


Mặc bọn hải tặc phương bắc ngông nghênh
Đe dọa cuộc sống thanh bình dân trên đảo
Cờ Việt Nam vẫn lộng gió trên cao
Mạnh hơn cái chết là tình yêu tổ quốc

Chủ quyền lịch sử không thể để mất
Lính thủy trung kiên trên dưới một lòng
Cây phong ba sừng sửng trước bão giông
Dẫu biển Đông ngày đêm luôn dậy sóng

Lớp trẻ Việt Nam sẽ thành Thánh Gióng
Bất khuất thiên thu dòng máu Lạc Hồng...
Thà chết vinh quang như Trần Bình Trọng 
Đừng giống Lê Chiêu Thống nhục tổ tông 
Nguyễn Hiền Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2017 10:21:58 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Nguyễn Hiền Nhân 28.11.2017 09:33:57 (permalink)
0
BẦU ƠI ! XIN THƯƠNG BÍ 2 

Trải qua mấy trận bão giông
Sài Gòn , Hà Nội thành sông nước đầy
Tang thương nầy lỗi ai gây?
Thiên tai cùng với nhân tai hiệp đồng?

Sóng cuồn cuộn ,lũ mênh mông
Đập thủy điện xả , cống thông bít rồi 
Tài sản , sinh mệnh nổi trôi
Yên Bái , Thanh Hóa tiếp bồi miền Trung

Màn trời ,chiếu nước hải hùng
Quảng Bình , Nghệ Tỉnh khốn cùng dân thôi 
Nỗi đau nhói buốt lòng tôi
Thương người ,mình cũng loi ngoi cửa nhà 

Khẩn cầu dân Việt gần xa
Giúp người khốn khổ vượt qua ngặt nghèo
Dẫu đây thân phận bọt bèo 
Lá đùm bọc lá , đời cheo leo đời 
NGUYỄN HIỀN NHÂN
Nguyễn Hiền Nhân 03.12.2017 11:17:38 (permalink)
0
TIẾNG VIỆT YÊU THƯƠNG


Tiếng Việt đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi
Từ thơ ấu đến xế chiều tuyệt lắm
Điệu lý ,câu hò sáng đẹp thanh âm
Tình ca , hùng ca miên man bất tận


Tiếng Việt thân thương ngọt ngào truyền cảm
Bóng người cha , người mẹ về trong mơ
Tổ Quốc , quê hương sống mãi nhạc thơ
Điệu trầm bổng mấy ngàn năm sâu thẳm


Xuyên suốt thời gian dâu bể thăng trầm
Tiếng Việt lắng đọng yêu thương ,gởi gấm
Giống phi thuyền bay muôn ngàn dặm
Vượt mọi không gian kết nối cội nguồn


Xem chữ cãi biên tôi buồn thật buồn
Hồn quê ,hồn nước , ngu sao biến đổi?
Tiếng Việt theo cánh võng thuở nằm nôi
Ai mất gốc mới vô tâm cắt ,uốn
NGUYỄN HIỀN NHÂN

Nguyễn Hiền Nhân 20.12.2017 08:18:36 (permalink)
0
MÀU TÍM THÂN THƯƠNG
Nầy nhỏ ,Noel lại về rồi đó
Giá lạnh tàn đông thấm ướt giấc mơ
Ta nhớ lắm thuở ban đầu gặp nhỏ
Áo tím còn lưu đọng mấy trang thơ

Biết ta bám đuôi nhỏ cười giả vờ
Theo dòng người vào ngôi giáo đường nhỏ
Quỳ trước Chúa ,tim em đóng hay mở
Mà lén nhìn ta gởi gió hương mê

Ta nhấp nhõm đợi chờ giờ tan lễ
Tiếp nhận nụ cười hơi ấm phất phơ
Nhỏ bảo không thương cũng không thèm nhớ
Nhưng giọng ngọt ngào ướp mật ta say

Tím cõi tình thơ năm tháng trải dài
Bóng nhỏ áo tím đong đầy vực nhớ
Hai đứa vô duyên không thành chồng vợ
Sắc màu chung thủy mãi mãi không phai
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 29.12.2017 10:02:20 (permalink)
0
CÒN MAY

Thơ vui

Nhà bên em vắng bóng chồng
Bên nầy vợ bỏ ,đôi lòng mon men
Nhiều đêm tối lửa tắt đèn
Nhưng khung cửa sổ em quên đóng rồi

Hớ hênh nhiều cảnh loi ngoi
Em ngồi ,em đứng làm tôi bần thần
Láng giềng chung vách liền sân
Nên thường hóng gió ngắm trăng cười tình

Em nhờ nhiều việc linh tinh
Để tôi mơ tưởng bóng hình trong tay
Tình tiền phấn khởi cho vay
Dẫu lỗ nhưng được lai rai chung phòng

Ai ngờ tình cảm thong rong
Nửa chừng tắt nghẽn bóng hồng lặng bay

Than trời ,trời cũng thở dài
Cái tội mê gái chú mầy giống tao
Tiền của mất cũng chẳng sao
Cái mạng mà mất còn đau hơn nhiều
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 06.01.2018 09:02:31 (permalink)
0
ẢO ẢNH TÌNH XA
 
Mộng mơ nào cất cánh
Chở chúng mình đi xa?
Khi đời chia hai nhánh 
Mặn nồng tình thoáng qua
 
Lạc loài miền đất lạ 
Bên em nhiều tuyết trắng 
Anh gom xuân ,gởi nắng 
Khập khiễng bản tình ca
 
Nhớ lần chung ghế đá 
Men tình kề môi thơm 
Nồng nàn lửa ngấm rơm 
Hồn xác bung ướt nhòa
 
Tiếng chuông đời ngân nga
Mới đó bóng xế tà 
Thời gian vô tình quá 
Phủ chìm dáng thướt tha
 
Trăng thề rơi kẽ lá 
Viên mãn xưa khuyết rồi 
Nỗi buồn vương sỏi đá 
Tiếc hội chợ phù hoa 
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 12.01.2018 09:14:48 (permalink)
0
CHUYỆN BUỒN VUI ĐỜI THƯỜNG


Buồn một chút hay vui thêm một chút
Ảnh hưởng nhiêu đâu ,chỉ khác nụ cười 
Ta vẫn là ta , kiệu bạt bên người 
Dẫu bất hạnh ngập tràn hơn hạnh phúc

Buồn một chút ,hay vui thêm một chút 
Nợ trần ai trải nghiệm cũng đủ đầy 
Tìm kiếm mặt trời nguồn sáng tương lai 
Nhưng trầm luân mãi bóng đêm địa ngục


Tay thoáng chạm bóng hồng và hoa cúc 
Chẳng hết thu sao tình cũng úa vàng ?
Vui ít đi , buồn dầy thêm một chút 
Vườn địa đàng như quán trọ cao sang


Khoảnh khắc thôi! đủ cho đời lóe sáng 
Dựa vào nhau hai đứa tạm bình an 
Chút chênh vênh xin em đừng vội chán 
Bổ sung nhau ,viên mãn phải buộc ràng 
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 20.01.2018 10:36:01 (permalink)
0

TÌNH YÊU NHIỄM KHUẨN
 
Ly rượu tình tôi mời em uống cạn
Đắm say rồi ,thêm dấm muối làm chi?
Vài bất đồng rót chỉ tràn miệng ly 
Để hai đứa chết dần men cay đắng
 
Em biết không , sau nhiều đêm thức trắng 
Biên độ tình yêu lại nhích xa dần 
Họp mặt ngày xuân ,em làm mặt lạnh 
Rào cản vô tình phủ lưới cách ngăn
 
Tiệc cười vui nhá nhem màn khói trắng 
Em hãy quay lưng đổi mới tình nhân 
Giống đực giống cái ỡm ờ xảo biện 
Anh ,em trai , bạn ranh giới lằng nhằng
 
Đừng trách tôi cất những lời chửi thẳng 
Khó ngọt ngào trong bể khổ đớn đau 
Vị ngọt yêu đương nhiễm khuẩn sắc màu 
Gió hương đồng nội thêm nhiều khoảng lặng 
Nguyễn Hiền Nhân



















 
Nguyễn Hiền Nhân 24.01.2018 08:25:07 (permalink)
0

TỰ HÀO BÓNG ĐÁ U 23 VN
 
Bốn trận vượt qua...Bốn lần hy vọng
Bóng đá Việt Nam viết thành bài ca
Đi vào bán kết hạnh phúc vỡ òa
U 23 Việt Nam bay xa bệ phóng
 
Kỳ kích bất ngờ ai cũng ước mong
Những chiến công làm vẻ vang dân tộc 
Giải Châu Á ngẫng cao đầu ngang dọc
Thằng chủ nhà trung quốc nhặt số không
 
Không khí thắng trận đậm đặc vòng trong
Những chiến binh còn tự tin đi tới
Cầu vòng tuyệt vời đẹp như cõi mộng
Bảy sắc lung linh sáng rực chân trời
 
Sẽ có ngày ta vươn tầm thế giới
Với tinh thần Phù Đổng vượt không gian
Như ngày xưa tiên tổ gặt vinh quang 
Trước những cường quốc lui binh bại trận
Nguyễn Hiền Nhân 





Nguyễn Hiền Nhân 28.01.2018 08:57:14 (permalink)
0
 
HẠNH PHÚC NHƯ MƠ
 
Vào sâu bóng đá đỉnh cao
Cúp Châu Á chẳng thể nào rủi may
Vòng trong toàn những anh tài
Việt Nam giỏi mới đến đài vinh quang
 
Từ vũ môn đến khải hoàn
Ta bay lên đỉnh non ngàn Á Châu
Hoan hô đội bóng thần sầu
Đi vào lịch sử túc cầu từ đây
 
Tự hào dân Việt ngất ngây
Trên đất Trung Quốc cờ bay rợp trời
Nầy anh bạn hãy thức thời
Chớ cậy nước lớn đổi dời biển Đông
 
Việt Nam trên dưới chung lòng
Tinh thần Phù Đổng núi sông giữ gìn
Thể thao vươn hết sức mình
Giữ nước càng trọng nghĩa tình hy sinh
 
Xin đừng gây chuyện đao binh
Chỉ chuốc thảm nhục sinh linh dân mình 
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 08.02.2018 09:16:19 (permalink)
0
ẢO ẢNH TÌNH XA 2
 
Đạo đời đi nghịch lối 
Anh mất em lâu rồi 
Mười năm buồn vời vợi 
Tình nước chảy mây trôi
 
Mùa xuân xưa chắp nối 
Đưa tình mình lên ngôi 
Người hai phương xa ngái 
Gần nhau trong vòng tay
 
Dưới nắng hồng ban mai 
Đầm Sen duyên trao gởi 
Châu Đốc nợ ngập đời 
Hạnh phúc vai kề vai
 
Bỗng buồn vui khép lại 
Những thầm thì bay đi 
Trong đầu xuân lạ kỳ 
Thương ghét đầy oan trái
 
Nén vết thương tình ái 
Chiến tranh lạnh vô thanh 
Anh đèn cù xoay quanh 
Bóng hồng đêm tỉnh say
 
Kệ kinh lắp đắng cay
Thiền môn em chôn đời 
Mặc tình anh sám hối 
Bạc đầu trả nghiệp vay 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 19.02.2018 10:27:12 (permalink)
0
HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN 

Tết năm nay anh không giàu tiền tiêu
 Nhưng vui với sáu tập thơ góp mặt 
Dẫu cuộc sống đầy khó khăn chật vật 
Món quà tinh thần cũng đủ phiêu diêu 
 

Đừng buồn nhé !tiền anh không được nhiều
 Nhưng trà mức học trò thương chẳng thiếu 
Tết lai rai với bánh chưng ,cũ kiệu
Quà biếu người thân là sáu tập thơ 

Tuy bọt bèo nhưng chan chứa ước mơ 
Thơ Sài Gòn Hà Nội miền tây có đủ
 Tập họp lại mọi buồn vui câu chữ 
Hy vọng niềm tin xóa hết ưu tư 

Những bài thơ lãng mạn chẳng cộng trừ
 Đầy ắp tình yêu quê hương đôi lứa
 Sáu hội thơ gởi biếu sau giao thừa 
Tết ít tiền nhưng hạnh phúc lại dư 
NGUYỄN HIỀN NHÂN 
Nguyễn Hiền Nhân 26.02.2018 08:36:27 (permalink)
0

CHIA TAY NGÀY XUÂN
Lời chia tay làm bốn mắt cay cay
Làm sao quên thuở đắm say thương nhớ?
Giữa tiết xuân bài thơ tình dang dở
Kẻ tội đồ mang nặng nợ hồng nhan
 
Nhìn dáng em bên vườn bưởi đoan trang
Thoáng hương xưa nét dịu dàng tươi mát
Tâm linh anh còn âm vang câu hát
Người đến đây xin ở lại đừng về
 
Em chính là phân nửa ánh trăng quê
Còn một nửa anh đem về phố thị
Tình chia xa nhưng tình vẫn trầm si
Qua Long An hồn quê thêm gốc rễ
 
Chuyện có thể nhưng lãng quên không dễ
Ngày biệt ly sông biển chẳng cạn nguồn
Ngả tư Đông Thạnh nước mắt em tuôn
Anh cố cười nhưng trong tim ứa lệ
Nguyễn Hiền Nhân





















 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 48 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 711 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9