Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 48 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 22.10.2018 10:06:32 (permalink)
0
KHÚC TìNH CA DANG DỞ
 
Ân tình xưa khép cửa
Nói nữa càng sầu bi
Em hãy quay lưng đi
Tro tàn sau ánh lửa
 
Bể nhớ thương chan chứa
Đầy vơi nỗi xót xa
Nhìn em thầm lệ ứa
Khúc tình ca vỡ òa
 
Bóng hồng nhung kiêu sa
Lặng lẽ lướt qua đời
Cố nhân thành khách lạ
Hai hướng đời chơi vơi
 
Cứ ngỡ mộng rã rời
Vết thương không chảy máu
Ai ngờ rỉ đớn đau
Buồn ngập trời em ơi
 
Thôi hết rồi hết rồi
Giữa hai nguồn sáng tối
Chẳng còn gì để nói
Bọt bèo duyên đãi bôi
 
Dốc tình khuya lẻ loi
Trăng thề xưa khuyết trôi
Men đắng tê đầu môi
Chỉ mình ta thấm thôi
HMHIENNHAN 









 
Nguyễn Hiền Nhân 07.07.2020 10:12:51 (permalink)
0

HÀ NỘI  THÂN THƯƠNG 


Anh ở Long An ít biết Hà Nội
Chỉ mới vài lần "cởi ngựa xem hoa"
Thích phố Quang Trung vang bóng một thời
Nay vẫn nồng hương hoa Sữa vờn xa

Hồ Tây hàng liễu thường buông tóc xỏa
Khói sương bãng lãng tan trong nắng vàng
Chùa Trấn Quốc chốn bình an tịnh tọa
Bồ câu nhặt thóc khẽ bay từng đàn

Hà Nội vào thu êm ả dịu dàng
Cốm gói lá sen thơm tỏa thanh khiết
Anh chợt nồng say trước đôi mắt liếc
Giọng nói Hà Thành như tiếng đàn vang

Nhẹ như chùm lá cây cơm nguội vàng
Hay nhánh sấu Phan Đình Phùng thân thiết
Em cười bảo khách phương Nam vui thiệt
Nhưng sợ quen rồi nỗi nhớ miên man... 
Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 11.07.2020 11:36:49 (permalink)
0
NGẬM NGÙI THI SĨ BÁN TRĂNG 3

Ngậm ngùi thi sĩ bán trăng
Nỗi niềm sầu cảm ngổn ngang khuya tàn
Xóa đi hạnh phúc lỡ làng
Cố quên bóng ngọc trăng vàng ngày xưa

Buồn vui mưa nắng lưa thưa
Qui Nhơn Phan Thiết đón đưa Mộng Cầm
Trăng thề ở cõi xa xăm
Không lưu khoảnh khắc thì thầm đôi tim

Nổi chìm khoảng trống lặng im
Trăng tròn đã khuyết lưỡi liềm đợi mong
Lại thêm căn bệnh cùi phong
Hồn Hàn Mặc Tử loạn trong điên khùng

Bán trăng bán cái mông lung
Giữa đêm đói khát lạnh lùng gió mưa*1
Chôn đi dấu ái say sưa
Với người trong mộng buồn lưa thưa buồn

Nguyễn Hiền Nhân

*1 thơ Hàn Mặc Tử
Trời hởi làm sao khi đói khát
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phủ phàng
Nguyễn Hiền Nhân 19.07.2020 09:16:37 (permalink)
0

GỞI NÀNG CÙNG Xà


Anh bị người yêu đá
Vui gì em lại cười
Trăng vàng lọt kẽ lá
Vẫn làm say đắm người


Tuổi xuân còn tốt tươi
Sao dám chê đây già
Lần hai em đám cưới
Chàng rễ chọn anh nha


Bắt đền em nghịch phá
Làm anh lỡ nợ duyên
Nghĩ nghĩa tình huyên thuyên
Hai đứa chung mền da


Cuội già dưới gốc đa
Nhớ Hằng Nga trên trời
Mình bên nhau dốc đời
Gần nhà đừng để xa 


Lại tru tréo ý a
"Anh làm em sợ quá"
Cóc khát vọng tiên nga
Tích xưa nay xảy ra 


Có gì đâu phép lạ
Biên giới của tình yêu
Nếu em có máu liều
Hạnh phúc đến bao la 

Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 28.07.2020 19:22:24 (permalink)
0

ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI MẸ LIỆT Sĩ

Hài cốt tìm chưa thấy
Mẹ vẫn đợi con về
Hòa bình còn lưu đày
Người mẹ hiền chân quê


Niềm tin tưởng mãi mê
Theo tuổi già hao gầy
Lòng thương con não nề
Năm tháng dài lắt lay


Quá khứ và tương lai
Đẫm nước mắt bi ca
Dâu bể đời trải dài
Hy vọng càng phôi pha


Đồng đội cũ ngang qua
Ngày thương binh liệt sĩ
Gởi nghĩa tình hay quà
Mẹ vui chưa thỏa ý


Những tượng đài nghìn tỷ
Dựng chi chẳng ít gì
Di vật quý liệt sĩ
Xương cốt còn phân ly


Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 18.08.2020 19:50:04 (permalink)
0
HÌNH BÓNG MẸ TÔI

Nhọc nhằn đậm nét hy sinh
Người đàn bà cũ nghĩa tình nuôi con
Dung nhan xuân sắc hao mòn
Tấm lòng cao cả sắt son rạng ngời

Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời
Ban con khôn lớn trường đời hanh thông
Người đàn bà cũ góa chồng
Vượt qua mưa gió thu đông vô thường

Bóng cò huyền thoại quê hương
Sông sâu lặn lội sình mương tìm mồi...
Nhói lòng hình ảnh mẹ tôi
Cuộc đời lam lũ nổi trôi phiêu bồng

Bốn con hạt giống mẹ trồng
Nẫy mầm hoa trái mẹ không còn rồi
Đau thương nước mắt mồ côi
Cả nhà cùng khóc buồn ơi là buồn

Mỏng manh hạnh phúc mẹ buông
Nấc thang con bước thiếu nguồn động viên
Bao nhiêu mảnh lực kim tiền
Sao bằng tình mẹ thiêng liêng lúc nghèo

Nguyễn Hiền Nhân
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2020 05:51:33 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 26.08.2020 20:10:34 (permalink)
0
KHÉP TRANG TÌNH SI

Tình đứt rồi nối lại khó bền lâu
Em đi đi , chớ giả vờ ái ngại
Anh không hèn yếu cần lòng thương hại
Thuở ban đầu hãy ném vào vực sâu

Nỗi nhớ nào xuyên suốt những đêm thâu?
Tình yêu nào đến bạc đầu không đổi ?
Anh chán lắm lời mật ngọt gian dối
Trăng chứng nhân đang rụng xuống bến sầu

Đã nói rồi ,không hờn giận em lâu
Vết thương lòng thuốc thời gian chửa khỏi
Chỉ khuyên em tình sau đừng nông nổi
Giữ ấm lòng qua tháng bảy mưa Ngâu

Anh sẽ tránh đường đi ngang Khánh Hậu
Cà phê Hương Đồng cô chủ đẹp xinh
Vòng một vòng ba lôi cuốn tầm nhìn
Hút kẻ giang hồ nếm vị khổ đau

Phong ba tình đời không thấy sắc màu
Đến và đi cũng vô thường bất chợt
Anh không xứng bị người yêu hời hợt
Đành khép sử tình như giấc chiêm bao
NGUYỄN HIỀN NHÂN
Nguyễn Hiền Nhân 02.09.2020 22:13:43 (permalink)
0
KHÓC MẸ MÙA VU LAN

Cài bông hồng trắng mùa vu lan
Tưởng nhớ mẹ con rơi nước mắt
Mẹ hiền từ chắc về bên Phật
Học đạo tu hành tâm vĩnh an

Cháu nội trai ngày xưa mẹ khẩn
Lớn khôn rồi rất giỏi kinh doanh
Không giống thằng con mẹ lận đận
Cơm áo đời thường sống khó khăn

Chữ hiếu không tròn con trở trăn
Khóc mẹ cả đời cứ gánh gồng
Vực khổ nhọc buồn vui bất tận
Nắng mưa tầm tả kéo lưng còng

Công sinh thành dưỡng dục mênh mông
Nghĩa trời biển làm sao trả hết
Mất mẹ đời con đau muốn chết
Tâm hương khóc mẹ nhói cả lòng

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 06.09.2020 19:53:01 (permalink)
0
HAI NHÁNH SÔNG BUỒN

Biết bất đồng làm nguội lạnh tình yêu
Sao hai đứa cứ căng nhau mãi vậy?
Bước qua khỏi đỏ xanh vàng tín hiệu
Hạnh phúc hai chiều đen trắng bóng mây

Thương nhớ em anh chẳng muốn nhạt phai
Bản nhạc lòng đôi tim khó thay đổi
Nhưng vài khác biệt không chung tiếng nói
Khiến vị ngọt ngào pha trộn đắng cay

Đàn ông thể diện rất hay tự ái
Thu Nguyệt ơi đừng ngất ngưởng trên cao
Những chân thành mộc mạc từng xuyến xao
Mới kết mông lung đôi hồn chặt lại

Hãy nghĩ đến nhiều ân nghĩa tồn tại
Hai nhánh sông đời đừng để lạc nhau
Một ngày xa cách giống ba tháng dài
Hơn thua cố chấp nhận bao phiền não

Mộng thắm chiều xuân như giấc chiêm bao
Anh trân quý khoảng lao xao mê đắm
Xin em thêm chút dịu dàng nồng ấm
Biên giới lạnh lòng băng giá tan mau

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 11.09.2020 19:30:12 (permalink)
0
CHÚT GIÔNG GIÓ TÌNH THU

Trời mưa chưa lớn lắm
Cũng đã ướt hai đầu
Cuộc tình dẫu không lâu
Đủ cho nhau mê đắm

Nét dịu dàng đầm thắm
Em nói mình nhỏ nhoi
Nhưng bên nhau góc trời
Nơi nào cũng nóng ấm

Món nợ tình tri âm
Tính tháng năm sao dứt?
Trái tim Thu hiền đức
Góp nhặt chi lỗi lầm

Tiếng yêu thương bổng trầm
Của hồn thơ lãng mạn
Chút đa tình thiện cảm
Nở nào em phạt giam

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 17.09.2020 19:52:15 (permalink)
0
AI YÊU NỬA MẢNH TÌNH TRÔI ?

Tình nương đổi tiếng cố nhân
Người xưa đối mặt cách ngăn hai chiều
Đi qua lắm bến bờ yêu
Hoàng hôn hai đứa đã nhiều buồn vui

Lật hình soi bóng ngược xuôi
Cảm thương khoảnh khắc ngậm ngùi tình nhân
Buổi đầu duyên kiếp thiết thân
Phủ phê hạnh phúc ái ân mặn nồng

Không ngờ hoang tưởng đỏ hồng
Mộng em đè mộng lạnh không gian buồn
Nghĩa tình như cánh chuồn chuồn
Gặp hơi gió lạnh mưa nguồn là bay

Rượu nào chẳng có men say
Tình si ngấm chút đắng cay của tình
Khép trang mộng ảo chúng mình
Tình nhân tình sử ta đình lại nha

Chỉ còn sót chút thật thà
Bôn ba hội chợ bướm hoa chán rồi
Ai mua nửa mảnh tình trôi
Nỗi sầu nhân thế đầy vơi nợ đời
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 22.09.2020 19:35:21 (permalink)
0
BÀI HỌC TÌNH ĐỜI

Cuộc sống tạm chia chúng mình hai ngả
Người dưới thấp xa cách kẻ trên cao
Không ngờ chỉ có nửa hồn thương đau
Nửa hồn vui vẻ bên người mới lạ

Ngây ngô trách mắng đồng hương lơi lả
Dậy lửa ghen hờn đốt cháy điêu ngoa
Đời luân chuyển đổi thay ngôi hèn hạ
Từng nấc thang nâng ta tới phồn hoa

Căn nhà nghèo mặt tiền luôn cao giá
Buôn bán cho thuê gì cũng lợi ra
Tên nhà quê tích góp thành đại gia
Thâu tóm tháp ngà những kẻ xa hoa

Bóng hồng cũ giống muối tan biển cả
Trang điểm đời thành người tốt vui nha
Lưới trời muôn thuở gieo nhân gặt quả
Lòng dạ bon chen sao nói thật thà ?

Cổ kim kẻ cắp thường đụng oan gia
Bốn chín gặp năm mươi chẳng xa lạ
Bọt bèo danh lợi không là gì cả
Xin hãy ngay tình từ chuyện nhỏ nha...

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 29.09.2020 20:19:18 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH TƯỞNG NHỚ

Lý Trao Duyên với Lý Thương Nhau
Thuở nghe câu hát hồn mê mẩn
Thương khúc thương ca như bất tận
Trên má môi hồng sóng xuyến xao

Ngoài chân trời hát lời xa nhau
Cảng bờ quốc tế em sao nhỉ?
Không nhớ nữa đồng hương tri kỷ
Chim sáo bay cao té ngã đau

Hoang tưởng vẽ vời góc mộng ảo
Chắc giờ thấu rõ được vàng thau
Ta khôn lớn chính nhờ rau gạo
Hương đồng gió nội với ca dao *1

Bỏ đi chỗ tắm ở vườn ao
Trên cành sen để quên cái áo
Đường tà sút nhờ em may lại
Cha mẹ trả công lễ trầu cau

Người nước lạ nhưng họ quá giàu
Hồn quê xưa cũ nhuốm thương đau
Lý Trao Duyên với Lý Thương Nhau
Ngôn ngữ tiếng Tàu em nói sao?

Hmhiennhan

1* cảm hứng từ bài ca dao
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho:
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau
Nguyễn Hiền Nhân 12.10.2020 10:29:02 (permalink)
0
KHOẢNG CÁCH HAI NỖI LÒNG

Cưới chưa mà muốn động phòng?
Mỹ nhân thành đạt goá chồng kênh kiêu
Yêu Anh sao hỏng dám liều
Hay vì ở Úc em nhiều chàng đeo?

Ghét em miệng lưỡi dẻo queo,
Thương con nên mới chèo queo một mình?
Mến nhau vì nghĩa vì tình
Cớ sao một chút niềm tin không tròn?

Tháng năm chờ đợi mỏi mòn,
Yêu không tính toán sao còn bít ngăn?
Nếu cho là chuyện gió trăng
Thì thôi hai đứa đâu cần chờ nhau

Cuộc đời đã đủ thương đau,
Tại sao sớm buộc mình vào hôn nhân?
Ký vào bản án chung thân
Thì ta phải rõ ngọn ngành tóc tơ

Úc là xứ sở trong mơ,
Lạ người lạ cảnh trơ vơ cũng buồn
Việt Nam mới chính cội nguồn
Giàu nghèo sướng khổ ta cùng sẻ chia

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 24.10.2020 13:03:53 (permalink)
0
BẠC LIÊU XỨ LẠ THÂN THƯƠNG

Đi qua hai huyện Sóc Trăng
Mỹ Xuyên Thạnh Trị tiến gần Bạc Liêu
Đồng vàng thấp thoáng quạ diều
Người xưa thôn nữ diễm kiều ở đâu?

Bún nước lèo đãi lần đầu
Tân Hoa Viên bánh bía lâu ăn rồi
Bỗng dưng cảm xúc bồi hồi
Tình yêu mây khói nổi trôi vẽ vời

Bạc Liêu rửa bớt bụi đời
Phật Quan Âm hướng biển khơi cứu người
Ơn bà thắp sáng nụ cười
Khói hương kính bái góc trời bao la

Ghé nhà công tử hào hoa
Cảm thương con cháu nghèo già tả tơi
Biến thiên dâu bể đổi dời
Đốt tiền đối chứng mộng đời phù du

Hoài Lang Vọng Cổ vi vu
Khúc ca còn mãi muôn thu Sáu Lầu
Từ phu xướng...vọng đêm thâu
Bạc Liêu đồng cảm duyên đầu cổ nhân
Hmhiennhan
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 48 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9