Không đề 3
dauhoangthanh 04.08.2010 12:23:03 (permalink)
0
Tình yêu từ bát cháo hành
Mối tình Thị Nở, Chí phèo lớn lên
Đêm thanh, gió hát rỉ rên
Trao nhau hạnh phúc cuộn trào dưới trăng.
Ngờ đâu anh Chí làm xằng
Gặp ngay cụ Bá buông tay sỗ sàng
Thị Nở nào dám la làng
Kiếp thân trâu ngựa đành lòng làm thinh
Phận duyên gái đã nặng tình
Lỡ thì mong được đáp đền là xong
Con đường làng vốn đã cong
Chỉ mong anh Chí đừng mang họa về.
Yêu nhau chẳng hẹn, chẳng thề
Rổ rá cạp lại cũng thành một đôi
Nào ngờ anh Chí lôi thôi
Thế là Thị lại giữa đường đứt dây.
Giờ đây nhìn bát cháo hành
Lại thương Thị Nở, Chí phèo người ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 15:51:27 bởi dauhoangthanh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9