MẸ ƠI!
hoatigonduongha 04.08.2010 21:49:33 (permalink)
0
tặng hana_vn(Hiền) và Ngọc
 
 
Ai trên đời phải có mẹ sinh ra
Nước mắt mẹ cả đời sao cuộn hết
Những chiếc lưng gánh bao nhiêu những khổ đau cực nhọc
Mẹ trên đời là tất cả của con
Hãy để cho mẹ sống những những ngày vẹn tròn
Có tình yêu của những người con cháu
Hãy quý lấy những giây phút nhỏ
Bên mẹ hiền ấm áp mỗi đêm.

Mẹ có thể đau đớn ruột mềm
Nỗi chịu đựng không cho con cái biết
Mẹ đêm mang về cái mệt
Đắp bồi cho những đứa con.

Mẹ có thể bệnh tật héo mòn
Phút chốc sống từng ngày bên con cái
Mẹ vẫn vươn cao sống như cây dừa ngoài biển vững chãi
Nào bão giông, nào cát nắng đêm ngày.

Chỉ có đây là những bàn tay
Để mẹ sống bên các con hạnh phúc
Những bó hoa thơn nhất
Mẹ mang trong những đứa con.

Căn bệnh dày vò, cuộc sống nhỏ con
Chỉ bên mẹ, không rời xa nữa
Mẹ còn sống như những ngày chưa có
Nỗi đau này nhỏ xuống những tim ai?
Khi nỗi đau cứ thế kéo dài
Ngày tháng ươm mầm xanh hay mần chết?
Mà lòng người đau mỗi đêm vàng ngọc
Khóc một mình trong một tấm chăn đơn.

Ai đó đã mang bệnh tật đặt vào giường
Để hơi thở người từng nhẹ xuống!
Những lòng con, vương theo buồn cuộn cuộn
Bên mẹ hiền ấm cúng biết bao nhiêu!

Bệnh tật, con biết mẹ đau nhiều
Ngày tháng bên con mong là dài dài mãi
Những ai đang sống trong thực tại
Ai trêm đời chẳng muốn thế người ơi!

Nào, thì làm gì có thể vui
Có những cái phải chả vờ giả tạo
Nhìn mà đau từng mảnh áo
Buồn mà vui để được mẹ yên lòng.

Những ai đã từng lo lắng
Chiếc phone chẳng thể nói lời
Tấm lòng mang ra vị đắng
Nuốt dùm đau khổ bên ai?



#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9