Tình Nở

Tác giả Bài
ha noi trong toi
  • Số bài : 281
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2005
  • Nơi: Một trái tim biết yêu người
Tình Nở - 25.07.2005 09:27:51
Đã đành lòng em yêu chàng Chí
Còn sợ chi tiếng gái nạ dòng
Chỉ cần yêu một lần cũng đủ
Biết men say hơi ấm tình yêu
Bãi sông đó tình em chớm nở
Đôi tình say bỗng gặp khi nào
Tình yêu đó không màng gấm vóc
Tình đẹp tình say gối giấc nồng
Hoa chuối đó em làm hoa cưới
Lá chuối khô giường cưới em nằm
Chứng nhân - cao đã có trăng rằm
Tình em với Chí còn sao phai mờ
Tình yêu đấy đâu phải hờ hững
Tình như mây tỏ chiếu rõ đường
Em soi thấy dung nhan tuyệt trần
Tình yếu đến rũ sạch hồng trần
Em theo Chí tới vùng trời hạnh phúc
Tình không men say tình không lời
Tình không hương tình thơm bát cháo
Tình của em tình gái xuân thì



Mới làm bài thơ , cũng chẳng biết sửa sao; không hay lắm nhưng lôi từ diễn đàn sang đây cho mọi người cùng đọc và cho ý kiến để sửa sao cho hay hơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2005 09:29:31 bởi ha noi trong toi >
Chết trong khi còn đang sống mới là điều đáng sợ
quán vắng : www.sinhvienodessa.com.ua/forum
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì
Ngôi nhà mới :www.sotaygiadinh.net

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tình Nở - 31.08.2005 03:36:25


Mới làm bài thơ , cũng chẳng biết sửa sao; không hay lắm nhưng lôi từ diễn đàn sang đây cho mọi người cùng đọc và cho ý kiến để sửa sao cho hay hơn.
Vậy à ,HNTT không biết sửa sao à ,cũng chẳng sao vậy sửa nữa đi nha
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên