Tin bão (thơ)
hoangtrongmuon 06.08.2010 14:03:55 (permalink)
0
tin BÃO
 
Bão lại về quê hả mẹ
Mấy hôm rồi mưa vẫn chẳng nguôi
Lúa quê mình sắp đến ngày chắc hạt
Mùa đói dài bát cơm mặn mồ hôi.

Thương con đê làng tháng Bảy đơn côi
Gồng mình đỡ cơn lũ về đột ngột
Chức Nữ - Ngưu Lang khóc hoài chẳng ngớt
Bão lại về, bố bảo: "Đói to đây"...

Cả nhà mình chắc thức trắng đêm nay

Cây cau đầu nhà có vững vàng trong gió
Cây cau ấy con biết trèo từ nhỏ
Gió thế này vườn lại trắng hoa cau...

Cơn gió to có làm ngã giàn trầu
Bà buồn lắm bởi ngày nào cũng hái
Vầng trán ông nếp nhăn còn mới
Hàng cây non liệu có ngã đổ không?

Em ngồi lo mưa đổ đường trơn
Lớp học có xác xơ vì gió
Bạn bè thức trắng đêm không ngủ
Mai đến trường khóe mắt cay cay.

Con thấy nhớ nhà khi gió nổi chiều nay
Cánh thư nhỏ gửi về miền dông bão
Giọt mồ hôi sắt se từng hạt gạo
Thương quê mình, trời tháng Bảy mưa Ngâu...

 
Tháng 9 - 1995

Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên, 2000)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9