Mùa mưa (thơ)
hoangtrongmuon 06.08.2010 14:12:13 (permalink)
0
muàMƯA
 
Quê nội vào mùa - tháng Sáu trời mưa
Ướt sũng con đê, gập ghềnh chân mẹ
Gốc rạ nhấp nhô lạc đường cày của bố
Vất vả sớm chiều, mùa nối tiếp mùa sau.

Quê nội mưa nhiều, chớm ngọt hương cau
Giấc ngủ tuổi thơ êm đềm trên cánh võng
Lũ trẻ lưng trần lấy mo tre làm cống
Rúc rích cười đuổi bắt lũ cá rô.

Quê nội yên bình, tháng Sáu lúc lặng mưa
Cơn gió gọi mùa trở mình khe khẽ
Hoa cau rụng trắng đầy góc bể
Cánh võng đong đưa thanh thản lời ru...

Quê nội oi nồng, nặng trĩu báo cơn mưa
Cánh chuồn ớt bay thấp sà ngọn cỏ
Nước trườn mình qua bờ ao đầu ngõ
Mẹ bồn chồn: Mùa bão vẫn chưa qua...

 
Tháng 6 - 1998

Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên, 2000)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9