Trường cũ (thơ)
hoangtrongmuon 06.08.2010 14:14:24 (permalink)
0
trường
 
Trường cũ vào hè rồi đấy
Em về có ghé thăm không
Thương thân phượng già còm cõi
Khắc tên mấy đứa chúng mình.

Bác bảo vệ già gác cổng
Bây giờ đi đâu, về đâu?
Trống trường buồn thiu ngơ ngác
Lặng im cả tiếng ve sầu.

Trường cũ bây giờ khác lắm
Nhà mới mọc lên mấy tầng
Lớp xưa chúng mình ngồi học
Tìm về bỗng thấy rưng rưng.

Lũ học trò giờ lạ lắm
Điệu đà hơn chúng mình xưa
Xa vắng một thời lam lũ
Chẳng ai nuối tiếc bao giờ.

Trường cũ toàn thầy cô mới
Lớp học ngày xưa chợt buồn
Thương cô những chiều đến lớp
Đường trơn, mưa đổ rưng rưng...

Nếu em về thăm trường cũ
Nhặt cánh phượng thời xa xưa
Mang về ép vào cuốn sổ
Nhớ nhau một thuở học trò.

 
Trường THPT Kim Bảng A-Hà Nam, tháng 5-1996.
 
Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Đi qua mùa thu - Thơ - NXB Thanh Niên, 2004)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9