Viết cho Mưa Đêm
tqh1976 25.07.2005 17:47:59 (permalink)
0
Đêm
Những giọt mưa, rì rầm ngoài khung cửa
Lao xao, nhẹ nhàng...
Mưa đêm, quá đỗi dịu dàng
Như lần đầu bắt gặp
Con tim, thổn thức...ngập ngừng
Chàng trai ba mươi tuổi, đã lâu rồi...chưa yêu

Mưa ơi, sao mưa không sớm đến đây
Dịu mát tâm hồn cằn cỗi
Cây vạn niên thanh, góc nhà đơn độc
Vươn mình, thèm khát hương đời

Khe khẽ nhé, bàn chân bước vội
Đêm, thật dịu hiền
Những câu thơ vàng vọt như ánh đèn
Liêu xiêu, vẹo ngã...

Sẽ không bao giờ, em tưởng tượng ra
Chàng trai kiêu hùng ngày nào
Đêm nay, cô đơn nhường thế

Sẽ không bao giờ tôi hiểu được
Ba mươi tuổi, dửng dưng đi qua con phố
Những đôi tình nhân đang ôm ấp...
Họ, Như chúng mình ngày xưa...

Mưa đêm, rồi cũng sẽ đi qua
Nhưng lòng Anh, lấy gì dịu lại?
Đêm
Nghe mưa và chờ đợi...
Sáng mai..là một ngày khác hơn...


24/07/2005.
#1
    lucquaipsnt 28.07.2005 02:43:41 (permalink)
    0
    gió vẫn thổi mang mưa từ xứ lạ
    một nhành hoa héo hắt bên song
    chờ đợi ai, mưa đến tự bao giờ
    mà bóng dáng người đâu sao không đến

    mưa vẫn rơi những cơn mưa bất chợt
    đến rồi đi không hẹn trước bao giờ
    mưa cứ rơi mà lòng ta tái lạnh
    bóng đêm đen vẫn tràn ngập tâm hồn

    mong ngày mai khi bình minh hửng sáng
    đêm cô phòng sẽ lùi lại mai sau




    #2
      trangthuytinh 29.07.2005 02:05:22 (permalink)
      0
      Tháng sáu bên anh có mưa và có nắng
      Tháng sáu bây giờ em đứng lặng câm
      #3
        lucquaipsnt 29.07.2005 04:22:07 (permalink)
        0
        chiều mùa hạ mưa rơi hòai không rứt
        thứ 7 buồn ghế đá thiếu tình nhân
        mưa vẫn rơi như những giọt lệ sầu
        mang thuơng nhớ tâm hồn người xa xứ


        #4
          lucquaipsnt 30.07.2005 16:28:20 (permalink)
          0
          ôi ngày ấy bây giờ xa quá
          tìm lại đâu dáng nhỏ năm nào
          cười khúc khích trong mưa chung bước
          nhìn xa xăm mưa đến vắng anh


          #5
            giolaodatme 30.07.2005 18:34:03 (permalink)
            0
            MƯA ĐÊM
            Mưa đêm mưa quá vô tình
            Mái tranh giọt nước cho mình thêm đau
            Buồn đêm mưa đổ nát nhàu
            Sầu dâng nghẽn lối bạc màu thời gian

            Hình như thác đổ trên ngàn
            Mà sao sóng cuộn tràn lan cõi lòng

            Trời thêm nặng hạt cơn giông
            Mặc cho ta thấy trống không nỗi buồn
            Ông trời hào phóng mưa tuôn
            ta đây góp nhặt nỗi buồn lam mưa.
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9