Chuột kêu chút chít trong rương
Trích đoạn: mailamuathu
Anh ơi sao nói xót xa
Chắc là anh đã điêu ngoa bậc thầy
Hèn gì nhìn đó đoán đây
Lòng này anh lại suy ra bụng mình
Nói chi thì cũng chung tình
Điêu ngoa cũng chỉ riêng mình với ta
nào đâu phải lạ hay xa
Em đừng ngại nữa khiến "Qua" đau lòng
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: mailamuathu
trùi ui mấy kẻ chân thật
Dều Toàn mang chân đất
Thì ra đều có tật
Hèn gì....mất....thật
Mất đi cũng bởi tại em
Lần đầu nói dối rồi quen
Vì em chân cũng chân không
Vì em lòng cũng là lòng điêu ngoa he he he
Sao ăn hiếp người dữ cà?
Mùa Thu sắc lá la đà hồn ai
Cháo cóc vừa nhậu lai rai
Chân không đi tất ắt sài...si đa... không nói lộn rồi ...Bi da
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2005 22:25:34 bởi vũkimThanh >
Sao ăn hiếp người dữ cà?
Mùa Thu sắc lá la đà hồn ai
Cháo cóc vừa nhậu lai rai
Chân không đi tất ắt sài...si đa... không nói lộn rồi ...Bi da Mùa thu lá đỏ màu hoa
Cũng như thanh đỏ màu da lạc đà
Vui cười đem lột hết da
Đem vào hơ khói sắc ra làm mồi
Mùa thu đi thật xa xôi
Xin đừng chân lại nhắm mồi cùng Mye
Trích đoạn: maiyeuem
Sao ăn hiếp người dữ cà?
Mùa Thu sắc lá la đà hồn ai
Cháo cóc vừa nhậu lai rai
Chân không đi tất ắt sài...si đa... không nói lộn rồi ...Bi da
Mùa thu lá đỏ màu hoa
Cũng như thanh đỏ màu da lạc đà
Vui cười đem lột hết da
Đem vào hơ khói sắc ra làm mồi
Mùa thu đi thật xa xôi
Xin đừng chân lại nhắm mồi cùng Mye
Quả tình Mye nhậu thiệt tài
Nhậu Tulip hòai nay nhậu tới Thanh
Lột da nướng ...chớ tiết canh
Si đa trong máu chết xanh rồi đời
Còn ai thơ thẩn người ơi ....
Trích đoạn: vũkimThanh
Mười tư cũng như hôm rằm
Đằt đỏ gì đống cát bằm xi măng
Thanh mà bó gối lăng xăng
Mye cũng bó chiếu xếp nằm cạnh bên
Cuộc đời như gió đang lên
như mưa đang tạnh trăng lên đỉnh đèo
Thanh mà cho mye theo
Chắc là Ly cũng lèo đèo theo sau
Tiếp theo là đến cú mèo
Chắc là Tulip chạy theo sau cùng
Trích đoạn: maiyeuem
Trời ơi một lũ bạn hiền
Kéo nhau cùng rủ quy tiên nè trời
Bây chừ chỉ nhậu là đỡ buồn thôi
Mye kiếm mồi, Thanh kiếm rượu, TL kiếm chén nồi
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 06:59:09 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Chuột kêu chít chít trong rương
Anh đem ai dấu gầm gường...kêu...meo meo...?
Chuột kêu này bớ con mèo
Cớ chi mi lại hết hồn...khi thấy ta...?
Thì ra MM_N đẹp nết na
ôi thôi vẻ đẹp nhìn qua như mèo
Đêm về cất tiếng meo meo
Nhìn thấy lũ chuột là mèo leo lên
Có ai cùng leo lên...với mèo
Chắc Mye phải leo theo
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: