Chuột kêu chút chít trong rương
Trích đoạn: MM_Ngoc
Không có tiền - thì đừng ghiền nhậu nhẹt
Không có vợ - thì đứng ở đó nói tào lao
Em ơi em nói làm sao
Anh mà nhậu nhẹt em đau lòng à
Tào lao nhưng tánh thiệt mà
Em mà biết tánh em thương à nha em
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:02:26 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: MM_Ngoc
Không có tiền - thì đừng ghiền nhậu nhẹt
Không có vợ - thì đứng ở đó nói tào lao
Em ơi em nói làm sao
Anh mà nhậu nhẹt em đau lòng à
Tào lao nhưng tánh thiệt mà
Em mà biết tánh em thương à nha em
Có thằng bạn sắp hết hơi
Vợ La Sát đánh tơi bời khói sương
Lăn lên ,lộn xuống cùng đường
Phải xuống nước nhỏ :không thương anh à ?
Anh thề thấy rượu tránh xa
Em mà lừ mắt : thưa bà …em đây ….ạ ạ ….
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: MM_Ngoc
Không có tiền - thì đừng ghiền nhậu nhẹt
Không có vợ - thì đứng ở đó nói tào lao
Em ơi em nói làm sao
Anh mà nhậu nhẹt em đau lòng à
Tào lao nhưng tánh thiệt mà
Em mà biết tánh em thương à nha em
Có thằng bạn sắp hết hơi
Vợ La Sát đánh tơi bời khói sương
Lăn lên ,lộn xuống cùng đường
Phải xuống nước nhỏ :không thương anh à ?
Anh thề thấy rượu tránh xa
Em mà lừ mắt : thưa bà …em đây ….ạ ạ ….
Vợ nói thì chồng phải ạ
Vợ quay đầu của lạ đầy tay
Ai mà như Thanh tối ngày
Vợ chưa kịp nói đã bay xuống sàn
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:02:58 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Tánh của anh em biết từ hồi còn để chỏm
Mẹ Cha dậy bảo mãi - anh vẫn chẳng nên người
Tính nào tật đó nói mãi cũng vẫn lười
Em mà thương anh - em thành người thiên cổ
Tánh của em anh cũng biết từ hồi còn tắm nắng
Mẹ cha mắng mãi em vẫn cãi như thường
tánh em dở dở ương ương
Anh khùng anh mới dám thương đến nàng
Thà rằng anh bước vô hàng
Còn hơn có vợ gàn gàn như em
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: MM_Ngoc
Tánh của anh em biết từ hồi còn để chỏm
Mẹ Cha dậy bảo mãi - anh vẫn chẳng nên người
Tính nào tật đó nói mãi cũng vẫn lười
Em mà thương anh - em thành người thiên cổ
Tánh của em anh cũng biết từ hồi còn tắm nắng
Mẹ cha mắng mãi em vẫn cãi như thường
tánh em dở dở ương ương
Anh khùng anh mới dám thương đến nàng
Thà rằng anh bước vô hàng
Còn hơn có vợ gàn gàn như em
sao đành nói vợ gàn gàn
Nếu mà không thích sang cho..TL nè
sao đành nói vợ gàn gàn
Nếu mà không thích sang cho..TL nè
Nói nhỏ cho Tuylip nghe
Có bà già vú thích xe thích đồ
Nếu thèm mời Tuilip cứ vô
Mye nào dám sang cô vợ nhà
Chỉ sợ cỗ cho Tulip ăn chổi chà
Sợ thân tulip ra ma
Rồi cứ tối đến đi ra chuồng bò
Tha hồ mà ngáy o..o...ngáy như bò
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:03:31 bởi MM_Ngoc >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:04:10 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Dám đem ta ra đưa qua đưa lại
Ta lấy chổi chà ta qoét cả hai anh
Một anh thì văng tuốt trên cành
Một anh xuống tận đám giành giành dưới ao
Có sui cũng đừng hỏi tại sao...?
Lỡ rồi mới lọt xuống ao
Sẵn tay anh vớt giữa ao đám giành giành
Từ nay hết có kẻ dành
Vì con ma nữ đã thành của anh
Em con ma khủng khiếp của đời anh
Trích đoạn: MM_Ngoc
Trong diễn đàn còn mỗi con Chuột lắt
Làm sao mà chán thế mấy anh ơi
Sao mấy anh bỏ chạy khắp mọi nơi
Làm cho con Chuột Lắt ngồi chơi một mình
Nó đang lo sợ MM_Ngoc wạy nè
Ai ơi cứu nó đi kìa mấy anh
Trùi ui em chuột lắc đẹp xinh
Hôm nay lông trụi hết mình còn đâu
Ly ơi dấu bộ lông đâu
Sao Ly không trả để chuột trụi một mầu thất kinh
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:04:54 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Đám giành giành để nấu canh củ tỏi
Anh hỏi thì em nói
Chứ anh là con gì?
Sao dám ghẹo con ma
Anh đem em về nhà
Doạ cho vào nồi bẩy nồi ba
Chứ Coi chừng nha
Em hỏi anh mới nói nha
Thì anh là con người ta
Cho nên mới thích em làm ma của mình
Con ma em thật đẹp xinh
Cho nên anh mới làm mình của em
Chiều chiều anh ngắm anh xem
Anh xem đã chán anh mới đem vô nồi
Cho thêm trầu lá têm vôi
Phen này em mãi vô nồi cùng anh
Em là con ma... ám đời anh
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Trích đoạn: maiyeuem
Lỡ rồi mới lọt xuống ao
Sẵn tay anh vớt giữa ao đám giành giành
Từ nay hết có kẻ dành
Vì con ma nữ đã thành của anh
Em con ma khủng khiếp của đời anh
Là thân con gái vậy thôi
Dù là ma nữ,cũng đôi má hồng
Anh chê liệu có đúng không
Vì thân ma nữa cũng cần cho anh
Cho nên anh mới tranh giành
Bé si nói thế anh đành hết dám tranh
Chạy về bên bé thật nhanh
Bé ơi mau tránh cho anh zot nè
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: