Chuột kêu chút chít trong rương
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Em nào đâu dám cầm dao
Chụng anh vô chảo nhờ dịch vụ thôi
Bi giờ trọn gói có rùi
Tội gị đụng tới mệt hơi thân mình
Em ơi xin chớ vô tình
Đưa cho dịch vụ bất bình lắm em
anh muốn chết trong tay em
Em mà không giết ứ thèm hiến thân
Thương em anh mới đến gần
Yên tâm nhắm mắt thêm phần thóat xiêu... Ngày xưa uống phải thuốc liều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 23:46:25 bởi vũkimThanh >
Ngày xưa Thanh uống thuốc liều
Bé si nhìn thấy giống yêu thấy mồ
yêu này là yêu ba lô
Thanh mà hóa phép đàn bà con gái
mang ba lô bây giờ
yêu này đừng có lơ mơ
Thuốc liều chưa uống đà trơ bụng người
Môi tình sóng mắt em xinh
Miệng em chúm chím sợi tình ngất ngây
Mắt em chứa cả trời mây
Để Thanh ôm lấy trọn đầy cây si
Bỏ mình Thanh chết mất đi
Đến khi tỉnh lại tình si mất rồi..
Vắng em Thanh chết mất thôi...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: