Thơ Lê Công
congnknb 10.08.2010 07:16:59 (permalink)
0
 
 
HOA HẬU
 
Qua cầu, lỡ rơi đồng tiền
hóa thàng dấu phẩy, nét duyên in hình
Cá vàng bơi, chợt vương tình
Hằng Nga ngơ ngẩn, ẩn mình đáy sông
Là em- giữa độ ửng hồng
trời cho má lúm, để lòng ta say
Cảm ơn tạo hóa khéo tay
tạc em, để có phút giây trên cầu
Em qua, lồng bóng sông sâu
để người thơ với nhịp cầu…ngẩn ngơ./.
 
                                                Mùa thu 2010
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9