TÌNH THIÊN THU
MƯA TÌNH
Mưa rơi thức giấc đêm đầy
Hồn mang âm hưởng mê say bên người
Tàn canh trăng khuyết nửa vời
Ngàn thương rơi rụng chơi vơi lặng buồn
Ngoài hiên thoáng gió xoay vòng
Người ươm mộng ảo kẻ hờn với mây
Quẩn quanh mơ ước sum vầy
Tin yêu gắn bó đôi tay không rời
Thủy chung chỉ có một lời
Cùng anh trọn kiếp trọn đời có nhau
Hạ huyền điểm xuyết giọt ngâu
Nét thu khép kín nhiệm mầu nguyên trinh
Mắt huyền thấm ướt lung linh
Nghe mưa xao xuyến ru tình vào đêm
Lá thu thoảng nhẹ bên thềm
Đong đưa góp nhặt êm đềm trắng trong
Tràn mi khép kín men nồng
Tình non nở nụ chín hồng ngất ngây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Hong cho ấm lại tháng ngày hoa mơ
LV- GB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 23:24:04 bởi lvgb >
MƯA TÌNH
Mưa rơi thức giấc đêm đầy
Hồn mang âm hưởng mê say bên người
Tàn canh trăng khuyết nửa vời
Ngàn thương rơi rụng chơi vơi giọt buồn
Ngoài hiên thoáng gió xoay vòng
Người say giấc mộng kẻ hờn với mây
Quẩn quanh mơ ước sum vầy
Tin yêu gắn bó đôi tay không rời
Thủy chung chỉ có một lời
Cùng anh trọn kiếp trọn đời có nhau
Hạ huyền điểm xuyết đêm thâu
Nét thu khép kín nhiệm mầu nguyên trinh
Mắt huyền thấm ướt lung linh
Nghe mưa xao xuyến ru tình dịu êm
Lá rơi thoảng nhẹ bên thềm
Đong đưa giấc mộng êm đềm trắng trong
Tràn mi khép kín giấc nồng
Tình non nở nụ chín hồng ngất ngây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Hong cho ấm lại tháng ngày hoa mơ
LV- GB
GIỌT BUỒN
Giọt buồn mưa đọng vần thơ
Thu sang bến cũ có chờ khách qua
Đò tình lỡ chuyến sang qua
Lên bờ bến mộng sông nhoà ướt mi
Bến buồn chiếc lá lê vi
Rung trong sương gió thầm thì lời thương
Xa rồi ngày tháng vấn vương
Đò sang bến khác mưa tuôn giọt buồn
lathuphai
@ Cháu xin phép vào chơi thơ ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 01:34:57 bởi lathuphai >
Trích đoạn: lathuphai
MƯA TÌNH
Mưa rơi thức giấc đêm đầy
Hồn mang âm hưởng mê say bên người
Tàn canh trăng khuyết nửa vời
Ngàn thương rơi rụng chơi vơi lặng buồn
Ngoài hiên thoáng gió xoay vòng
Người ươm mộng ảo kẻ hờn với mây
Quẩn quanh mơ ước sum vầy
Tin yêu gắn bó đôi tay không rời
Thủy chung chỉ có một lời
Cùng anh trọn kiếp trọn đời có nhau
Hạ huyền điểm xuyết giọt ngâu
Nét thu khép kín nhiệm mầu nguyên trinh
Mắt huyền thấm ướt lung linh
Nghe mưa xao xuyến ru tình vào đêm
Lá thu thoảng nhẹ bên thềm
Đong đưa góp nhặt êm đềm trắng trong
Tràn mi khép kín men nồng
Tình non nở nụ chín hồng ngất ngây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Hong cho ấm lại tháng ngày hoa mơ
LV- GB
GIỌT BUỒN
Giọt buồn mưa đọng vần thơ
Thu sang bến cũ có chờ khách qua
Đò tình lỡ chuyến sang qua
Lên bờ bến mộng sông nhoà ướt mi
Bến buồn chiếc lá lê vi
Rung trong sương gió thầm thì lời thương
Xa rồi ngày tháng vấn vương
Đò sang bến khác mưa tuôn giọt buồn
lathuphai
@ Cháu xin phép vào chơi thơ ạ !
XA
Đò rời bến cũ lạnh lùng
Bỏ rơi lại chữ thuỷ chung ngày nào
Mặc cho ước nguyện trăng sao
Vần thơ đã khép chặt vào mộng xưa
Ngại ngần gió đẩy sóng đưa
Con đò trôi dạt đêm mưa chạnh lòng
Xót xa ngày tháng chờ mong
Bến còn ở lại ngóng trông bóng đò
Người ơi đã lỡ hẹn hò...
LV-GB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 07:58:36 bởi lvgb >
CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ Có bao giờ là đủ phải không anh? Niềm tin yêu trong mắt nhìn da diết Ngỡ mãi mãi là mây trời bất diệt Trôi nhẹ nhàng vùng hoang dã say say Có bao giờ là đủ, những ngất ngây Tay trong tay, tim nhịp hoà đắm đuối Lời tha thiết chưa bao giờ là nguội Vẫn nồng nàn từng phút nóng môi yêu Để hoàng hôn đổ xuống mỗi trời chiều Nhớ bên đó, ở bên này hương thoảng Mối tình ấy đẹp hồng màu lãng mạn Nụ hôn trao nhờ gió cuốn mang đi Có bao giờ là đủ những mê si Bởi điều ấy luôn luôn cần phải có Chim sơn ca hót lên lời chạm ngỏ Rằng tình yêu đằm thắm của đôi mình Đến bên nhau từ mơ ước nguyên trinh Và như thế...chưa bao giờ là đủ .... gb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 20:28:18 bởi lvgb >
MUÔN TRÙNG NHỚ Biển tình nào ngăn cách Giữa hai khoảng trời yêu Dẫu ngọt ngào oán trách Sóng vẫn tím trời chiều Ở một nơi nào đó Anh có nghĩ về em ? Và cánh hoa hồng đỏ Ấp ủ giấc mơ đêm ? Anh xa cùng nỗi nhớ Biển rạt rào ru êm Với tận miền trăn trở Trăng khuya rụng bên thềm Muôn trùng nhớ về anh Nồng nàn mây nhắn gửi Ngọn gió mang tin lành Người không còn hờn tủi Biển bao lớp người ơi ? Mà sóng đời thương nhớ Hai nửa tim chơi vơi Ghép cho đầy hơi thở gb
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: