tholecong
HOA LIỆT NỮ Ngã ba, hoa thắm sắc mầu hương thơm ngào ngạt, đượm câu thơ tình Em út, tóc thỏang hương chanh đêm đêm cười mỉm, mơ thành văn công Em quê miền biển, cửa sông nhìn xa vời nhớ chiều đông, cá về Em quê Đức Thọ đam mê đọc chuyện tình, nhớ câu thề cùng ai Em Hương Khê hay thở dài trời đông rét, mẹ nhờ ai sớm, chiều… Tọa độ lửa, nặng thương yêu sau bom, khỏang lặng,lòng xiêu, mềm lòng Tiếng cười lại vỡ thinh không lại thương, lại nhớ, lại mong, lại chờ… Lọat bom, tắt mọi niềm mơ các em bỗng hóa thành thơ, anh hùng Mười bông hoa thắm sắc hồng ngã ba liệt nữ, đại phong mây vờn Người về, ngả mũ, nặng ơn hàng bia thiếu nữ, khói mơn man chiều Làm người đầy ắp thương yêu làm hoa nở những sớm, chiều vì quê./. Ngày 27-7-2010
TÌNH BÁC SÁNG NGHÌN NĂM
Lê Công
Em bé đêm mơ gặp Bác Hồ
người gìa thao thức ngỡ trong mơ
Bóng gầy, Ông cụ vươn tay cuốc
khăn vắt ngang vai, thấm giọt mưa
Thế võ cổ truyền, sức dẻo dai
vườn nhà Bác, cháu tập sớm mai
Tát nước cùng dân khi nắng hạn
giải lao Bác, cháu rộn tiếng cười
Thầm nghĩ trời nam được mấy ai
Ngôi cao gánh nặng đã một thời
Bình dân đến độ dân tôn thánh
bởi hòa cùng dân lúc buồn vui
Nghìn năm trước Vua Lê Đại Hành
Nghìn năm sau Bác Hồ Chí Minh
Cùng dân làm ruộng gương truyền quốc
Vua và Chủ tịch trong lòng dân
Làm Vua không võng lọng, kiệu khiêng
Chủ tịch gặp dân đậm yêu thương
Như người đi xa về quê mẹ
Muôn năm tình Bác sáng nước non./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: