ĐÔI MẮT CỦA EM
ĐÔI MẮT CỦA EM
Khi nhìn đôi mắt của em,
Ta nghe sóng vỗ trong tim dạt dào,
Nghe triều gió dậy tầng cao,
Nghe đêm thanh tiếng vì sao thầm thì...
Thế rồi, em bước chân đi,
Hồng trên má đỏ, sầu bi một trời! BÙI XUÂN LÂM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 23:57:54 bởi Bui Xuan Lam >
Trích đoạn: Bui Xuan Lam
ĐÔI MẮT CỦA EM
Khi nhìn đôi mắt của em,
Ta nghe sóng vỗ trong tim dạt dào,
Nghe triều gió dậy tầng cao,
Nghe đêm thanh tiếng vì sao thầm thì...
Thế rồi, em bước chân đi,
Hồng trên má đỏ, sầu bi một trời!
BÙI XUÂN LÂM
chào Bùi Xuân Lãm, nhabe xin hoạ bài trên
sao trời lấp lánh
dậy sóng biển khơi
thuyền ai lạc bước
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 04:26:34 bởi nhabe >
Cảm ơn Nhabe đã đọc và góp thơ! Thật vui. Chúc bạn có nhiều thơ hay!
[Tôi là Lâm, không phải Lãm ].
Chào bạn!
BÙI XUÂN LÂM
Trích đoạn: Bui Xuan Lam
Cảm ơn Nhabe đã đọc và góp thơ! Thật vui. Chúc bạn có nhiều thơ hay!
[Tôi là Lâm, không phải Lãm ].
Chào bạn!
BÙI XUÂN LÂM
không có chi...cám ơn thơ của bạn đã gợi ý cho nb hoạ...heheh có lẽ vì nb có bạn tên Lãm nên trong đầu nghĩ sao thì gõ vậy...xin lỗi Lâm...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: