Thơ Ngọc Ẩn NHi Huyền "VÀO THU"
ngocannhihuyen 14.08.2010 09:40:19 (permalink)
0
 

NHA TRANG  CHIỀU THU
                              -0-
Nha Trang vịnh đẹp, cảnh chiều thu
Mặt biển êm êm, sóng nhẹ ru
Nắng dịu Hòn Chồng, im nước xõa
Mưa tan Đảo yến, nhẹ sương mù
Long Sơn (1) mát dạ, người chiêm ngưỡng
Tháp cổ (2) đẹp lòng, khách viễn du
Cầu Đá  tàu thuyền, vào tấp nập
Biển,bờ  hòa hợp – sáo vi vu.
                            Chiều Thu 2010.
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                  582/18 b Lê Hồng Phong NT.
 
 

BÊN BỜ SÔNG THU
              -0-
Gió thu rơi đọng lá vàng
Cành Ngô heo hắt, sương ngàn buông tơ
Trăng thu ẩn hiện sáng mờ
Thông reo vi vút, lững lờ mây bay
Đêm thu, tiếng Nhạn lạc bầy
Vầng dương xế bóng, non tây sông hồ
Ngẩn ngơ, Nai lạc vườn Ngô
Ngư ông cần trúc, sóng xao ven bờ
Năm canh  giấc điệp mộng mơ
Thuyền ai thấp thoáng, bên bờ Sông Thu.
                     -------
                                  Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
     DU THUYỀN BIỂN ĐẢO. 

(Thăm quan Hòn Yến Khánh Hòa)
                     *
Buổi sáng vào thu thật đẹp trời
Du thuyền biển đảo ‘tua’ ngoài khơi
Nha Trang ‘tám rưỡi’ rời bến cãng
Hòn Yến ‘mười giờ’ đã đến nơi.
      
        Mặt nước xanh trong vờn vực thẳm
        Lưng trời ghềnh đá đứng chơi vơi
        Gắn trên vách núi Én làm tổ
        Bám dưới chòi canh gác giữa vời.
 
Hòn nội, Đền thờ nghề “Tổ” Yến
“Huyền Trân Lê Thị” tượng đài xưa.
Nhà hàng tiếp bữa ăn ngon miệng
Láng trại ven bờ khách nghĩ trưa.
 
        Hòn Hổ, hòn mun, hòn Cỏ ống
        Cầu tre lất lẽo vượt trèo qua
        Nước trong nhìn rỏ “San Hô” đẹp
        Tắm biển trong ngần mát dạ ta.
 
Tạo Hóa Thiên nhiên khéo tặng đời
Giữa trời trên biển “Én” tìm nơi
Đi, về ‘nhả ngọc’ cho nhân loại
Đại bổ Trường sinh “Yến”…tuyệt vời.
                                
                             Tại Đảo Yến: KH. 9-8-2010
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
          BẾN VÀ THUYỀN         
                         *** 
Giao mùa “Biển Hẹn” trời man mác
Gió chuyển lời thương, sóng dịu êm
Bến đợi Thuyền về, mờ viễn ảnh
Cành dương xao động, dưới sương đêm.
 
Thuyền đi, đi mãi chưa quay lại
Hạ mãn Thu sang, chẳng thấy về
Mặt nước xôn xao, đàn én lượn
Dừa nghiêng, tỏa bóng…sắc tình quê.
 
Mưa nắng không phai bờ cát trắng
Cánh buồm viễn xứ, lững lờ trôi
Qua mùa nắng Hạ, lòng trăn trở !
Đến tiết gió Thu... khuất nguyệt rồi.
 
Đã mấy tuần trăng, tròn lại khuyết
Bao vần  thơ dệt,  đậm tình thơ
Thuyền nơi biên ải, giăng mây tím
Bến cũ tình quê…. mỏi mắt chờ.
                        -------
                             Nha Trang Thu 2010
                                Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
 
 

        “Ở đâu nghe tiếng quê mình
Quảng Nam,Đà Nẵng nhớ tình quê hương.   
                  ***
        DÒNG SÔNG QUÊ TÔI.
                            *
Quê tôi có dòng sông “Thu” tươi mát
Sông “Thu Bồn” vun đắp đất phù sa
Bao tháng năm chinh chiến chẳng phai nhòa
Vẫn ôm ấp quê tôi vùng Gò-Nổi
Người xa quê, nhưng dòng sông không thay đổi
Vẫn luyến lưu luôn mong nhớ lại về
Vẫn êm đềm, dòng chảy vẫn nên thơ
Vun tưới đất, bốn mùa hoa kết trái
Kỷ niệm trong tim từ thời thơ dại
Nhiều đổi thay ký ức của dòng đời
Dẫu ra đi lưu cuộc sống nhiều nơi
Nhưng hình ảnh sông quê còn nhớ mãi
Ngày trở về thấy Cành xanh hoa trái
Đất đổi màu xóa sạch vết chiến tranh
Dòng sông Thu mang sâu nặng nghĩa tình
Đất Gò Nổi quê mình nay xinh quá
Điện sáng, nhà từng cao, bé tông đường sá
Dòng sông thu tưới mát cảnh hồi sinh
Dù thời gian, bồi, lở vẫn nguyên hình
Từ thượng nguồn luôn xuôi về Cửa Đại
Tiếng Hò Khoan, ngược xuôi dòng mát mái
Nay về thăm, vẫn đẹp dòng Sông Thu.
                              ---------
                                           28-3-2010
                                   Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
             XEM TRĂNG
                     -0-
Xem Trăng trẻ mãi -lại lâu già
Mười sáu trăng tròn, cứ lại qua
Chỉ ngại rập rình, bên chú Cuội
Còn e thấp thỏm dưới cành Da
Muốn lên “Thềm Quế”tay vin nguyệt
Sợ nỗi “Quảng Hàn”chân dẫm hoa
Đêm vắng chạnh lòng, ra ngắm bạn
Thấy nàng lơ lững – liếc nhìn ta.
                   -------               
                         Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 

        THU NHỚ
(Họa:“Thu Sầu”Thuận nghịch độc)
(Của Thi Huynh Thanh Tứ)
                -0-
 Bài đọc thuận:
Trăng Thu mờ tỏ nhớ thương ai
Lá rụng sa sương ướt mái ngoài
Trăn trở hoài tình du mộng điệp
Đợi chờ tưởng nghĩa tỉnh mơ say
Băng rừng nhớ bạn  dù giông bão
Vượt suối tìm ai  dẫu gió mây
Ngăn cách lối xa đường vạn  dặm
Bằng lòng chia sớt cảnh chua cay.
                     

 Bài đọc nghịch:
Cay chua cảnh sớt chia lòng bằng
Dặm vạn đường xa lối cách ngăn
Mây gió dẫu ai tìm suối vượt
Bão giông dù bạn nhớ rừng băng
Say mơ tỉnh nghĩa tưởng chờ đợi
Điệp mộng du tình hoài trở trăn
Ngoài mái ướt sương sa rụng lá
Ai thương nhớ tỏ mờ Thu trăng.
                   -------
                                Thu 2010
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền


 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 09:45:35 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9