hãy đem đến cho nhau nụ cười
ngoncogiodua 16.08.2010 00:42:08 (permalink)
Chào pà con cô pác

Thân tôi ngọn cỏ phất phơ,
Vàng hoe ,trụi lá ước mơ lâu rồi ,
Xin gữi cho nhau nụ cười ,
Tăng anh ,tặng chị vạn lời thân yêu ,
Cuộc đời vui biết bao nhiêu
Hi hi mình vẫn cùng yêu ..thật nhiều
Yêu chút chút ..chớ yêu liều
Yêu chi cho máu chãy nhiều thành sông...
Củng nhau gở rối tơ lòng,
Cùng nhau thi hoạ tâm đồng hoà vui ..
Xin đừng dày xéo thân tui...
Đề tui làm áng thơ vui tặng đời ....

hihihhihiihhih
#1
    ngoncogiodua 17.08.2010 23:33:32 (permalink)
    CHỈ TẠI ...CON GÀ .

    Mỗi đêm giờ tí canh ba ,
    Con gà ngứa họng thét la vang trời
    Hồn theo mây gió rong chơi ,
    Con gà nó gáy ...ông tôi ...giựt mình ,

    Bé THÔI nằm ngữa ..bú bình
    Thằng ku tên NỬA ...thình lình khóc rân ,
    Con THƯƠNG nó cũng dần lân,
    Nghe em nó hét ...góp phần wậy tưng ...

    Thức dậy ...ổng bổng nổi sung ,
    Ông khìu nói nhỏ : mình tùng xèng ..nha,< lêu lêu >
    Con THƯƠNG nó khóc gọi ba ,
    Thằng NỬA đòi mẹ thật là ...tức ghê ,

    Bảo ông ngủ ..đừng đòi ..phê .
    Ổng đâu có chịu ...ủ ê mặt mày ,
    Nhớ bà ..đả mấy hôm nay ,
    Bà than mệt .bởi ..ban ngày cực thân,

    Bây giờ ...ổng thích ,,,hồi xuân ,
    Thích tù tí ..thích đến gần ...thịên thai ...
    Con gà _ mày ác quá tay !
    Gáy chi mà gáy vào ngay ...lúc này

    Có ngày tao sẻ xé phai ...
    Rau răm , bắp cải bắt mày lăng căm ,
    Để ổng không thức ...tao nằm
    Mày làm ông thức ổng _quằm thịt tao !

    Ngày mai ..mày chít zdí tao .....
    #2
      ngoncogiodua 30.08.2010 16:19:10 (permalink)
      TỨ ĐỔ TƯỜNG


      Thú vui lắm sắc nhiều màu ‘
      Vậy mà thiên ha bàn vào tán ra !
      Mí em xinh đẹp như hoa ,
      Zdị mà cứ bảo : họ là ..sầu riêng ,

      Sầu riêng trong đó chờ tiên ,
      Tiên sa xuống đó , triền miên khổ lòng ,
      Người ta má đỏ môi hồng ,
      ZDị mà bảo : chớ đèo bòng SI ĐA ,

      Số ĐỀ thì bảo tán gia ,
      Tiến lên, xập xám bảo là ... đam mê ,
      Xì phé , hay wính xắc tê ,
      zdợ già tru tréo , ủ ê mặt mày .

      Đệ huynh cách biệt đôi ngày ,
      Gặp nhau mừng rở _ lai rai giải sầu ,
      Uống nào có nhiều chi đâu ?
      It ly _ y lít chia nhau vài người ,

      Uống vô cho mắt rạng ngời ,
      Hâm bầu máu nóng sục sôi trong người ,
      Uống cho nghiêng ngửa đất trời
      Về nhà mới có sức thời …ra oai

      Phì phèo tẩu thuốc …mê say .
      Một ngao hồn phách phi ngay thiên đàng ,
      Phù dung tiên từ đón chàng ,
      Theo mây về gió …không màng trần gian

      Thú vui cũa chốn lạc bang
      Quên đời , quên nợ , quên ngang cửa nhà ,
      Quên con nheo nhóc chờ cha ,
      Tiền lương zdợ ngóng , thật là xót xa ,

      Lại còn lắm cảnh can qua ,
      TỨ ĐỔ TƯỜNG ấy _ thật là tang thương ….
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 06:57:32 bởi ngoncogiodua >
      #3
        ngoncogiodua 07.09.2010 22:43:49 (permalink)
        [
        ĐÓNG CỬA .

        Hôm nay cuối tháng tiển vong ,
        A tỳ chốn ấy chớ hòng trốn ra ,
        Nhà ta nấu nồi cháo hoa ,
        Bày ra tống biệt ..âm ma _ quỷ thần .

        Còn bọn quỷ sống dương trần ,
        Sao không ai tiển …đến gần …nhà giam ,
        Quỷ ma bị nhốt thấy ham ,
        Bọn mi các đảng …xác phàm náu nương .

        Gieo bao tang tóc thê lương ,
        Chạy xe lạng , lách trên đường thả ga ,
        Lở đụng trúng bà con ta ,
        Bọn mi trốn tránh thật là ác gian .

        Mặc ai nhà cửa nát tan ,
        Cô hồn sống vẫn bình an thanh nhàn ,
        Mặc cho già trẻ điêu tàn ,
        Bon mi nhan nhản ..khắp làng , khắp thôn.

        Hoang mồ .bao kẻ vùi chôn ,
        Hình hài tan nát không còn vẹn nguyên
        Bởi vì cái lủ khùng điên
        Mà họ về chốn cửu tuyền bơ vơ ,,,

        Tức mình ta gỏ bài thơ
        Mắng lủ khốn nạn ..bao giờ …tiêu tan ..?
        [/code]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 22:45:59 bởi ngoncogiodua >
        #4
          ngoncogiodua 16.09.2010 00:36:32 (permalink)

          CHO _ KHÔNG CHO !

          Anh xin em một nụ cười ,
          Cho môi em thắm rạng ngời sắc xuân ,
          Cho lòng anh thoáng bâng khuân ,
          Thèm hôn lên ấy ...một lần này thôi !

          Này ngừời bạn của tôi ơi ,
          Nụ hôn vô giá _ xin thời không cho ,
          Cỏ tôi không tính so đo ,
          Nhưng điều này chẳng hay ho _ đừng tìm

          Cho nụ cười _ chẳng cho tim ,
          Biển tình để sóng ngủ im ngàn đời !
          Xin tặng cho hết mọi người ,
          Niềm vui nhẹ nhỏm _ góp lời thơ vui !

          Niềm đau ta hãy chôn vùi ,
          Tang thương_ ta hãy đẩy lùi : ngại chi ,
          Quẵng mau cái chử sầu bi ,
          Nụ cười tươi thắm ta ghi vào lòng ,
          #5
            ngoncogiodua 06.12.2010 09:28:16 (permalink)
            AI MUA _ TÔI BÁN !
             
            Ai mua  _tôi bán  cái  sầu  !
            Bán  sầu? khách ngại _ lắc  đầu  không mua  ,
            Tôi rao bán cái  già  nua ,
            Khách  nghe  hoảng  sợ _  chào  thua  mụ khùng  ,
             
            Ai mua  không?_chử  tình  chung ,
            Trả  tôi vàng  bạc ? xin  đừng _  biến   mau ,
            Chân  tình   tôi  bán ...tính  sao ?
            Khách mua  cười  ngạo...cất  vào  dùm  đi !
             
            Thế  thì  _ khách  muốn mua  chi ?
            Khách  bảo : mua  cái xuân thì  mụ  ơi ,
            Bằng lòng...khách sạn  vui chơi ...
            Bán  vài  trăm bạc_  có  lời   chịu  không...!
             
            Cuộc  đời như mớ  bòng  bong ..
            Bán  không ai chịu....mua  không thuận  lòng  ,
            Khách  mau kiếm  gái  má  hồng ,
            Môi son..bán  chử  vợ  chồng  một  đêm.!
             
            Tôi rao bán ...ngẫm  buồn  thêm .
            Bởi vì  tôi bán ..nổi  niềm riêng tư ,
            Tôi  rao bán  chút  tình  dư ,
            Ai mua bằng  dạ  hiền  từ  _  tôi  ưng ,
             
            Khách khoe  _ là  thân  bách _ tùng  ,
            Cát  đằng  nàng  hãy  nương  cùng phu  quân  !
            Tôi  cười  cảm  tạ  lòng  nhân
            Phận  tôi  bình  lục  _ chỉ  cần hải  lưu  ,
             
            Khách  cười _  thành  thật  phân ưu  ,
            Thế  thì  rao bán   sầu  tư  đi nào  ,
            Ai  mua ...sầu  khổ nghẹn  ngào ...
            Ta  rao bán đến  bạc  đầu ...còn  nguyên....
             
             
             
                      [sm=blow.gif]
             
             
             
             
             
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9