sheva028¯™
tieuvansinh 16.08.2010 10:49:16 (permalink)
0
Because...
 
 
Bởi vì em thông minh
Nên anh gọi em ngốc
Đừng nhìn anh hằn học
Bằng con mắt yêu thương
 
Bởi vì em quá ương
Nên anh gọi em dở
Anh gọi em thế đó
Có thấy giận lắm không?
 
Bởi vì em má hồng
Bởi em là con gái
Mà chắc bởi em ngại
Nên chẳng gọi: Anh yêu!
 
Bởi vì em nói nhiều
Nên anh học nói ít
Đừng bảo là không thích
Tội anh lắm em ơi!
 
Em có biết ông trời
Đã xe duyên hai đứa
Em có biết muôn thủa
Đã chọn lối anh- em
 
Bởi vì anh không thể quên
Bởi vì em chẳng nhớ
Ngày ban đầu gặp gỡ
Em nắm chặt tay anh!
 
Bởi vì duyên chẳng lành
Nên tình em không thắm
Bởi vì em là nắng
Nên anh chỉ là mưa...
 
Bởi vì nói cũng thừa
Bởi vì em không hiểu
Như một lời đơn điệu
Ánh sáng chẳng  truyền cong...
...
Anh cũng chẳng nói vòng
Anh yêu em nhiều lắm!
                     !!!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9