HỌA THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
ngocannhihuyen 16.08.2010 11:13:59 (permalink)
0
  1. Họa thơ Hồ Xuân Hương.

               NƯƠNG VẬN THƠ
           THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
                                          ***
     
              Trống  Thủng
                               Của Hồ Xuân Hương

    Của em bưng bít vẫn bùi ngùi,
    Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi,
    Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc,
    Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi,
    Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
    Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
    Nhắn nhủ ai về thương lấy với,
    Thịt da ai cũng thế mà thôi
                                           H.X.H..
     
     
         THÂN PHẬN TRỐNG CHẦU
    (Nương vận:Thơ “Trống Thủng” Hồ Xuân Hương)
                                                 Của Ngọc Ẩn Nhi Huyền
    Ai nỡ nặng tay, chã ngậm ngùi
    Da em đọc thủng, bởi đòn dùi
    Cầm chầu mạnh trớn, trên dồn thúc
    Xuất trận gióng ba, dưới chẳng hồi
    Khoái chí dở cao em  thẳng néo
    Đã nư lại đứng anh không ngồi
    Vãng tuồng đào kép khi tan cuộc
    Da thịt tanh bành… cam chịu thôi.
                                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền 
            Vịnh cái quạt
                         Của Hồ Xuân Hương

    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
    Duyên em dính dán
    tự bao giờ,
    Chành ra ba góc da còn thiếu,
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

                                                   H.X.H.
     
     
          CHIẾC QUẠT TAY  

  2. (Nương vận: “Vịnh Cái Quạt” của HXH.)
                               Của Ngọc Ẩn Nhi Huyền
     

Dân dã quan quyền găp vẫn vừa
Khi cơn nắng rực, lại càng ưa
Tròn, hay ba góc, mong đừng thiếu
Có vẫn hơn không, ý chẳng thừa
Nhịp nhịp mát lòng khi điện cúp
Êm êm thỏa chí lúc tan mưa
Đã từng ôm ấp khi không gió
Đi kiếm tìm em đó phải chưa?
                                          NA.. Nhi Huyền
 
                             
 
                    ĐÁNH ĐU
                                Của Hồ Xuân Hương
Bốn cột
khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân
biết xuân
chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không
!

                                                     H.X.H.
 
        GHẾ ĐU DI ĐỘNG
   (Nương vận:Bài “Đánh Đu”của H.X.H.)
                                 Của Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nay đu di động, ít đu trồng
Từng cặp ngồi đu bạn thấy không
Kẻ ngửa mặt lên  cười hả dạ
Người thò chân xuống xích vui lòng
Tay ghì tóc xỏa bay tung tóe
Ngực ưởn da phơi đùi sóng song
Gió lộng công viên đào hớn hỡ
Đêm tàn bung gọng hỏi đu không.!
                                       NA.. N H
 
                      
 
                     Hang các cớ
                               Của Hồ Xuân Hương

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn
tối om om.
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc
,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm!

                                     HXH.  
 
         ĐÁ CHÒM LEO 

(Nương Vận: Bài “Hang Các Cớ”của H-X-Hương)
                         *
Hóa công khéo tạc, đá leo chòm
Một nhọn hai tròn, cụm hí hom
Rêu mọc tùm lum quanh lỏm chỗm
Cỏ xây lún phún thấy lòm phòm
Hai quân cận vệ ngồi chờ sáng
Một tướng xông vào động tối om
Tã đột hữu xông, hang nguyệt điện
Đôi bên giao chiến… cấm ai dòm.
                   NA.Nhi Huyền
 
 
                      Đèo Ba Dội
                         Của Hồ Xuân Hương
Một đèo, một đèo, lại một đèo,

Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

                                         HXH.
        
 
          BA ĐÈO
(Nương Vận:“Đèo Ba Dội”của HXH.)
 
Trèo qua sườn núi cả “ba đèo”
Thấy dốc đứng nhìn ngại khó leo
Bên suối cỏ cây quanh hẻm hóc
Dưới đồi  nước rịn ướm rong rêu
Chân dò bước một, qua đèo đá
Tay vịn lần hai,  gió lại gieo
       Nam tử, tu mi  dù mỏi gối  
“Đèo ba” đã đến cũng ưa trèo.
                                     NA. Nhi Huyền
                   
      CÁI ỐC NHỒI
                       Của Hồ Xuân Hương
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc ếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.              
 
                                             H.X.H.
 
 
               CÁI BÁNH Ú.
(Nương Vận: “Cái Ốc Nhồi” của Hồ Xuân Hương)
 
Kiếp trước thân em bị bóp  nhồi
Nay hình ba góc, chẳng tanh hôi
Thích Ú! tháo dây rồi lột lá
Đừng chơi vùi xéo, nhũn thân tôi.
                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 

 
 
Mời quý hứu nếu thích  nương vận  họa tiếp cùng NA.NH. nhau cho  cho vui
                                                            NA.NH...
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 11:22:53 bởi ngocannhihuyen >
#1
    tieudien 16.08.2010 13:31:17 (permalink)
    0

    CÁI ỐC NHỒI
    Của Hồ Xuân Hương
    Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
    Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
    Quân tử có thương thì bóc ếm
    Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

    H.X.H.


    CÁI BÁNH Ú.
    (Nương Vận: “Cái Ốc Nhồi” của Hồ Xuân Hương)

    Kiếp trước thân em bị bóp nhồi
    Nay hình ba góc, chẳng tanh hôi
    Thích Ú! tháo dây rồi lột lá
    Đừng chơi vùi xéo, nhũn thân tôi.
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền


    phận ốc nên chi cũng chịu nhồi
    đời bùn lặn lội ấy nên hôi
    quân tử có thương đừng bóc lột
    từ từ cho khỏi dập thân tôi

    ghé thăm bác chút nhé, thấy bác có món hay quá nên dòm trộm chút à.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9