gửi bạn đọc
tungphan 16.08.2010 12:13:16 (permalink)
0
đôi gánh
đôi gánh quằng vai tảo tầng đời mẹ 
khúc khuỷu dặm trường ;sương gió mẹ ơi
nắng mưa mục chiếc nón cời
ấm nồng tình mẹ nhửng lời ầu ơ
con cò đậu xót vầng thơ
nước sông vẩn mải lập lờ về đông
chiều nay ở giửa cánh đồng
vẩn đôi gánh ấy
                          quằng cong lưng trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 13:22:49 bởi tungphan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9