Quê Ngoại.
phuongnam1959 16.08.2010 15:14:18 (permalink)
0
Quê Ngoại.


Quê Ngoại xưa trong câu hát dân ca
Có đàn cò bay trên đồng trắng xoá
Hoa Gạo đỏ một màu thương nhớ
Lưng Ngoại còng trĩu nặng gánh thời gian.


Quê Ngoại bây giờ thơm ngát hoa sen
Đường lát gạch, nhà nhà xây ngói mới
Đồng ruộng lui dần, mọc lên nhà máy
Con trâu cày nhai kỷ nắm rơm khô.


Về thăm quê, thèm bát cháo tía tô
Mới hiểu hết những ân tình của Ngoại
Tóc bạc trắng, miệng nhai trầu móm mém
Khuôn mặt hiền từ, theo suốt đời con ./.


Phương Nam.
***



#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9