Niềm đau chớm hạ!
langtumocoivo 27.07.2005 16:17:08 (permalink)
Có một thời anh cố quên em
Cố vùi lấp bóng hình em vào cát
Rồi anh lại như con đà điểu giữa xa mạc
Gục đầu mình vào cát bỏng bóng hình em.
Anh đã muốn quên em đi ,quên những gì gọi là tình yêu của chúng ta,nhưng càng muốn quên thì anh lại càng nhớ em ah,mùa mưa lại đến rồi đó em ơi,nhớ lại những mùa mưa trước kia chúng ta có nhau,ngày đó em vẫn thường bắt anh đi dạo dưới trời mưa cùng em,để rồi khi về em lại ốm,mà có khi nào em chịu uống thuốc đâu.
Những gì về em anh ko thể nào quên được.
#1
    AN2T 29.07.2005 03:19:13 (permalink)
    Đâu đấy, thoảng trong gió - một lời thì thầm - nhỏ.
    Một luồng gió lạnh run rẩy khẽ làm tôi giật mình - một phát hiện - nho nhỏ thôi nhưng đầy thú vị và ý nghĩa.
    Cái oi ả của mùa hạ , cái chói chang của những trưa tháng 5, tháng 6 dần trôi qua để giờ đây, trên những con đường cuối tháng 7 lất phất mưa phùn, lác đát những cánh lá vàng rơi.. nhẹ tênh.
    Lặng lẽ và dịu dàng như chính nó - thu - sắp về. Nhẹ nhàng trong từng hơi thở. Bạn có nghe không? Thu dường như ở một phút nào đấy - đã trở về - trên đầu ngọn cỏ.
    Mọi thứ dần trôi qua như hạ về thu... Quên đi.. quên đi những kí ức buồn..


    Đâu đấy em nghe...
    ..Mùa thu..
    ...thì thầm trên cây cỏ..
    Sắc thu.. nhẹ nhàng..
    .... rơi... rơi..
    Theo chiều gió nhẹ..
    ..theo những chiếc lá..vàng...
    ...rơi..
    ...vào mênh mông...

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2005 03:30:06 bởi AN2T >
    #2
      langtumocoivo 04.08.2005 02:49:20 (permalink)
      Có khi nào em nhớ tới anh không?
      Anh thì chẳng thể nào quên em được
      Nhớ và thương cứ giấu thầm kí ức
      Mỗi độ thu về nỗi nhớ lại dâng lên
      Con đường năm xưa ta đặt bước chân êm
      Đêm thanh vắng dạ lan hương ngào ngạt
      Nay dạ hương còn không hay đã mất
      Như ta đã xa nhau mấy tháng trời rồi
      Thu kìa em-Hà Nội lại chơi vơi
      Lại mời gọi bao tình nhân dạo bước
      Nhớ thủa ấy đêm đêm mình hẹn ước
      Cầm tay nhau khi phố đã thưa người
      Ngày ấy phố nghèo mà đẹp quá em ơi
      Tỏa mơ mộng cho hồn ta phong phú
      Vị bánh chả đơn sơ bên phố hè lam lũ
      Mà đọng lại trong nhau cả một quãng đời
      Mùa thu nay anh lại nhớ xa xôi
      Em có nhớ như là anh hằng nhớ
      Nhớ thời chúng mình học hành vất vả
      Vẫn đam mê đắm đuối ước mơ xa
      Nhớ ngọn gió heo may ngày ấy đẹp và thơ


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2005 04:31:52 bởi langtumocoivo >
      #3
        lucquaipsnt 06.08.2005 04:52:55 (permalink)
        mùa thu ấy nay chỉ là kỉ niệm
        em xa rồi nơi góc phố hàng cây
        hương hoa sữa vẫn gợi nhớ đâu đây
        mùa thu cũ anh cùng em chung bước

        mua thu ơi sao mùa thu đến vội
        để thêm sầu thêm nhớ bóng hình ai
        để lá vàng cứ thêm nhiều nơi góc phố
        để nỗi buồn thêm một tuổi chia xa
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9