Vĩnh Điện
flowerlegend 19.08.2010 15:13:46 (permalink)
0


Ta trở về Vĩnh Điện quê xưa
Phố nhỏ liu xiu dưới bóng dừa
Bóng mẹ vẫn còn in lối cũ
Mơ màng câu hát thưở đưa nôi
Dáng mẹ tựa lưng mỏi gối ngồi
Vai gầy! Thương quá mẹ tôi ơi
Lời ru năm tháng cho con lớn
Theo những cánh diều chở ước mong
Bỗng nhớ ngày xưa có những chiều
Tan trường ai chợt níu chân nhau
Chờ ai lối cũ còn đau đáu
Duy Hiệu chiều về em nhớ không?
Phố chợ hãy còn bên bến vắng
Con đò sao để khách sang ngang
Người đi ta giữ hoài câu hứa
Trên bến sông xưa, lỡ chuyến đò.

Quốc Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 18:22:38 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9