sáng tác thơ - tình cảm
nguyenhongkhanhv44 19.08.2010 22:29:41 (permalink)
0
Góc khuất
 
Lặng lẽ một kình em khóc - nghĩ về anh
Nơi góc khuất - anh không hề nhìn thất
Thời gian vô tình trôi đi không trở lại,
Vẫn một mình "em khóc" bởi thương anh.
Mòn mỏi đợi chở. trở lại trái tim đau
Ngẩn ngơ nhớ một mối tình vừa mất ,
Trong thẳm sâu, anh vô tình không biết
 Một mình em vẫn lặng kẽ "thương anh".
Em vẫn ước một điều không dám nói ,
Phép nhiệm màu  trải hơi ấm cho anh.
Để xoa đi những nỗi muộn phiền
Anh biết không?
Nơi góc khuất, nơi tràn đầy tăm tối.
Em bâng khuâng bao niềm đau nhức nhối ,
Gần anh rồi lại vời vợi xa anh
Miệng nói , mắt cười lòng em lau nước mặt
Tiễn đưa những chiều man mác chỉ chờ anh.
Em vẫn khóc con mắt giờ còn đỏ
Có khi nào anh cố nhớ về em
Em chọn một con đường thật ngốc,
Mãi yêu anh , gắn với sự đợi chờ.
Như góp nắng rót về nơi em đứng
Đợi chờ anh , em xót lắm anh ơi?
Em không muốn đời anh đau khổ mãi,
Chỉ chơi với gánh vác suốt cuộc đời
Anh ơi ! 137 bài thơ tình độc nhất ,
Em viết rồi nhưng hoàn thiện là chưa
Nó đang như cát vàng, bụi hồng dẫm cỏ
Mịn màng ôm lấy một bờ môi.
Em đã chờ anh , như biển tìm kiếm dấu chânvừa mất ,
Tìm kiếm hoài chẳng thấy ở nơi đâu.
Em đau đớn làm sao!
Khi không nhìn thấy tình yêu của mình đâu nữa
Góc khuất kia, cạm bẫy những niềm đau,
Em chắp đôi bàn tay của mình thành hình trái tim nhỏ
Một nửa của mình và một nửa là của anh ,
để khi em buồn là em lại đựơc bên anh
Em sống rất thê lương,
Nếu không có anh bên cạnh
Em dằn vặt cuộc đời
Nếu trái đắng vẫn bên anh.
Em khong bỏ được sự nhớ nhung vô bờ bến
và nhìn anh không ngớt cho đến ngàn năm sau
Môi em chứa ngàn nụ hôn
để trao anh tất cả,
Nhìn ánh trăng kia chín sắp rụng rồi.
Như những giọt mưa ngâu không hề tạnh ,
Em bám chặt trái tim anh
Thâu nát cả tâm hồn
Bởi góc khuất là tăm tối là tất cả ,
Góc khuất che chở tình yêu và đau khổ.
Mặc ai đem vô hình hoà quyện lẫn vào nhau,
Thì góc khuất vẫn tìm ra đựơc nó.
Góc khuất bất tử tình thơ ơi máu chảy !
Em gắn linh hồn gửi đến trái tim anh ,
và buộc bó tâm hồn mê khó tỉnh ,
Lúc không say để về được khi xưa
ước gì con tim em héo khô luôn đừng tỉnh.
để đi về cõi cực lạc thiên đường ,
Bờ môi em đã hồn nhiên tắm vào lòng anh đáng kể
và đôi mắt anh chiếu sáng tận đáy lòng.
ngọt ngào nụ hôn tgrong chốc lát ,
Hơi ấm từ anh tràn trề em hạnh phúc
Không nói được điều gì , thời gian đã trôi đi ,
Góc khuất cố tình đem niềm đau chua xót
Không cho em làm bãi cát vàng ôm chặt hết bờ môi,
Chao ôi,  không còn anh nữa
Góc khuất ơi, đã hết cả thật rồi./.
                                    - viết khi đang say---
#1
    daobanglanhcr 02.09.2010 00:18:14 (permalink)
    0
    bạn ơi cho mình làm quen với nha mình tên đào băng lạnh mình rất thích thơ nhưng mình ko biết làm mong bạn dạy cho mình với nếu được như vạy thì mình cảm ơn nhiều nha hi hi hi
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9