Về đề nghị xuất bản một tập thơ chung
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Huyền Băng 02.09.2010 01:06:10 (permalink)
0
Các bạn thân mến,
 
Theo kế hoạch dự trù, chúng ta chỉ in 250 trang, Và với 24 tác giả , mỗi người 10 bài chúng ta đã vượt quá con số 250trang (vì ngòai thơ chúng ta còn lời tựa, bìa cho mỗi tác giả và mục lục). Do đó HB đã kết sổ để còn dàn trang.
 
Hiện tại vẫn còn một vài bạn muốn tham gia, vậy các bạn vui lòng chờ đợi, sau khi sắp xếp xong, chúng tôi sẽ tìm kế họach tốt nhất để giúp mọi người có thể tham gia như mong muốn.
 
Chân thành cám ơn sự nhiệt tình của các bạn.
 
HB
#46
    Minh Tuấn 02.09.2010 01:27:00 (permalink)
    0
    Chị Huyền Băng kính mến.
     
    Vì năm nay là năm có nhiều kỉ niệm.vì vậy có nhiều người bây giờ mới biết và muốn tham ra in sách.
     
    Chị nên mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người tham gia chị à.
    Không cần mỗi người 10 bài
    mà mỗi người 5 bài hay 3 bài đều được.
    Miễn là ai cũng có bài thơ Ruột của mình để chia sẻ với kỉ niệm.
     
    Đông người thì chị vất vả đấy.
    Nhưng em nghĩ chị cố gắng được thì tốt nhất.
    Và mỗi năm nên ra 1 hay 2 cuốn cho mọi người làm kỉ niệm cho bản thân và tặng bè bạn.
     
    Kính chúc ban biên tập thơ 2010 có nhiều sức khỏe /Và Nên theo ý kiến của đại đa số tác giả của vườn thơ thư quán.
     
    MINH TUẤN
    #47
      ms.witch 02.09.2010 10:44:41 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Leo*

      @Băng Nguyệt, C Pham, MinhThanh :Thôi thì cũng hết ghế rồi, nếu ba cô nương không chê thì mời vào ngồi chung với Leo*. Ghế Leo* còn rộng chỗ.
      Chúc cả nhà an vui!
      Thân,
      Leo*

       
      Lớp có thể sử dụng ba sự trợ giúp hong? Hỏi ý kiến..khán giả, 50/50 hay gọi điện thoại cho người thân
      Xin lỗi cả nhà cho Love dzô đây...nhỏ to tí tẹo nha, hổng có chiếm nhiều đất của quý vị mô
      Cả nhà vui và như ý!

      #48
        quangluc 02.09.2010 12:19:06 (permalink)
        0
        Thật là tiếc con số 24 tác giả xuất bản thơ đợt này đã dủ.vậy chúc các bạn có 1 tập sách như ý.
        Nếu có thể "nới" rộng vòng tay đến 30 tác giả chắc sẽ có nhiều bạn muốn tham gia,riêng tôi cũng xin ké 1 chân cùng các bạn.chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhiều.
         
        Nguyễn Quang Lục
        #49
          THI NANG 02.09.2010 12:57:13 (permalink)
          0
          Kính chào chị Huyền Băng
          Thi Nang cũng đồng ý với Leo* và Minh Tuấn,cùng các bạn thơ khác nữa...
          Mong chị Huyền Băng và Ban biên tập nghiên cứu lại để cho mọi người,nếu ai muốn in sách đều được tham gia.
          Thi Nang
          #50
            trần như chuyên 02.09.2010 13:42:04 (permalink)
            0
            Bạn Huyền Băng à!

            Mình đọc thấy nguyện vọng tham gia vào thi phẩm ''Nối một vòng tay''
            còn rất nhiều người, nhưng còn nhiều lý do nên chưa đăng ký. Nếu bắt buộc phải hạn chế số trang thì mỗi người đã đăng ký trước nên rút vợi số bài đăng để càng nhiều bạn tham gia càng vui. Nếu không hạn chế số trang thì có thể các bạn trong ban biên tập sẽ vì mọi người mà cố lên chút nữa nhé. Cũng một lần nâng niu quyển thơ trên tay mà có nhiều tác giả chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn!

            Chúc một tháng mới tốt lành!
            Chúc ''Nối một vòng tay'' thành công !
            #51
              peli 02.09.2010 18:20:06 (permalink)
              0
              Chào chị Huyền Băng!
              Em muốn hỏi bây giờ em mới hỏi tham gia vào quyể thi phẩm "Nối một vòng tay"có muộn không vậy chị?Vì em có lý do riêng nên sau này không thể tham gia post bài lên Thư Quán thường xuyên nữa,em chỉ có nguyện vọng in khoảng 6 bài có ý nghĩa kỹ niệm với em thôi!đuợc không vậy chị???Em chờ chị trả lời!Cảm ơn chị trước!
              #52
                Huyền Băng 02.09.2010 18:56:51 (permalink)
                0
                Chào các bạn,
                 
                Hiện nay số bạn đăng ký trể không phải là một hai người mà chúng ta có khoảng 7 - 8 người, và cuốn sách thì không thể dày quá khó xem.
                 
                Các bạn nào có nguyện vọng in cứ vào đăng, và HB sẽ dựa vào số lượng mà có hướng sắp xếp.
                 
                Tuy nhiên, HB xin nói trước, đây là một thi phẩm, nên chúng ta sẽ đăng bài đều nhau hết, nếu là 10 thi 10 hết, nếu là 5 thì là 5 hết chứ không thể ai có nhiều tiền thì in 15 bài rồi người không có tiền in một hai bài người xem sẽ bị phản cảm.
                 
                Riêng với dự định 10 bài có lẽ chúng ta phải rút lại 2 bài còn 8, vì ngoài 8 bài 8 trang chúng ta còn có hai trang bìa cho mỗi tác giả, và lời tựa, mục lục.
                 
                Đôi dòng đến các bạn,
                 
                Chúc mọi người cùng vui
                HB
                #53
                  BĂNG NGUYỆT 02.09.2010 19:10:38 (permalink)
                  0
                  Mến chào chị HB và các bạn thân iu ..

                  Chúng ta đã có chủ đề là NỐI MỘT VÒNG TAY và số bài vở có thể ít lại thì nên chọn những bài thật sát với chủ đề để cùng in thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn .

                  Xin lỗi bn chỉ góp ý một chút thôi ... hy vọng ko làm xáo trộn sự sắp xếp nào ..

                  Thân ái .
                  #54
                    Huyền Băng 02.09.2010 23:43:26 (permalink)
                    0
                    Chào em Băng Nguyệt,
                     
                    Bài vở thì chị đã xếp hết rồi, nên không thể chọn tới chọn lui em ạ, đọc hơn 200 bài phê lắm.
                     
                    Còn việc những người đăng ký trể thì phải xếp vào chuyến sau, nhưng xếp như thế nào, giá cả ra sao thì giờ chị chưa tính được. Và để dễ dàng cho việc sắp xếp, người nào muốn tham gia pm cho chị hoặc đăng ký ở đây rồi chờ ít hôm. chị hoàn tất cuốn này rồi sẽ giải quyết tiếp.
                     
                    Thân mến,
                    HB
                    #55
                      khanhchan 03.09.2010 08:52:25 (permalink)
                      0
                      Như vậy thì đã rõ ý Chị HB rồi.
                      Vậy các Thành viên nào còn muốn in thơ thì xin mời đăng kí luôn ở đây. có thể sẽ ra tập NMVT 2. nếu đủ số lượng TV tham gia.
                      Còn TV nào muốn tham gia cả hai tập cũng được.
                      #56
                        nghinhnguyen 03.09.2010 20:45:42 (permalink)
                        0
                        mến chào Huyền Băng

                        Nghinh Nguyên xin gởi bài chọn đến HB
                        1
                        Khí Phách Người Thơ
                        Kính viếng Thi Sĩ Hữu Loan
                         
                        Người thơ ơi ! Thi nhân ơi..!
                        Vì yêu sim tím lụy một đời
                        Lý tưởng – Tình yêu – Thơ bất diệt
                        Khí phách hiên ngang bước trên đời
                         
                        Chẳng khiếp bạo quyền sợ gian lao
                        Khgó nghèo vẫn mãi ngẫn đầu cao
                        Đội trời đạp đất làm thi sĩ
                        Bao thế hệ thơ mãi tự hào .
                         
                        2
                         
                        Thơ Với Người Thơ
                        Thân mến tăng những người làm thơ
                        và  những người yêu thơ.
                         
                        Có phải thơ là một phần cuộc sống
                        Nâng tâm hồn bay bổng vượt không gian
                        Vươn ước mơ tìm đến một thiên đàng
                        Một thế giới huy hoàng Chân, Thiện ,Mỹ  ?
                         
                        Cuộc thế cưq xoay vần trong thái, bĩ
                        Lay động bao tình ý những hồn thơ
                        Những bước đời theo lối mộng mơ
                        Lời thổn thức giữa đôi bờ sinh tử
                         
                        Nợ tình yêu có từ thời nguyên thủy
                        Để  triệu năm còn đầy ứ lời thơ
                        Những khổ đau, hạnh phúc, ước mơ
                        Chỉ ẩn hiện mập mờ làn sương khói
                         
                        Thi nhân khóc hộ tình đời ngang trái
                        “Bên bức tường khổ ải của thế nhân”(*)
                        Bước phiêu du người thơ bổng hóa thân
                        Làm mảnh ghép, là một phần nhân thế
                         
                        Những dự cảm qua cuộc đời dâu bể
                        Lại thấy mình như một kẻ dại khờ
                        Bước chông chênh giữa hai cõi thực, mơ
                        Những rung cảm chục chờ qua ánh mắt
                         
                        Những dĩ vãng u hoài trong trầm mặc
                        Nhẹ lướt qua âm sắc khúc nhạc buồn
                        Từ không gian vang điệu sáo véo von
                        Hoàng hôn tím hắt hiu theo mùa nhớ


                        - Mùa đông đến thương bần hàn cơ nhỡ
                        - Mùa xuân về mong nhớ cuộc tao phùng
                        - Mùa hè qua mang hoài cảm mông lung
                        - Mùa thu tới điệp trùng bao hoài niệm


                        Những hồn thơ muôn đời luôn tìm kiếm
                        Trong những điều bất định của cuộc đời
                        Căng buồm đưa hồn thơ vượt trùng khơi
                        Múc ánh nguyệt giữa biển trời trinh bạch


                        Về thực tại cõi đời – mình lữ khách
                        Cuộc hành trình mong rũ sạch bụi trần
                        Đến rồi đi, ta chỉ có một lần
                        Ngoảnh nhìn lại là phù vân ảo vọng


                        Bao vấn nạn cuộc đời còn khuất bóng
                        Nên thi ca lắng đọng những ngôn từ
                        Bức rèm thưa che hai cõi thực, hư       
                        Để hạnh phúc khổ đau về chung lối


                        Cảnh sắc cùng không gian luôn biến đổi
                        Những hồn thơ mong kết nối thời gian
                        Thương đóa hoa xinh rồi cũng úa tàn
                        Tiếc đền thàp ngổn ngang thành phế tích !


                        Những hồn thơ mong tìm về viễn đích
                        Một tình yêu toàn bích giữa bao la
                        Lời thi ca là tiếng vọng thiết tha
                        Bao ý tứ chuyển thành lời thông điệp


                        Bao thế hệ người thơ luôn nối tiếp
                        Đem thi ca hòa nhịp với sinh linh
                        Mong thế nhân hợp xướng khúc diễm tình
                        Để kết nối nhân sinh cùng hoàn vũ


                        Lời thơ là nơi người thơ tạm trú
                        Để hồn thơ vào vũ trụ bao la
                        Kết tinh từ mỹ cảm thăng hoa
                        Tứ vô thức nhập hòa thành hiện hữu


                        Cả hiện tại, tương lai và quá khứ
                        Với bao nhiêu tinh túy của người thơ
                        Dẫu rằng thơ là những phút mơ
                        Ai tìm đuợc bến bờ trong tâm thức
                         
                        Những hồn thơ muôn đời luôn thao thức
                        Mong kiếm tìm lẽ thực của tình yêu…
                         
                        Thi hao Nguyễn Du rỏ máu xuống trang Kiều
                        Bóng chữ, hồn thơ nghìn năm còn tỏ .
                         
                             (*)-“Cái bể tình dục lấp mãi không đầy
                                Cái thành sầu khổ phá mãi không tan.”
                                            Khuyến giới toàn thư .
                         
                         

                        3
                         
                        Từ Diễn Đàn

                        Việt Nam Thư Quán Diễn Đàn
                        Là nơi tình bạn trải trang tình đời
                        Là nơi trao gởi ý lời
                        Tình thơ cao quý khắp nơi vũ hoàn
                        Tri âm tri kỷ sẻ san
                        Buồn vui trên suốt quảng đường trần ai
                        Dẫu chưa đối diện cùng ai
                        Tình thơ nối kết trúc mai mặn mà
                        Đường trần một lần ta qua
                        Bao tình ý đã cho ta tương phùng.


                        4
                         
                        Tặng Em



                        Có gì đâu để tặng em
                        Mấy câu lục bát ngọt mềm cổ xưa
                        Điệu hò những chuyến đò đưa
                        Ầu ơ câu hát mẹ vừa ru ta
                        Lời tình người gởi trao qua
                        Mang bao nhung nhớ thiết tha ân tình
                        Ví dầu…duyên phận linh đinh
                        Từ câu lục bát cho mình ủi an
                        Trăm năm tình nghĩa đá vàng
                        Mộng mơ như đã bay ngang cõi tình
                        Một đời vào kiếp nhân sinh
                        Lời thơ lục bát tâm tính tặng em


                        5


                        Thu Phân

                        Bên hồ liễu rũ thoáng hơi may
                        Chiếc lá cuối cùng bám cội cây
                        Thung lũng xa vương màu sắc khói
                        Bên đồi loang loáng tận chân mây
                        Trong sân chậu cúc chờ hé nụ
                        Ngoài ngỏ cành dương gió lay
                        Nay đã thu phân  thôi sắc biếc
                        Nhớ thương năm tháng đã đong đầy.

                        6
                         
                        Dấu Chân Trên Cát
                         
                        Lần qua sa mạc cuộc đời
                        Quay lưng nhìn lại đât trới mênh mông
                         
                        Bóng ngưới theo nhịp hoàng hôn
                        Bước chân phiêu lãng tìm vườn thần tiên
                         
                        Thời gian cùng với biến thiên
                        Eden – vết tích một miền hoang vu
                         
                        Thoáng qua cơn gió may thu
                        Dấu in nhỏ bé biệt mù xa xăm
                         
                        Đường trần – bãi cát mênh mông
                        Ta còn chăng những dấu chân nhạt mờ
                         
                        Chân trần qua cõi thực, mơ
                        Niềm vui còn chút vêt1 mờ sau ta  .


                        NN

                         


                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 20:49:23 bởi nghinhnguyen >
                        #57
                          Huyền Băng 04.09.2010 16:30:00 (permalink)
                          0
                          Chào Nghinh Nguyên,
                           
                          Bài thì HB đã chọn cho Nghinh Nguyên rồi, giờ để HB xem lại cái nào có thể đổi được thì đổi nhé!
                           
                          Thân mến,
                          HB
                           
                           
                          #58
                            nghinhnguyen 04.09.2010 22:02:47 (permalink)
                            0

                            NN cảm ơn HB,
                            NN thấy HB bận rộn với viêc cho xuất bản NMVT nên NN chọn gởi.
                            có lẽ HB chọn giúp thì sát với chủ đề hơn.
                            việc số bài được in ít hay nhiều tuỳ số trang vì có bài dài,có bài ngắn.
                            xin HB để lại bài "Thơ Với Người Thơ" còn thì bỏ bớt cho vưa số trang qui định.
                            Chúc HB sức khoẻ và có niềm vui trong công viêc.

                            Nghinh Nguyên
                            #59
                              KimGiang 05.09.2010 02:05:46 (permalink)
                              0

                              Chị Huyền Băng kính mến!

                              Cảm ơn chị đã lựa giúp em những bài em đã rất tâm đắc. Nhưng nếu chỉ được in 8 bài, chị cho em giữ lại những bài sau:

                              1. Con nguyện với người.
                              2. Cung đàn hóa thân
                              3. Hạnh Phúc
                              4. Hứa hẹn mùa thu
                              5. Mãi còn bên nhau
                              6. Sài gòn đêm



                              * 4 bài dưới đây tạm thời lui chưa in:


                              1. Bất ngờ
                              4. Dịu êm
                              8. Người con gái trong tranh
                              10. Thầm lặng đợi chờ


                              Cho em đổi bài mới:



                              CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
                               
                              Cánh chim mải bay quên về tổ ấm
                              Em không buồn không giận đâu anh
                              Bởi tình yêu đã trở thành tia nắng
                              Sưởi cho em bớt lạnh lúc Đông về
                               
                              Có lẽ chẳng ai tin có tình yêu như thế
                              Chỉ em tin vì em rất yêu anh
                              Em nhuộm mắt nhìn cho màu lá thêm xanh
                              Vui với niềm vui đôi lứa quanh mình
                               
                              Yêu không tiếc bởi vì lòng đã biết
                              Dâng bao nhiêu vẫn chưa hết tràn trề
                              Cũng có khi thành lũ ngập triền đê
                              Cứ để nồng nàn anh cuốn em đi
                              Kim Giang



                              Và nếu chỉ được in 8 bài thì 2 bài đường luật sau tính bằng 1 bài cho em chị nhé!







                              HẠ TÌNH

                              Phượng nhớ đem tim cháy đỏ trời
                              Ve buồn réo rắt gọi Hè ơi
                              Nhành Sen thấp thoáng làn môi thắm
                              Sóng nước long lanh ánh mắt ngời
                              Cánh gió tương tư tà áo trắng
                              Sân trường ủ mộng nắng chơi vơi
                              Người xưa chẳng biết còn quay lại
                              Hạ ấy theo ta suốt cuộc đời

                              Kim Giang 



                               
                              TÂY HỒ LẠC MỘNG
                               
                              Giọt nắng hoàng hôn rớt phía tây
                              Lay mành Liễu thổi aó Xuân bay
                              Hài văn lạc lối Đào Nguyên ảo
                              Gác Phượng tung Cầu ước mộng may
                              Vút cánh Sâm Cầm mơ chợt tỉnh
                              Nghiêng trời Tháp Bút vẻ đương say
                              Tây Hồ khoác vội làn Sương mỏng
                              Sóng mắt ai đùa với tóc mây
                               
                              Kim Giang

                              May mà được 10 bài thì chị lấy thêm 2 trong 4 bài trên, em cảm ơn chị thật nhiều.

                              *Em gửi vào địa chỉ:  
                              huyenbang@vnthuquan.net
                                
                              Sợ không tới em gửi tiếp nữa nè!



                              Em Kim Giang
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9