GIÃ BIỆT thơ NGUYỄN KIM
BĂNG NGUYỆT 27.08.2010 01:53:01 (permalink)
GIÃ BIỆT
(Tưởng nhớ nhà thơ La Quốc Tiến)

Cụng ly chiều nhàn nhã
Rượu bầu như tiên ông
Góc vườn dăm cây quả
Thị phi chẳng bận lòng
Mà thương người lưu xứ
Mà xót nhớ Chu Thần
Đao trành chia men đắng
Gió lạnh về bến sông
Hỡi ôi! gào khản giọng
Bi phẫn thay Tiểu đồng
Vân Tiên còn hậu kiếp?
Nghiên bút hóa hư không
Phút giây nào trầm mặc
Tường thành gió rêu phong
Giọng thơ âm lồng ngực
Gò Công ơi! Gò Công…
Quạnh hiu chiều thảo bạc
Mùa mận rớt đầy bông
Thêm chi màu tóc trắng?
Cho oằn gánh nợ trần
Nâng ly buồn quá đổi
Ngõ sâu đời chông chênh
Phố xưa ai còn đợi?
Soi bóng nước hồ trong…

NGUYỄN KIM

R

Cám ơn BN st.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 02:41:30 bởi Viet duong nhan >
#1
    BĂNG NGUYỆT 30.08.2010 19:41:46 (permalink)
    NẾU MÌNH CÒN YÊU NHAU

    Nếu mình còn yêu nhau
    Thì mai này em ơi về Gò Công một chuyến
    Để cùng nhớ thuở gió bấc phong sương
    Vọc nước, ngồi ghe nghe điệu huê tình xao xuyến
    Thả hồn cố thổ đậm phù sa
    Hai bờ cửa Tiều
    Ngùi trông Đèn Đỏ, Pháo Đài…
    Rập rờn muống biển tím màu hoa
    Ngó ngút mắt chéo khăn vẫy nhạt nhòa
    Để cùng thương câu hò người xưa tiễn biệt
    Gờn gợn khói tàu súp lê một…súp lê hai…
    Biền biệt tha phương cho nước mắt lưng tròng
    Bến Chùa, Giồng Tân em ơi mắt huyển hạt nhãn
    Cây lá xanh che tóc rối, chân trần
    Nhà mát Tân Thành một thời dâu bể cuốn phăng
    Như những cuộc tình sóng vùi gió dập
    May mà ruộng dưa vẫn mơn mởn vươn dài
    Để mình tay trong tay
    Quên đi ngọn đông phong trái ngang chia cách
    Về Gia Thuận, Tân Phước cuối nguồn sông Soài Rạp
    Ngắm Cây Xương Trong gần đất xa trời
    Nhớ tiếng tù và rúc vang hào khí nơi nơi
    Đâu rồi bóng dân binh nghĩa sĩ?
    Ao Dinh- Mã Một lòng dân vun đất quê xanh rì ngạo nghễ
    Chuyện xứ Gò hơn trăm năm như vừa mới kể
    Nghe mùi cỏ úa chợt rưng rưng
    Gò Công- Tiền Giang ngóng mãi lối ai về?
    Em ơi! sao lòng anh đượm buồn như thế?
    Hay trái sơ ri luôn chất chứa nỗi sầu?
    Nếu mình còn yêu nhau
    Thì mai này em ơi…

    NGUYỄN KIM

     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 02:44:02 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Trần Thắng 18.09.2010 15:09:48 (permalink)
      Xin gửi diễn đàn bài thơ " Đôi Nhạn " của Nguyễn Bính mà tôi sưu tầm được.Để những người yêu thơ cùng thưởng thức.
       
      Đôi Nhạn !
       
      Một bông cúc nở trong vườn vắng
      Gió lạnh ngàn phương lướt thướt về
      Lá úa dần mòn rơi rụng hết
      Sương mù giăng mắc lụa lê thê
       
      Song quạnh tóc huyền buông lả lướt
      Nàng buồn đôi mắt hững hờ trông
      Một hai ba cánh buồm nâu ngả
      Biển dậy màu xanh sóng trập trùng
       
      Bỗng mang biển thẳm ngang trời thẳm
      Một chấm đen rồi hai chấm đen
      Đôi vợ chồng son đôi nhạn nhỏ
      Bay vể tổ ấm mớm hương duyên
       
      Khoan thai bốn cánh chèo khoan nhặt
      Cố đẩy đò yêu đến bến yêu
      Tuy gió lạnh về sương lạnh xuống
      Thì mùa thu lạnh biết bao nhiêu?
       
      Môi nàng từ thủa xuân tô đỏ
      Chưa nở một lần với ái ân
      Nhưng từ thủa xuân tô đỏ má
      Má kia nước mắt thấm bao lần
       
      Bởi đâu hay bởi đôi chim nhạn
      Đã mỉa mai nàng phận lẻ loi
      Lẻ tẻ buồng gương nàng với bóng
      Ngày ngày nhìn mãi nhạn chung đôi
       
      Khi lẻ loi thâu khi mắt lệ
      Mải nhìn đôi nhạn luyến nhau bay
      Khi lòng là một nơi hoang đảo
      Đan áo cho ai những lúc này?
       
      Nàng như tâm sự như mong ngóng
      Ở tận đâu đâu một sự gì
      Nhưng chẳng bao giờ đưa đến cả
      Tiếng chân ngựa giẫm lặng yên nghe...
       
      ..Tiếng chân ngựa giẫm trên đường sỏi
      Nghệ sĩ anh chàng của bốn phương
      Mưa xuống lạc đường trời lạnh lắm
      Tối rồi mưa nữa ngựa chùn cương
       
      Những câu tâm sự câu tâm sự
      Đã thốt ra từ miệng ái ân
      Bên đống than hồng người khách trọ
      Má hồng như má gái đương xuân
       
      Rồi một ngày sương hai ngày sương
      Ngựa hồng không thấy thắng yên cương
      Ái ân làm ngắn ngày lưu luyến
      Cắt đứt bao nhiêu vạn dặm đường
       
      Kể từ thu ấy mỗi thu sang
      Lại thấy nàng đan áo vội vàng
      Tôi thấy nàng nhìn đôi nhạn nhỏ
      Bằng đôi mắt đẹp của yêu đương.
       
        Nguyễn Bính

      ................
       
      Cám ơn bạn Trần Thắng - Bài thơ đưa vào Thư Viện.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 02:18:08 bởi Viet duong nhan >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 15.10.2010 17:55:55 (permalink)
        CHIỀU THU LÒNG RỚT MƯA
         
                                         Bài thơ bướm ngày xưa
                                         Hai mươi năm còn nhớ
                                         Thuở tóc màu xanh tơ
                                         Tình yêu hòa hơi thở
                                         Tan trường về xóm nhỏ
                                         Lá vương tà áo em
                                         Hồn nhiên em chậm bước
                                         Sợ phai dấu chân mềm
                                         Tương tư mà không nói
                                         Để đêm về vẩn vơ
                                         Vườn em mùa hoa trái
                                         Chắp cánh đầy ước mơ
                                         Bài thơ bướm ngày xưa
                                         Nửa đời chưa gởi được
                                         Thả trôi theo dòng nước
                                         Chiều thu lòng rớt mưa…
         
                                                         NGUYỄN KIM
                                                
        #4
          BĂNG NGUYỆT 15.10.2010 17:57:08 (permalink)
                                             ĐÀ LẠT NHỚ
           
                                  Quen nắng đồng bằng sớm ngày xuống phố
                                  Cô hàng cà phê dậy muộn vẫn chờ
                                  Hương mimosa sắc hoa màu nhớ
                                  Ngan ngát mùa thu xao xuyến cơn mưa
                                  Chưa từ giã sao đã lòng lắng đọng
                                  Ký ức đầy thành phố bốn mùa hoa
                                  Chân bước mỏi đường nối đường háo hức
                                  Ngắm mái nhà san sát giữa bao la
                                  Những cô gái đôi má hồng phơn phớt
                                  Giọng thanh thao tựa chim hót mùa thu
                                  Mai về rồi gởi chút lòng ở lại
                                  Cùng ngàn thông reo nhớ dốc sương mù
                                  Con ngựa già ngơ ngác Lang-Biang
                                   Cũng giống tôi đâu biết mình sương phủ
                                   Mắt nhắm đó mà hồn thì chưa ngủ
                                   Viết bài thơ cho kịp lúc đông sang
                                    Như sắc cầu vồng chiều nay bất chợt
                                    Bâng khuâng ai? rồi mai mốt về xuôi
                                    Chắc sẽ có những đêm dài thao thức
                                    Một mình buồn nhớ phố núi khôn nguôi…
           
                                …Đà Lạt ơi! tôi không còn trẻ nữa
                                    Có lẽ nào hẹn gặp lại mùa sau?
           
                                                                       NGUYỄN KIM
          #5
            BĂNG NGUYỆT 04.11.2010 12:28:16 (permalink)
            Cảm ơn chị 7, những tác phẩm này đã được đăng trên báo văn nghệ tỉnh tác giả đang cư ngụ ..Chúc 7 nhiều sức khỏe nè ...

            BIỂN VẪN BÊN ANH
            (Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Hoàng Phương)

            Biển của quê mình, biển của Phương
            Đi, về thao thức những đêm trường
            Dấu giày trên cát quen mùa chướng
            Xa biệt hồn thơ, nhạc vấn vương…
            Tóc trắng phôi pha mộng thủy triều
            Đê dài gió lộng bãi cồn nghêu
            Sóng vỗ bên triền hoa muống biển
            Chuyện tình gởi nhạc mấy lời yêu
            Đã lãng du qua mấy nhịp cầu
            Anh còn bối rối dòng Cả Thu
            Lòng có bâng khuâng chùm sứ đỏ?
            Gọi nắng hạ vàng ru phím tơ
            Ơi Phú Đông! ơi nhớ Phú Đông!
            Gắn liền nguồn cội Mẹ Gò Công
            Hào hùng chiêng trống quân hò dậy
            Thành lũy âm vang đất mặn nồng
            Giọng ca lời biển vẫn quanh đây
            Dào dạt tự tình…đôi mắt cay
            Bọt sóng ngầu lên con nước lớn
            Mong ấm mái nhà dưới bóng cây
            Biển mãi rì rào, biển của Phương
            Cung bậc thăng trầm nốt nhạc thương
            Nhớ anh giọt đắng ai cùng cạn?
            Đôi ngả chia tay điệu nhạc buồn…

            NGUYỄN KIM

            #6
              BĂNG NGUYỆT 04.11.2010 12:30:12 (permalink)

              HOA CỦA ĐẤT

              Sương sắp tan rồi, hoa ngủ say?
              Không đâu! hoa vẫn thức đêm ngày
              Từ trong cành lá vươn mầm sống
              Mạch đất nuôi đời hoa có hay?
              Bên bờ đê nhỏ gió thanh thao
              Những cánh hoa xinh khẽ vẫy chào
              Hoa dại nghiêng nghiêng cùng cỏ dại
              Lặng thầm tô điểm đất đồng sâu
              Hoa của thiên nhiên, của mọi người
              Sắc hoa mộc mạc thắm lòng tôi
              Tình quê, tình đất mênh mông quá!
              Gởi chút hương thơ, nhụy kín lời…

              NGUYỄN KIM
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9