Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tâm An 11.07.2006 12:01:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo
Tâm Tư Biển
-Trường Phi Bảo-

Anh bảo em Biển không có trái tim
Nhưng em hiểu Sóng chính là tim biển
Sự thật đó không phải lời ngụy biện
Anh cứ thử một lần lắng nghe biển hàn huyên

Biển kể rằng biển rất rất yêu thuyền
Chỉ mỗi thuyền mới làm lòng biển nhớ
Sóng ồn ào là khi biển than thở
Biển cũng như mình sợ trắc trở mai sau

Đừng ngạc nhiên khi thấy Biển kêu gào
Đêm từng đêm biển chẳng bao giờ ngủ
Thức cùng trăng, bầu bạn cùng tinh tú
Có lúc nào ta thấy biển bình yên?

Biển xanh xao chứa đựng những u phiền
Bởi lo sợ một ngày thuyền neo bến
Sóng lặng lẽ vỗ vào bờ trìu mến
Mang niềm đau không thể gọi thành tên

Ở nơi đâu Biển cũng chỉ bấp bênh
Anh tin không biển như em chờ đợi
Ôm khát vọng trong cô đơn mòn mõi
Tới bao giờ nước mắt mới thôi rơi

7-7-2006



  • Ô, TA lại được đón tiếp Trường Phi Bảo tới thăm vườn nhà rồi hén ! Cảm ơn bạn đã có thơ cảm tác !
    TA cũng muốn hoạ lại Bảo mấy dòng nè :

    Câu hỏi lệ nhoà
    Tới bao giờ nước mắt thôi rơi
    Cuộc tình ấy đã chìm trong dĩ vãng
    Người đã xa, nỗi buồn còn thấp thoáng
    Cuối đường chiều mây gió cũng phiêu linh...

    Tới bao giờ hồn ta lại hồi sinh
    Tim đập loạn nhịp bồi hồi xao xuyến
    Ai sẽ đem lời dịu dàng, lưu luyến
    Vỗ về ta trong lúc đớn đau này?!

    Tới bao giờ quên được những đắm say
    Người đem tới, vô tình đời lấy mất
    Đem kỷ niệm đi cùng trời cuối đất
    Hỏi lòng mình hay hỏi hư vô ?




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 23:53:51 bởi Huyền Băng >
Tâm An 11.07.2006 15:45:16 (permalink)
0


Trích đoạn: HẠ VŨ


KHÔNG ĐỀ

Rất nhiều đêm em ngồi chờ tin nhắn
Cái máy kia như im lặng ngủ quên
Cứ chờ, chờ, chờ trong im lặng
Nghe giọt mưa đêm rơi khẽ bên thềm

Là em thức với đêm hay đêm thức với em
Cả nỗi đợi chờ cũng thức
Và sớm ngày ra khi mở mắt
Quơ tay tìm, máy vẫn lặng im

Đã xa rồi những buổi sáng tin nhắn đánh thức em
"Dậy đi làm thôi kẻo muộn"
Tiếng cười giòn tan dội từ trong ký ức
Cười mơ hồ, xếp chăn màn và mở cửa bước ra...

HV, 8/7/2006

*****




HV, em cũng có những lúc ngồi chờ tin nhắn của ai đó như chị à? Ừ mà có lẽ ai cũng đã trải qua tâm trạng đó rồi phải k em?! Một chút quan tâm đến nhau thôi cũng làm cho lòng ta ấm lại giữa mùa đông lạnh lẽo, cũng đủ để xua đi cái oi nồng của nắng hạ gắt gao...Vậy cớ gì mà ta k nhớ , k thương?


Dẫu xa rồi
Những ngày chờ tin nhắn
Vẫn thương thầm nốt nhạc thân quen
Điện thoại quên reo
Là người đã quên em!
Dẫu biết bây giờ
Đời sẽ buồn thêm
Những dòng tin làm nên nỗi nhớ
Cho lòng mình bâng khuâng !



Tâm An 12.07.2006 17:45:58 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos

Quá khứ một người

Quá khứ đó xin em đừng chấp nhất
Ai mà chẳng có một quá khứ cho nhau
Và dù đó từng một thời đớn đau
Nhưng đó cũng là một lần đáng nhớ

Nhưng nhớ đó vẫn tâm hồn cởi mở
Dù cho là quá khứ có đau thương
Xin em ơi đừng có phút vấn vương
Đừng suy nghĩ về những gì quá khứ



Ghen với quá khứ

Xin anh đừng trách em
Mãi hờn ghen quá khứ
Nếu anh là phụ nữ
Chắc cũng vậy mà thôi !

Tuy ngày tháng qua rồi
Kỷ niệm còn tươi rói
Trong những lời anh nói
Vẫn còn hình bóng ai...

Tình xưa dù tàn phai
Vẫn hằn trong ký ức
Nỗi nghi ngờ thường trực
Vẫn chưa rời xa em.

Biết là anh buồn thêm
Mỗi lần em giận dỗi
Nhưng em không có lỗi
Khi... ghen vì yêu anh !
Tâm An 13.07.2006 15:49:06 (permalink)
0
!đã xoá..........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 11:33:02 bởi Tâm An >
Đuyên Hồng 15.07.2006 18:04:15 (permalink)
0
Quê xưa

Anh vẫn nhớ ngày mùa năm nao ấy
Đồng lúa vàng mùa gặt chạy tung tăng
Có một nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Đuổi bươm bướm mải quên chiều đã lặn

Lên đồi cây ai ngày xưa đứng ngắm
Ngẩn ngơ nhìn bông tím sim mua
Nhặt quả ngon ngồi chén ngắm trời xa
Hỏi mây trắng nhà đâu mà bay mãi

Rồi năm ấy có người lên thành phố
Tìm phồn hoa quên cả chốn đồng quê
Cũng bữa ấy có người đi biệt xứ
Thèm quả sim những buổi cuối hè

Đồi năm cũ nay trồng toàn nhãn vải
Màu sim mua còn lại giữa giấc mơ
Cánh đồng ấy giờ hết người cày cấy
Những ao tôm trắng cả bốn mùa

Phải thế không mà người nỡ đi xa
Không về lại thăm cánh đồng xưa cũ
Để mùa mưa đồng đỏ ngầu nước lũ
Cuốn phăng phăng những đám lục bình hoa


Repost
Tâm An 18.07.2006 11:12:31 (permalink)
0

Ngộ nhận

Ngộ nhận mà thôi
Qua rồi ngày nhớ
Người đi trăng muộn
Ngẩn ngơ ánh vàng !

Ngộ nhận mà thôi
Tình đâu dễ dãi
Trái tim mù loà
Ngoái đầu nhìn lại
Mình ta lạc lõng
Lối về ban mai…

Ngộ nhận mà thôi
Hoàng hôn tím tái
Giấc mơ khờ dại
Làm ta đắng lòng
Dịu dàng chia tay
Niềm đau thầm lặng
Người nhớ hay quên
Một câu hát buồn !?

Hạ Long, 7/2006
James Jee 18.07.2006 11:59:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos

Quá khứ một người

Quá khứ đó xin em đừng chấp nhất
Ai mà chẳng có một quá khứ cho nhau
Và dù đó từng một thời đớn đau
Nhưng đó cũng là một lần đáng nhớ

Nhưng nhớ đó vẫn tâm hồn cởi mở
Dù cho là quá khứ có đau thương
Xin em ơi đừng có phút vấn vương
Đừng suy nghĩ về những gì quá khứ



Ghen với quá khứ

Xin anh đừng trách em
Mãi hờn ghen quá khứ
Nếu anh là phụ nữ
Chắc cũng vậy mà thôi !

Tuy ngày tháng qua rồi
Kỷ niệm còn tươi rói
Trong những lời anh nói
Vẫn còn hình bóng ai...

Tình xưa dù tàn phai
Vẫn hằn trong ký ức
Nỗi nghi ngờ thường trực
Vẫn chưa rời xa em.

Biết là anh buồn thêm
Mỗi lần em giận dỗi
Nhưng em không có lỗi
Khi... ghen vì yêu anh !




Em hãy biết

Anh biết đó em yêu không có lỗi
Anh cũng thế mà anh chẳng trách em
Quá khứ kia đâu ai nỡ đan xen
Vào hiện lại tương lai ngày mai ấy

Em hãy biết những điều em đã thấy
Anh yêu em hiện tại chỉ yêu em
Còn chuyện xưa anh không nhớ bên rèm
Chỉ yêu mãi người tình người hiện tại
Tâm An 27.07.2006 08:51:42 (permalink)
0
Xanh mãi tuổi đời
viết sau khi đọc bút ký “Xin các anh đừng nhìn chúng tôi như những người dưng” của tác giả Lê Thiết Thạch đăng trên TBTC số ra ngày 17/7/2006

***

Các anh đi xanh mãi tuổi hai mươi
Người ở lại lặng thầm ghi ơn nghĩa
Muôn ánh mắt cùng hướng về một phía
Triệu tấm lòng đau xót rưng rưng…

Dòng thời gian dù trôi mãi chẳng dừng
Son sắt thế làm sao quên quá khứ
Những Con Người đã hoá thành bất tử
Ta soi mình để được sáng trong hơn !

Lấp lánh yêu thương từ giọt lệ buồn
Từng cọng cỏ cũng xanh ngời sự sống
Nén hương thơm, nghĩa trang chiều gió lộng
Con cháu Tiên - Rồng, ta đâu phải người dưng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 08:55:02 bởi Tâm An >
Tâm An 27.07.2006 17:29:57 (permalink)
0
Xứ Đoài
mây trắng xa xăm

**************
Cho T .


Thì xa lăng lắc - xứ Đoài
Bạn về quê bạn, biết ai nhớ mình ?!
Trắng mây hay trắng cả tình
Mà sông Đáy chảy lặng thinh một dòng…
Bạn về với lụa Hà Đông
Dâu xanh ngắt hoá vàng trong tơ tằm
Tím hoàng hôn mắt xa xăm
Bao giờ mình được lên thăm quê người !?

Ước chi làm đám mây trôi
Lang thang hát giữa đất trời hồn nhiên
Buồn vui – lo lắng - ưu phiền
Vô tư gửi trả lại miền trần gian
Xứ Đoài bạn có hân hoan
Đón ta hay để mây tràn qua tim…

Ninh Bình- Sơn Tây, 7/2006
James Jee 28.07.2006 13:00:15 (permalink)
0
Người dưng

Mong người dưng chốn xa xăm
Mong người quay lại về thăm một lần
Nắng chiều trải khắp thềm sân
Đứng trông mà nhớ bần thần trong tim
Tâm An 31.07.2006 09:04:31 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos

Người dưng

Mong người dưng chốn xa xăm
Mong người quay lại về thăm một lần
Nắng chiều trải khắp thềm sân
Đứng trông mà nhớ bần thần trong tim



Người dưng...Người dưng mà sao nặng tình nặng nghĩa thế JC!
Ước gì cuộc đời này xung quanh ta có thật nhiều người dưng thương nhớ...!

Góp đôi dòng cùng bạn :

Không đề...

Khi không lại nhắc người dưng
Trách chi nỗi nhớ ngập ngừng qua tim
Khi không chẳng dám đi tìm
Người dưng có đến cũng im lặng về...!

Hi...TM đang bận, lúc khác rảnh sẽ viết hẳn một bài về chủ đề này cùng bạn nghe ! Mến thân.
James Jee 31.07.2006 13:49:50 (permalink)
0

Không đề...

Khi không lại nhắc người dưng
Trách chi nỗi nhớ ngập ngừng qua tim
Khi không chẳng dám đi tìm
Người dưng có đến cũng im lặng về...!


Đời là vậy đó TA à. Có những lúc ta lại nhớ Người dưng khác họ thế đấy.

Vẫn nhớ người dưng

Đời là thế nhớ nhau là như thế
Người không thân nhưng mãi cứ bần thần
Một lần đã nhớ thì thêm nhớ
Dù là khác họ vẫn mãi trong tim
Tâm An 02.08.2006 09:41:48 (permalink)
0
Đã sang thu rồi mà cây bằng lăng trên con phố quen vẫn lác đác những cành hoa nở muộn tím đến mong manh...


Viết cho
Hoa bằng lăng
nở muộn


( Bằng lăng tím đã qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên hoa cứ bằng lăng *)


Lại gặp mình trong sắc tím bằng lăng
Chiều cuối hạ vẫn âm thầm nở muộn
Hoa lẫn trái gọi về bao ước muốn
Mùa hạ tàn như nông nổi đi qua !

Chưa bằng lòng – cây vẫn cứ trổ hoa
Đường nắng trải, cành gầy nghiêng bóng đợi
Cây hào phóng, ta như người mắc lỗi
Trước cuộc đời cần học cách bao dung…

Hoa phơi mình giữa bề bộn riêng – chung
Hồn nhiên thế cho lòng người bối rối
Đừng vì muộn mà cuống cuồng nở vội
Dẫu thu rồi sắc tím vẫn xôn xao !
James Jee 02.08.2006 13:58:01 (permalink)
0


Trích đoạn: Tâm An

Đã sang thu rồi mà cây bằng lăng trên con phố quen vẫn lác đác những cành hoa nở muộn tím đến mong manh...


Viết cho
Hoa bằng lăng
nở muộn


( Bằng lăng tím đã qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên hoa cứ bằng lăng *)


Lại gặp mình trong sắc tím bằng lăng
Chiều cuối hạ vẫn âm thầm nở muộn
Hoa lẫn trái gọi về bao ước muốn
Mùa hạ tàn như nông nổi đi qua !

Chưa bằng lòng – cây vẫn cứ trổ hoa
Đường nắng trải, cành gầy nghiêng bóng đợi
Cây hào phóng, ta như người mắc lỗi
Trước cuộc đời cần học cách bao dung…

Hoa phơi mình giữa bề bộn riêng – chung
Hồn nhiên thế cho lòng người bối rối
Đừng vì muộn mà cuống cuồng nở vội
Dẫu thu rồi sắc tím vẫn xôn xao !



Bằng lăng tím

Hoa về trên lối bằng lăng tím
Màu tím ưu tư tím của sim
Nhánh hoa mang lại nhiều kỉ niệm
Ép vào trang vở cất trong tim

Bằng lăng màu tím chiều thu muộn
Ngày đó em yêu có chút buồn
Bảo rằng hoa tím màu u uất
Một đóa tuyệt vời rồi cũng buông

Hoa tím ưu tư là thế đó
Một nhánh hoa thôi mối tình cho
Người nhận có biết không hay đã
Lãng quên mất rồi mãi co ro
Tâm An 02.08.2006 16:09:34 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos



Trích đoạn: Tâm An

Đã sang thu rồi mà cây bằng lăng trên con phố quen vẫn lác đác những cành hoa nở muộn tím đến mong manh...


Viết cho
Hoa bằng lăng
nở muộn


( Bằng lăng tím đã qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên hoa cứ bằng lăng *)


Lại gặp mình trong sắc tím bằng lăng
Chiều cuối hạ vẫn âm thầm nở muộn
Hoa lẫn trái gọi về bao ước muốn
Mùa hạ tàn như nông nổi đi qua !

Chưa bằng lòng – cây vẫn cứ trổ hoa
Đường nắng trải, cành gầy nghiêng bóng đợi
Cây hào phóng, ta như người mắc lỗi
Trước cuộc đời cần học cách bao dung…

Hoa phơi mình giữa bề bộn riêng – chung
Hồn nhiên thế cho lòng người bối rối
Đừng vì muộn mà cuống cuồng nở vội
Dẫu thu rồi sắc tím vẫn xôn xao !



Bằng lăng tím

Hoa về trên lối bằng lăng tím
Màu tím ưu tư tím của sim
Nhánh hoa mang lại nhiều kỉ niệm
Ép vào trang vở cất trong tim

Bằng lăng màu tím chiều thu muộn
Ngày đó em yêu có chút buồn
Bảo rằng hoa tím màu u uất
Một đóa tuyệt vời rồi cũng buông

Hoa tím ưu tư là thế đó
Một nhánh hoa thôi mối tình cho
Người nhận có biết không hay đã
Lãng quên mất rồi mãi co ro




JC, cảm ơn bạn đã quan tâm đến sắc hoa màu nhớ của TA !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9